18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

ƯỚC MƠ VÀ KHÁT VỌNG

10 Tháng Sáu 20199:05 CH(Xem: 1342)

taƯỚC MƠ VÀ KHÁT VỌNG

   Cóai đó nói rằng:

  Cuộc đời có một bầu trời…

     …. Còn ta có một đôi cánh !

Đôi cánh ấy chính là ước mơ, là hoài bão của con người luôn muốn vươn lên để sống hạnh phúc và thịnh vượng hơn. Con người luôn ước mơ cho xã hội không còn sự dữ và cũng không còn kẻ dữ. Nhưng dường như, “lực bất tòng tâm”, thế gian vẫn đầy rẫy sự dữ.

Nếu hỏi người dân Việt Nam hôm nay bạn ước mơ điều gì? Chắc chắn đa phần sẽ mơ ước xã hội giầu có và hết tệ nạn tham nhũng, và cho người người biết thương yêu nhau hơn.

Nhưng mơ ước vẫn là mơ ước mặc dù lò đốt tham nhũng vẫn cháy mạnh mẽ nhưng các quan vẫn tìm mọi cách vun quén của dân. Người cầm quyền chỉ lo vun quén thì làm sao bảo vệ và lo cho dân có cuộc sống bình an thịnh vượng? Xã hội đói nghèo sẽ dẫn đến thất học, ý thức kém, trộm cắp, cướp của, và tệ nạn gia tăng khiến cho xã hội sự dữ lan tràn khắp nơi. Vì “bần cùng sinh đạo tặc” là vậy!

Đây cũng là lý do người Việt Nam hôm nay đang tin vào phép màu nhiều hơn. Họ chỉ tin vào Chúa, vào Trời, vào Phật và thần thánh mới cứu xã hội khỏi sự dữ nên các điểm hành hương và xin khấn lúc nào cũng tấp nập nhộn nhịp. Dầu biết rằng có những điểm hành hương chỉ là mại thánh để buôn bán trục lợi, nhưng người dân vẫn tới vì tâm niệm rằng: “tin Trời thì Trời sẽ phù hộ” mà không quan tâm tới những dịch vụ mại thánh tại những nơi này. Họ buôn bán ngay nơi hành hương và còn nhân danh người nghèo để lạc quyên từ thiện . . .

Ngày 17/2/2019 tại Biên Hoà đã tổ chức hội hoa đăng và thắp đèn trời để cầu phúc cho quốc thái dân an, và mọi nhà may mắn đã thu hút lượt người trên 50.000 người tham gia.

Truyềnthuyết về nguồn gốc của những chiếc đèn trời đượckể rằng thuở xa xưa, khicon người chủ yếu nhờ vào canh tác hoamàu lúa bắp khoai . . . nhưngmỗi lần thu hoạch họlại bị bọn cướp, lũ phỉ tấn công. Để đối phó, người dân đành chọn cách mang đồ đạc, nông sản giấu lên những ngọn núi cao. Chỉ vài trai tráng khỏe mạnh được cắt cử ở lại làng. Họ sẽ dùng những ngọn thiên đăng, như một tín hiệu an toàn để thông báo cho bà con quay trở về, khi đám chuyên nghề cướp bóc chán nản bỏ. Từ đó, họ vẫn lưu giữ phong tục thả đèn trời. Để gửi gắm giấc mơ về một cuộc sống viên mãn, nođầylên trời cao. Để ông Trời có thể chứng giám lòng thành và biến những điều ước của họ thành hiện thực.

Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần là dịp thuận tiện để chúng ta trao gửi ước mơ về  với trời cao. Chúng ta nguyện xin Chúa Thánh Thần là Đấng được sai đến để canh tân thế giới, xin Ngài hãy đến để mang lại bình an cho thế gian và đẩy lùi sự dữ ra khỏi môi trường chúng con.

Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà công trình tạo dựng vạn vật của Thiên Chúa đã trở thành kỳ công mà không bàn tay con người nào làm được. Nhờ Chúa Thánh Thần các tông đồ đã xông pha ra đi rao giảng về Chúa cho đến tận cùng thế giới. Nhờ Chúa Thánh Thần mà tin mừng đã được gieo vãi khắp mọi nơi dầu phải đối diện trước biết bao bách hại, sóng gió nổi trôi, nhưng Lời Chúa vẫn đang canh tân thế giới. 

Hôm nay đứng trước sự dữ rất nhiều, chúng ta hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần đến để uốn nắn thế giới này bớt gian tà mà quay về nguồn ánh sáng của Tin mừng. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tác động để làm mới địa cầu hầu giúp cho xã hội văn minh hơn, yêu thương hơn và an bình hơn. Con người thật hạn hẹp nếu Chúa không phù trợ thì loài người mãi bất lực trước sự dữ. Con người của thời đại văn minh hôm nay vẫn chỉ mong phép màu để thay đổi cuộc sống an bình và thịnh vượng hơn. Xin Chúa Thánh Thần hãy đẩy lùi sự dữ và đừng kẻ tội lỗi buôn thần bán thánh làm ô danh Chúa.

Xin cho người tín hữu chúng ta dám để lòng mình cho Chúa uốn nắn khỏi những mưu toan tội lỗi, những lối đường sai lầm. Xin Chúa luôn nhắc nhở để chúng ta dám nói không với tội lỗi và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh hầu cuộc đời chúng ta được đổi mới theo tinh thần và ánh sáng tin mừng. Amen.

Lm Jos Tạ Duy Tuyền