22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 27)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 33)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Lời Chúa Đầy Sức Mạnh và Quyền Năng

27 Tháng Giêng 20184:12 CH(Xem: 1594)
medLời Chúa Đầy Sức Mạnh và Quyền Năng

Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao các Tổng thống Mỹ khi nhậm chức, họ đặt tay trên cuốn Kinh Thánh để tuyên thệ?.  Khi Tổng thống đặt tay trên cuốn Kinh Thánh, họ hứa sẽ trung thành và dùng hết khả năng mình để giữ gìn, duy trì và bảo vệ hiến pháp của quốc gia. Cử chỉ đặt tay trên Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng, Kinh Thánh là nền tảng cơ bản làm ra luật lệ và nguyên tắc vững chắc cho đạo đức con người, vì Lời Chúa là sức mạnh, là ánh sáng, là chân lý và là sự thật. Liên kết với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hai công việc quan trọng Chúa Giêsu thực hiện tại thành Ca-phác-na-um.

Trước tiên, Lời Chúa đầy sức mạng và quyền năng. Khi Ngài vào hội đường giảng dạy, hội đường là nhà cầu nguyện của người Do-thái. Mỗi ngày thứ bảy, họ tụ họp lại với nhau tại nơi đây, để hát thánh vịnh và nghe đọc Sách Thánh. Ông trưởng hội đường giảng dạy và mời các người khác tiếp lời. Chính trong hội đường này, Chúa Giêsu tỏ mình ra, Ngài giảng dạy không như các Kinh sư, Biệt phái khác. Họ chỉ lập lại và giải thích dựa vào ý của người nào đó, còn Chúa Giê-su giảng dạy nhân danh Người, như Đấng có quyền năng vì Ngài là Thiên Chúa. Ngài nói bằng lời của Ngài, lời đầy quyền năng. Bằng chứng trước nấm mồ của La-da-rô đã chết đến bốn ngày, Chúa Giêsu đã dùng lời quyền năng của Người mà phán: “Ladarô! Hãy chỗi dậy!” Thì người chết đã sống lại. Khi các môn đệ chèo thuyền trên biển, sóng gió bão táp nổi lên, mọi người sắp chìm dưới đáy biển, Chúa Giêsu cũng dùng lời truyền lệnh cho bão tố và sóng gió im lặng.

Kế đến, Chúa Giêsu không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng là bằng việc làm cụ thể. Trong lúc giảng dạy tại hội đường có người bị ma quỷ ám. Thấy Chúa Giê-su, quỷ biết ngay Ngài là Con Thiên Chúa, nó la lên: "Ông Giêsu Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" Bấy giờ, Chúa Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Lập tức thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người chứng kiến đều hết sức kinh ngạc trước quyền lực của Chúa Giêsu. Ngài phán một lời thì quỷ phải xuất ra.

Ngày hôm nay, ít khi chúng ta chứng kiến cảnh ma quỷ công khai làm hại con người, nhưng Satan vẫn hiện diện và tìm cách hãm hại con người dưới nhiều hình thức khác nhau. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định rằng “Satan là một kẻ dụ dỗ, chia rẻ, nó gieo những nguy hiểm tiềm ẩn và dụ dỗ với đầy sự quyến rũ, và sự quyến rũ ma quỷ này khiến anh em tin vào nó mọi thứ. Khi con người chia rẽ, ganh ghét và tham lam, thì ma quỷ sẽ vui mừng vì nó đã chiến thắng.

Ngài nói thêm: “Ma quỷ có hai vũ khí rất mạnh để tiêu diệt Giáo hội và gia đình: đó là chia rẽ và tiền bạc. Nó gieo vào lòng người một cuộc chiến bẩn thỉu, gây ra chia rẽ như chủ nghĩa khủng bố và ly dị.” Khi con người ngồi lê đôi mách, nói hành nói xấu nhau. Đằng sau những lời đồn thổi, đó là sự đố kị và ganh ghét. Những câu chuyện này làm chia rẽ cộng đoàn, phá hủy cộng đoàn. Nói xấu nhau là một vũ khí rất hiệu quả của ma quỷ. Hơn nữa, ma quỷ đang tấn công dữ dội vào các gia đình, là nơi ma quỷ không muốn tình yêu được thể hiện, chúng đang tìm cách để phá hủy tình yêu. Ma quỷ không bao giờ chịu đứng im nhìn sự thánh thiêng và tốt lành của Giáo hội hay của mỗi gia đình chúng ta, chúng luôn tìm cách để chia rẽ và phá hủy sự tốt lành.

Sau cùng, để tránh khỏi cơn cám dỗ của ma quỷ, chúng ta hãy quý trọng lời Chúa Giêsu dạy, nhờ lời của Người thanh tẩy tâm hồn u mê, tối tâm của chúng ta ra khỏi tham vọng xấu xa, khỏi những ước muốn đê hèn và loại trừ khỏi những hành vi gian ác. Khi quyền năng của Chúa Giêsu đã thanh luyện tâm hồn chúng ta, thì sáng ánh nhân đức sẽ đẩy lùi bóng tối của ma quỷ. Chúng ta nhớ lại biến cố Đức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc (Lc 4,1-13). Satan dùng danh, lợi, lạc thú  để cám dỗ Ngài, Ngài đã dùng Lời Chúa để chiến đấu với nó. Đức Giêsu đã chiến thắng nhờ sự cầu nguyện, ăn chay và hãm mình. Như lời Thánh Phaolô căn dặn trong bài đọc II hôm nay: “Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình.” (1Cr 7, 32-34).

Lạy Chúa, ma quỷ luôn tìm cách tấn công chúng con với nhiều hình thức khác nhau. Chúng con không thể tự sức mình thắng được chúng. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống Lời Chúa, để nhờ đó chúng con mới có thể chiến thắng được mọi cơn cám dỗ của ma quỷ. Amen.

Lm John Nguyễn