Quyền tha tội
(Ngày 12.01.2018 – Thứ Sáu Tuần I – Mùa Thường Niên)
Lời Chúa: Mc 2,1-12
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, tội con được tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, 11 Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”
Bài suy niệm I: Niềm Tin thể hiện bằng hành động
Kể truyện
Trong cơn hỏa hoạn, gia đinh anh bị cháy rụi. Đang trong trong lúc cháy to, ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đót căn nhà. Từ trong nhà, có tiếng gọi: Ba ơi cứu con!
Người cha đứng phía dưới chẳng biết làm gì. Đang trong cơn hoảng loạn, ông nhìn thấy mập mờ đứa con, liền kêu to: Con nhảy xuống đây, bố đón con.
Thằng bé nghe tiếng bố gọi, liền chạy từ trong phòng ra ngoài hành lang và nhảy xuống theo tiếng gọi, tin chắc rằng có bố đón. Thế là nó nhảy.
Bay qua lửa, vượt qua khói, nó rơi tự do và kêu ầm lên: Bố ơi, con đây.
Trước khi chạm đất, nó đã ở trong tay người bố một cách an toàn.
Suy niệm
Thể hiện Niềm Tin là đón nhận hạnh phúc.
Từ khi con người phạm tội, con người đã đánh mất Niềm Tin: Niềm Tin vào Thiên Chúa. Niềm Tin được sống đời đời.
Thiên Chúa Nhân Từ, luôn luôn cho ta cơ hội để thể hiện Niềm Tin vào Thiên Chúa sẽ được hạnh phúc và được sống đời đời.
Khi Tổ Phụ Abramham tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, ông đã sẵn sàng sát tế đứa con yêu quý duy nhất làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Ông đã trở thành Tổ Phụ của chúng ta. 2 Người phán: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.”
Cũng vậy, khi trong sa mạc, dân Do Thái đã kêu trách Chúa và Ông Môi-sê, Ông đã khẩn cầu cho dân. 8 “Đức Chúa liền nói với ông: “Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.”9 Ông Môi-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.
Trong bài Tin Mừng, người bại liệt muốn được chữa lành, trước tiên anh phải Tin và thể hiện Niềm Tin. Anh tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Giê-su, anh không thể đến được nên anh đã nhờ người khiêng anh đến với Chúa Giê-su. Nhưng rồi cũng không đến được, người ta phải nhiệt tình dỡ mái nhà mà thả anh xuống trước mặt Chúa Giê-su. Niềm Tin phải thể hiện bằng hành động, anh đã được chữa lành. “Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên võng xuống.” (Mc 2, 4)
Cũng như Thánh nữ Faustina, toàn cuộc sống của Thánh Nữ được tập trung nơí sự kết hiệp ngày càng tràn đầy hơn với Thiên Chúa và cộng tác với Chúa Giêsu trong công trình cứu rỗi các linh hồn. Chúa Giêsu đã tín thác cho một sứ mệnh lớn lao: đó là Lòng Chúa Thương Xót đối với toàn thế giới. Ngài nói với chị: “Hôm nay Cha gửi con tới với toàn nhân loại với Lòng Thương Xót của Cha. Cha không muốn đánh phạt nhân loại khổ đau, nhưng mong muốn nó được chữa lành và ôm chặt nó vào Trái Tim từ bi của Cha” (Nhật ký tr. 827).
Thánh Gia-cô-bê đã nói: ” Đức tin không có việc làm là Đức tin chết “.
Thật vậy, những ai luôn sống trong Niềm Tin, Niềm Tin vào Đức Giê-su Ki-tô thì luôn được Bình An – Hạnh Phúc và chắc chắn họ sẽ nhận được phần thưởng Nước Trời.
Những khi đau buồn, tìm đến với Chúa Giê-su, ta sẽ được niềm vui.
Những khi bị hất hủi, bị loại trừ, bị tủi nhục, tìm đến Chúa Giê-su, ta sẽ được bình an.
Những khi bị hành hạ, đau thương, tìm đến Chúa Giê-su, ta sẽ được sức mạnh.
Những khi sa nga, tội lỗi, tìm đến Chúa Giê-su, ta sẽ được nâng đỡ và thứ tha.
Sống tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, thể hiện Niềm Tin ấy trong cuộc sống như Thánh Phaolo: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi.” (Gl 2, 20)
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong từng hoàn cảnh, từng việc làm của con luôn thể hiện Niềm Tin tuyệt đối vào Chúa, để con được sống hạnh phúc ngay ở đời này và sự sống đời sau. Amen./.
Gã Đầu Bạc
(Ngày 12.01.2018 – Thứ Sáu Tuần I – Mùa Thường Niên)
Lời Chúa: Mc 2,1-12
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, tội con được tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, 11 Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”
Bài suy niệm I: Niềm Tin thể hiện bằng hành động
Kể truyện
Trong cơn hỏa hoạn, gia đinh anh bị cháy rụi. Đang trong trong lúc cháy to, ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đót căn nhà. Từ trong nhà, có tiếng gọi: Ba ơi cứu con!
Người cha đứng phía dưới chẳng biết làm gì. Đang trong cơn hoảng loạn, ông nhìn thấy mập mờ đứa con, liền kêu to: Con nhảy xuống đây, bố đón con.
Thằng bé nghe tiếng bố gọi, liền chạy từ trong phòng ra ngoài hành lang và nhảy xuống theo tiếng gọi, tin chắc rằng có bố đón. Thế là nó nhảy.
Bay qua lửa, vượt qua khói, nó rơi tự do và kêu ầm lên: Bố ơi, con đây.
Trước khi chạm đất, nó đã ở trong tay người bố một cách an toàn.
Suy niệm
Thể hiện Niềm Tin là đón nhận hạnh phúc.
Từ khi con người phạm tội, con người đã đánh mất Niềm Tin: Niềm Tin vào Thiên Chúa. Niềm Tin được sống đời đời.
Thiên Chúa Nhân Từ, luôn luôn cho ta cơ hội để thể hiện Niềm Tin vào Thiên Chúa sẽ được hạnh phúc và được sống đời đời.
Khi Tổ Phụ Abramham tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, ông đã sẵn sàng sát tế đứa con yêu quý duy nhất làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Ông đã trở thành Tổ Phụ của chúng ta. 2 Người phán: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.”
Cũng vậy, khi trong sa mạc, dân Do Thái đã kêu trách Chúa và Ông Môi-sê, Ông đã khẩn cầu cho dân. 8 “Đức Chúa liền nói với ông: “Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.”9 Ông Môi-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.
Trong bài Tin Mừng, người bại liệt muốn được chữa lành, trước tiên anh phải Tin và thể hiện Niềm Tin. Anh tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Giê-su, anh không thể đến được nên anh đã nhờ người khiêng anh đến với Chúa Giê-su. Nhưng rồi cũng không đến được, người ta phải nhiệt tình dỡ mái nhà mà thả anh xuống trước mặt Chúa Giê-su. Niềm Tin phải thể hiện bằng hành động, anh đã được chữa lành. “Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên võng xuống.” (Mc 2, 4)
Cũng như Thánh nữ Faustina, toàn cuộc sống của Thánh Nữ được tập trung nơí sự kết hiệp ngày càng tràn đầy hơn với Thiên Chúa và cộng tác với Chúa Giêsu trong công trình cứu rỗi các linh hồn. Chúa Giêsu đã tín thác cho một sứ mệnh lớn lao: đó là Lòng Chúa Thương Xót đối với toàn thế giới. Ngài nói với chị: “Hôm nay Cha gửi con tới với toàn nhân loại với Lòng Thương Xót của Cha. Cha không muốn đánh phạt nhân loại khổ đau, nhưng mong muốn nó được chữa lành và ôm chặt nó vào Trái Tim từ bi của Cha” (Nhật ký tr. 827).
Thánh Gia-cô-bê đã nói: ” Đức tin không có việc làm là Đức tin chết “.
Thật vậy, những ai luôn sống trong Niềm Tin, Niềm Tin vào Đức Giê-su Ki-tô thì luôn được Bình An – Hạnh Phúc và chắc chắn họ sẽ nhận được phần thưởng Nước Trời.
Những khi đau buồn, tìm đến với Chúa Giê-su, ta sẽ được niềm vui.
Những khi bị hất hủi, bị loại trừ, bị tủi nhục, tìm đến Chúa Giê-su, ta sẽ được bình an.
Những khi bị hành hạ, đau thương, tìm đến Chúa Giê-su, ta sẽ được sức mạnh.
Những khi sa nga, tội lỗi, tìm đến Chúa Giê-su, ta sẽ được nâng đỡ và thứ tha.
Sống tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, thể hiện Niềm Tin ấy trong cuộc sống như Thánh Phaolo: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi.” (Gl 2, 20)
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong từng hoàn cảnh, từng việc làm của con luôn thể hiện Niềm Tin tuyệt đối vào Chúa, để con được sống hạnh phúc ngay ở đời này và sự sống đời sau. Amen./.
Gã Đầu Bạc