22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 12)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 19)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 37)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 45)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM A (09/04/2023) THEO KINH THÁNH THÌ NGƯỜI PHẢI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHÊT

08 Tháng Tư 20231:01 CH(Xem: 316)

ppsSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM A (09/04/2023)

THEO KINH THÁNH THÌ NGƯỜI PHẢI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHÊT

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Đối với người Do-Thái thì Thánh Kinh là cơ sở quan trọng nhất của niềm tin tôn giáo. Mọi sự kiện lớn nhỏ đều phải có cơ sở trong Kinh Thánh. Chinh vì thế mà để chứng minh Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thì tác giả Tin Mừng thứ nhất là Máttthêu luôn viết rằng “Người đã làm, đã nói đúng y như lời Thánh Kinh” Trong tường thuật về sự kiện ngôi mộ trống tác giả Gioan cũng viện dẫn Thánh Kinh để khẳng định là Chúa Giêsu đã phục sinh từ cõi chết: “Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết”.

Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng ngợi khen và cảm tạ về ơn đức tin mà Người đã ban cho chúng ta, trong đó có ơn tin Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng ta cũng hãy dâng lời cam kết sẽ loan truyền ơn đức tin cho những người xung quanh!

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 20,1-9: Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ.

Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,1-18:

3.1 Ngôi mộ trống là điều kiện “cần” nhưng chưa “đủ” để khẳng định rằng Chúa Giêsu đã phục sinh từ cõi chết: Nếu chỉ dựa vào sự kiện ngôi mộ trống để khẳng định là Chúa Giêsu đã phục sinh thì không đủ thuyết phục. Ngôi mộ trống chỉ có nghĩa là thân xác Chúa Giêsu không còn ở trong mộ vào sang ngày thứ nhất trong tuần khi Maria Madalêna và mấy phụ nữ khác đến mồ; có thể là thân xác Chúa Giêsu đã sống lại hoặc đã bị ai đó đem đi nơi khác. Chính Maria Madalêna cũng đã nói với Phêrô và Gioan như thế: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu".

Chứng cứ Chúa Giêsu Phục Sinh là những cuộc gặp gỡ và trò chuyện của Người với Maria Madalêna và các Tông Đồ mà Phúc âm đã kể lại. Chứng cứ Chúa Giêsu Phục Sinh là lòng tin và các phép lạ mà các Tông Đồ đã thực hiện khi các Ngài rao giảng Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu.


3.2 Chúa Giêsu Phục Sinh mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống con người: Ý nghĩa thứ nhất là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc, dù chúng ta là tội nhân. Ý nghĩa thứ hai là chúng ta được Con Thiên Chúa đổ hết máu mình ra để cứu chuộc chúng ta. Ý nghĩa thứ ba là chúng ta sẽ được Thiên Chúa phục sinh từ cõi chết nếu chúng ta tin theo và thực hành giới răn của Con Thiên Chúa.


IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,1-18:


4.1 Tin nhận Chúa Giêsu đã phục sinh: Việc làm đầu tiên của chúng ta là tìn nhận Chúa Giêsu đã phục sinh từ cõi chết. Cũng là nhìn nhận cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu là vì chúng ta,


4.2 Làm chứng Chúa Giêsu Phục Sinh cho những người xung quanh bằng nói nói việc làm. Đó là cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa về ơn đức tin mà chúng ta đã được Người ban cho.


Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN


KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã chết và đã phục sinh. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.


1.- «Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người yêu mến và gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Kitô như Maria Madalêna.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


2.- «Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy mau mắn chạy đi tìm Chúa Giêsu như Phêrô và Gioan.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


3.- «Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho giáo dân trong giáo xứ chúng ta và trong các giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết trân quý những dấu tích của Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã chết để cứu chuộc nhân loại!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


4.- «Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho tất cả các Kitô hữu siêng năng học hỏi tìm hiếu Thánh Kinh để biết nhiều ơn về Ngôi Lời Nhập Thể làm người là Chúa Giêsu Kitô.


LỜI KẾT:


Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Người là Ngôi Lời đã nhập thể làm người và đã chết trên thập giá để cứu độ hết mọi người. Người đã phục sinh từ cõi chết để ban ơn phục sinh co chúng con.


Chúng con xin dâng lên Cha lời tri ân cảm tạ và lời quyết tâm làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh bằng lời nói việc làm. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con. Amen.


Sàigòn ngày 08 tháng 04 năm 2023

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội