Ơn Toàn Xá: đầu năm - cuối năm - quanh năm
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nhân dịp đầu năm 2024, một năm chưa từng có trong lịch sử loài người kể từ sau Công Nguyên, chúng ta cùng với toàn thể nhân loại đón mừng năm 2024 với ngày đầu tiên 1/1 hôm nay.
Nếu "mọi sự đều có thời của nó" (Giảng viên 3:1) thì thời gian chính là quyền năng của Thiên Chúa điều khiển tất cả mọi sự, Đấng quan phòng thần linh thực hiện tất cả mọi sự cho phần rỗi của các linh hồn bất tử, nhất là những ai tin vào Ngài (xem Roma 8:28).
Tất cả mọi tạo vật đều sống trong thời gian, bị chi phối bởi thời gian, từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi,
tức cho tới khi hết thời của mình: chết là hết - hết thời, và cũng chính vì hết thời của mình mà chúng ta chết.
Đối với Kitô hữu chúng ta, điều quan trọng nhất trên trần gian này đó là sau khi chết được hoan hưởng vĩnh phúc hiệp thông thần linh với Thiên Chúa.
Tuy nhiên, ít có trường hợp chết rồi là được vĩnh phúc ngay, cho dù được rỗi, trừ trường hợp tử đạo hay chết ngay sau khi vừa được rửa tội.
Đó là lý do Kitô hữu chúng ta còn quan tâm và ước vọng được hưởng Ơn Toàn Xá (cũng là Ơn Đại Xá, cùng một ý nghĩa) do Giáo Hội ban cho,
vì nhờ Ơn Toàn Xá mà họ (hay người đã chết theo ý chỉ của họ) được tha hết mọi hình phạt gây ra trên trần gian này bởi tội lỗi của bản thân họ.
Giáo Hội có cả một kho tàng Ơn Toàn Xá mà nếu biết lợi dụng chúng ta có thể lĩnh hưởng cho mình hay cho thân nhân đã chết của chúng ta,
hầu như suốt năm, như được liệt kê trong bài tổng hợp (5 năm trước) của bé tĩnh ở cái link cẩm nang này: Ơn Toàn Xá: Đầu Năm - Quanh Năm - Cuối Năm.
Chớ gì LTXC là Ơn Toàn Xá cho những tâm hồn nào tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.
Cao Tấn Tĩnh