Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 11-14/1/2024
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cũng trong bài diễn từ của ĐTC Phanxicô ngỏ cùng ngoại giao đoàn của Quốc đô Vatican hôm Thứ Hai mùng 8/1/2024 tuần trước,
sau khi cảm nhận về tình hình thế giới liên quan đến "thế chiến thứ III", cuối cùng, ở đoạn kết cuối, ngài đã hướng về chân trời hy vọng như sau:
"Năm nay Giáo Hội đang sửa soạn mừng Năm Thánh, năm được bắt đầu vào Giáng Sinh tới đây...
Ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, chúng ta cần một Năm Thánh.
Giữa nhiều nguyên cớ gây ra khổ đau khiến tạo nên một cảm quan thất vọng, chẳng những đối với những ai trực tiếp bị ảnh hưởng mà còn cho chung xã hội nữa; giữa những khó khăn giới trẻ trải qua, thành phần thay vì mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp hơn thường lại cảm thấy bơ vơ và thất vọng; và
giữa bóng tối của thế giới dường như đang lan tràn hơn là tàn lụi đi, thì Năm Thánh là lời công bố Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân của Ngài, và Ngài vẫn mở cửa để tiến vào Vương quốc của Ngài...
Đối với mọi người, dù là Kitô hữu hay không, Năm Thánh có thể trở thành thời điểm gươm đao thành cuốc thành cày, giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. (Isaia 2:4)"
Theo chiều hướng Năm Thánh 2025 nhắm đến chân trời "vui mừng và hy vọng" của ĐTC Phanxicô trên đây, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế.
Cao Tấn Tĩnh