Triều Đại Thiên Chúa
(16.11.2017 – Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên)
Lời Chúa: Kn 7, 22-8, 1; Lc 17, 20-25
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
20 Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” 22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”
Trong Tin Mừng hôm nay, Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!”, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17, 2-21). Triều đại, nước của Thiên Chúa là chủ đề đã được các ngôn sứ loan báo trong thời Cựu ước bằng nhiều hình ảnh sinh động. Khi Đức Giêsu đến, chủ đề nước Thiên Chúa còn được chính Người rao giảng, trở nên rõ ràng và sống động hơn qua các dụ ngôn. Người đã thiết lập triều đại, nước của Thiên Chúa ngay trong trần gian. Ai tin, sám hối và đón nhận Người là được thuộc về vương quốc ấy.
Nước Thiên Chúa không phải là một địa điểm rõ ràng về địa lý, nước ấy không đến như một điều có thể quan sát thấy. Bởi vậy chẳng ai có thể nói nước Thiên Chúa ở đây hay ở kia. Những ai sống trong chân lý, tình thương, hòa bình và ân sủng của Chúa, thì chính Thiên Chúa đang ở giữa họ và họ là những người thuộc vương quốc của Thiên Chúa.
Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người đã đến thế gian, mở cửa nước trời cho muôn dân. Những người Pharisêu đang diện kiến một Vị Thiên Chúa, nhưng họ không nhận ra và không thể tin, ngay cả khi Người tuyên bố “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.
Ngày nay, nhiều người vẫn nghĩ nếu Triều Đại Thiên Chúa đến thì trời đất rung chuyển khác lạ hoặc cảnh náo nức tưng bừng, không còn khổ đau, bệnh tật, con người tự do. Triều Đại Thiên Chúa ở một nơi xa xăm nào đó mà sau khi chết người ta mới tới được. Nhưng như lời Người đã nói với những người Pharisêu cũng như với mỗi chúng con hôm nay rằng Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng con. Vâng, Chúa đã đến và vẫn ở giữa, ở với chúng con mọi ngày. Khi chúng con sống trong sự hiện diện của Chúa, sống dưới ánh mắt Chúa bằng lời nói, hành động yêu thương, là chúng con sống trong Triều Đại của Thiên Chúa.
Chúng con sẽ thực sự được sống trong vương quốc nước trời ngay hôm nay. Điều này được khẳng định nơi bài đọc I: “Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự; luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người.” (Kn 7,27).
Lạy Chúa! Triều Đại Chúa đang ở giữa chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, để chúng con được đụng chạm, đối diện với Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra ánh mắt trìu mến yêu thương của Chúa thật sống động và tuyệt vời trong đời sống của chúng con. Amen.
Én Nhỏ
(16.11.2017 – Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên)
Lời Chúa: Kn 7, 22-8, 1; Lc 17, 20-25
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
20 Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” 22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”
Trong Tin Mừng hôm nay, Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!”, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17, 2-21). Triều đại, nước của Thiên Chúa là chủ đề đã được các ngôn sứ loan báo trong thời Cựu ước bằng nhiều hình ảnh sinh động. Khi Đức Giêsu đến, chủ đề nước Thiên Chúa còn được chính Người rao giảng, trở nên rõ ràng và sống động hơn qua các dụ ngôn. Người đã thiết lập triều đại, nước của Thiên Chúa ngay trong trần gian. Ai tin, sám hối và đón nhận Người là được thuộc về vương quốc ấy.
Nước Thiên Chúa không phải là một địa điểm rõ ràng về địa lý, nước ấy không đến như một điều có thể quan sát thấy. Bởi vậy chẳng ai có thể nói nước Thiên Chúa ở đây hay ở kia. Những ai sống trong chân lý, tình thương, hòa bình và ân sủng của Chúa, thì chính Thiên Chúa đang ở giữa họ và họ là những người thuộc vương quốc của Thiên Chúa.
Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người đã đến thế gian, mở cửa nước trời cho muôn dân. Những người Pharisêu đang diện kiến một Vị Thiên Chúa, nhưng họ không nhận ra và không thể tin, ngay cả khi Người tuyên bố “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.
Ngày nay, nhiều người vẫn nghĩ nếu Triều Đại Thiên Chúa đến thì trời đất rung chuyển khác lạ hoặc cảnh náo nức tưng bừng, không còn khổ đau, bệnh tật, con người tự do. Triều Đại Thiên Chúa ở một nơi xa xăm nào đó mà sau khi chết người ta mới tới được. Nhưng như lời Người đã nói với những người Pharisêu cũng như với mỗi chúng con hôm nay rằng Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng con. Vâng, Chúa đã đến và vẫn ở giữa, ở với chúng con mọi ngày. Khi chúng con sống trong sự hiện diện của Chúa, sống dưới ánh mắt Chúa bằng lời nói, hành động yêu thương, là chúng con sống trong Triều Đại của Thiên Chúa.
Chúng con sẽ thực sự được sống trong vương quốc nước trời ngay hôm nay. Điều này được khẳng định nơi bài đọc I: “Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự; luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người.” (Kn 7,27).
Lạy Chúa! Triều Đại Chúa đang ở giữa chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, để chúng con được đụng chạm, đối diện với Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra ánh mắt trìu mến yêu thương của Chúa thật sống động và tuyệt vời trong đời sống của chúng con. Amen.
Én Nhỏ