💫Ước nguyện của mỗi cha mẹ là mong con mình khôn lớn, ngoan hiền, và có cuộc sống hạnh phúc. Họ khổ tâm khi con cái phung phí, hoang đàng, bất hiếu. Dụ Ngôn Người Con Hoang Đàng trong Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay nói lên phần nào nỗi khổ tâm của người cha (Lc 15:1-3, 11-32). Theo sách Dân số, việc chia gia tài thường xảy ra khi người cha qua đời (27:8-11). Nhưng người cha cũng có thể quyết định chia gia tài lúc ông còn sống (Huấn ca 33:20-24). Theo Luật, người con trưởng được nhận hai phần sản nghiệp (Đnl 21:17). Như vậy người con trưởng được thừa hưởng ⅔ và người con thứ được ⅓ tài sản thừa kế.
💫Điều đau buồn cho mỗi người làm cha làm mẹ là khi họ còn sống mà con cái coi họ như đã chết. Điển hình là người con trong dụ ngôn trên. Khi ngỏ ý xin cha chia phần thừa kế, anh như muốn nói với cha: “ông chết đi cho rồi.” Nhưng cuộc đời lắm éo le: Người “chết” thì sống, người sống thì “chết.” Qua hoạn nạn, người con thứ nhận ra rằng: chính anh là người chết. Chết thể xác! Chết tâm linh! Và cần được sự sống mới. Chính người mà anh cho là “chết” thì lại cho anh sự “sống.”
💫Mong sao những người làm con hiểu được ước nguyện của các bậc sinh thành.Vien Nguyen, SCJ