22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 16)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 21)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 59)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 38)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 47)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 46)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Bên trong nhóm học Thánh Kinh ở Tòa Bạch Ốc April 9, 2018

10 Tháng Tư 201810:38 SA(Xem: 1680)

Bên trong nhóm học Thánh Kinh ở Tòa Bạch Ốc

Nguon: Nguoi Viet
(Hình minh họa: telegraph.co.uk)

WASHINGTON (BBC-Canada) – Lần đầu tiên từ ít nhất 100 năm, nội các Mỹ có một nhóm nghiên cứu Thánh Kinh. Họ học gì? Điều gì khiến Tổng Thống Trump làm vậy? Tại sao phụ nữ không được phép giảng dạy? Đó là nội dung bài phóng sự của BBC văn phòng Canada tóm lược sau đây.

Mỗi Thứ Tư, một nhóm những người quyền lực nhất thế giới gặp nhau trong một phòng họp ở Tòa Bạch Ốc để học hỏi về Thượng Đế. Sở Đặc Vụ (Secret Service) không được phép nói địa điểm, chỉ có các thành viên được biết.

Phó Tổng Thống Mike Pence, Ngoại Trưởng Mike Pompeo, Bộ Trưởng Giáo Dục Betsy DeVos, Bộ Trưởng Năng Lượng Rick Perry, Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions và một số người khác ở trong danh sách đó. Tất cả có 10 bộ trưởng là “những người bảo trợ” nhóm này. Không phải mọi người đều tham dự đủ mỗi buổi, họ là những người bận rộn chỉ dự khi có thể.

Mỗi phiên kéo dài từ 60 đến 90 phút và sau đó các thành viên được tự do tiếp xúc giảng viên, Ai là người hướng dẫn? Đó là Mục Sư Ralph Drollinger, 63 tuổi, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, cao 7 feet, làm mục sư.

Drollinger sinh trưởng ở La Mesa, San Diego, California, lúc còn nhỏ ít khi đi nhà thờ, “có lẽ khoảng hơn nửa chục lần” theo lời ông và không hiểu nhiều về Thánh Kinh. “Tôi thường tự hứa sẽ đọc. Nhưng mỗi lần thử đều không hiểu được bao nhiêu.”

Năm cuối ở trung học, sau một trận bóng rổ, một số cô đội cổ vũ (cheerleaders) rủ đi học Thánh Kinh và Drollinger theo. “Đấy là lần đầu tiên tôi thực sự biết Phúc Âm. Về nhà đêm ấy tôi đọc hết sách Phúc Âm Matthew và tin vào Chúa Jesus.”

Năm 1972, Drollinger vào UCLA bằng một học bổng bóng rổ, tham gia một khóa giảng Thánh Kinh và bốn năm sau “say mê Kinh Thánh.” Sau đại học, Drollinger chơi bóng rổ nhà nghề, ba lần được dự tuyển vào NBA nhưng lần nào cũng từ chối. “Tôi say mê công tác mục vụ và không ham mọi thứ gì khác.” Drollinger gia nhập đội Athletes in Action và đi đấu bóng rổ ở 35 quốc gia, giảng Phúc Âm trong giờ nghỉ giải lao. “Việc ấy hoàn toàn thích hợp với tôi, Bởi vì thật sự tôi không thích bóng rổ mà thích giảng đạo.”

Cuối cùng thì Drollinger cũng thành cầu thủ nhà nghề, vào đội Dallas Mavericks năm 1980 chỉ vì muốn tham gia nhà dòng ở đây. Ông chơi 6 trận và giải nghệ sau một mùa bóng.

Sau khi rời làng bóng rổ, Drollinger làm mục sư trong ngành thể thao trước khi chuyển sang hoạt động chính trị năm 1996 và con đường đến Tòa Bạch Ốc khởi đầu bằng thất bại của người Thiên Chúa Giáo ở California.

Năm 1996, bà vợ của ông, Danielle, là giám đốc điều hành một ủy ban chính trị hành động ở California đang có mục tiêu đánh bại những người cấp tiến ở Quốc Hội tiểu bang giành ghế cho người Thiên Chúa Giáo.

Drollinger kể lại: “Nhưng Danielle thất bại. Họ có thể đưa người vào Quốc Hội tiểu bang và bà vợ tôi thật tuyệt vời giúp cho họ thắng cử nhưng không lâu sau đó họ bỏ lơi cái neo Thiên Chúa Giáo.”

Vợ chồng Drollinger dời đến Sacramento phụ trách giáo hội đã có ở đây, đổi tên, và tổ chức học Thánh Kinh hàng tuần, cầu nguyện và trợ giúp khải đạo. Công tác có kết quả lớn và họ phổ biến qua các nơi khác. Mục sư đoàn tại Quốc Hội bây giờ có tại 43 tiểu bang và hơn 20 cơ quan lập pháp nước ngoài.

Mỗi lớp học Thánh Kinh có một mục sư hướng dẫn nhưng không nơi nào do một phụ nữ. Drollinger giải thích: “Phúc Âm không cấm phụ nữ lãnh đạo trong các việc nhưng cấm trong hôn nhân và trong giáo hội. Điều ấy ghi rõ trong Thánh Kinh và không có nghĩa là phụ nữ không bình đẳng, kém quan trọng, mà chỉ do họ có những vai trò khác.”

Năm 2010, mục sư đoàn Quốc Hội đến Washington và đã có một ban gọi tên là The Fellowship điều khiển bữa ăn sáng cầu nguyện hàng năm, nhưng Drollinger cho rằng họ mất khả năng không thể rao giảng trọn vẹn Thánh Kinh.

The Fellowship cho là các nhà lập pháp có thể dạy Thánh Kinh nhưng theo Drollinger thì sai về mặt kỹ thuật, mục sư mới là người giảng được và ông tin rằng Thánh Kinh đã dạy sự cách biệt giữa giáo quyền và chính quyền. Dạy Thánh Kinh cho các thành viên hội đồng nội các không phải là kết hợp giáo hội với nhà nước. Ông không bao giờ nói họ nên bỏ phiếu cho ai hay theo chính sách nào nhưng ông hy vọng Thánh Kinh sẽ chỉ ra điều ấy.

Drollinger coi mình là người Cộng Hòa bảo thủ và nói rằng đã ủng hộ Donald Trump từ đầu vì tin là Trump “diễn đạt tất cả những gì tôi viết về đường lối” và cùng chia sẻ nguyện vọng trong đức tin Phúc Âm.

Drollinger sống ở California và bay đến Washington cho những phiên học Thánh Kinh. Hai vợ chồng có lương nhưng ông cho biết không lãnh hết. Về công tác đang làm ở tòa Bạch Ốc, ông nói rằng cảm thấy như sứ mạng của Moses. (C.H)