17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 6)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 6)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 54)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 54)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
10 Tháng Tư 20245:05 CH(Xem: 43)
Nguồn: Mysticpost Thánh Phanxico de Sales đã nói về chương 12 trong Sách Khải Huyền rằng sẽ có một cuộc bách hại của kẻ Phản Kito. Ngài cũng nói rằng: “Giáo Hội sẽ được nuôi dưỡng và bảo toàn ở giữa các sa mạc và trong sự thinh lặng."

SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : Tv 102,2-3

17 Tháng Ba 20239:28 CH(Xem: 233)

4-7aSỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Tv 102,2-3

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ khá quên mọi ân huệ của Người,

Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi.

Bài đọc 1 : Hs 6,1-6

Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ.

Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.

1 Con cái Ít-ra-en bảo nhau rằng :

“Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa.
Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành.
Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương.
2Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống ;
ngày thứ ba, sẽ cho chúng ta trỗi dậy,
và chúng ta sẽ được sống trước nhan Người.
3Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người ;
như hừng đông mỗi ngày xuất hiện,
chắc chắn thế nào Người cũng đến.
Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào,
như mưa xuân tưới gội đất đai.”
4Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ép-ra-im hỡi ?
Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa ?
Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng,
mau tan tựa sương mai.
5Vì vậy, Ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng,
lấy lời miệng Ta mà diệt trừ.
Phán quyết của Ta sẽ bừng lên như ánh sáng.
6Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ,
thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.

Đáp ca : Tv 50,3-4.18-19.20-21ab (Đ. x. Hs 6,6)

Đ. Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ.

3Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Đ. Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ.

18Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
19Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Đ. Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ.

20Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.
21abBấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.

Đ. Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ.

Tung hô Tin Mừng : x. Tv 94,7b.8a

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,

nhưng hãy nghe tiếng Chúa.

Tin Mừng : Lc 18,9-14

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Ca hiệp lễ : Lc 18,13

Người thu thuế đứng đằng xa,

đấm ngực cầu nguyện rằng :

“Lạy Thiên Chúa, con là kẻ tội lỗi,

xin thương xót con cùng.”

SUY NIỆM-KHIÊM NHƯỜNG TRONG CẦU NGUYỆN

Hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu tạ ơn Thiên Chúa vì những việc lành ông đã làm được trong đời mình. Người thu thuế thì cúi đầu, đấm ngực, xin Thiên Chúa thương xót, vì ông biết mình chỉ là một kẻ tội lỗi. Nhưng chỉ có người thu thuế là đẹp lòng Thiên Chúa.

Cầu nguyện không phải là nói nhiều hay kể ra công trạng của mình, nhưng là hướng tâm hồn lên Chúa để gặp gỡ và kết hiệp với Người. Chúa biết rõ mọi sự trước cả khi chúng ta kêu xin, vì thế Người yêu thích lòng khiêm nhường nơi chúng ta.

Lòng khiêm nhường giúp chúng ta biết mình là ai trong tương quan với Chúa và tha nhân. Đó cũng là bước đầu tiên để có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện. Người thu thuế trong Tin Mừng hôm nay gặp được lòng thương xót của Chúa vì anh có sự khiêm nhường nơi mình, còn người Pharisêu thì không. Đó là bài học cho tất cả mọi người chúng ta.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn thống hối về những điều sai lỗi của mình. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Thánh Cha mong muốn trẻ vị thành niên được an toàn hơn trong Giáo hội

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị châu Mỹ Latinh lần thứ hai về ngăn ngừa lạm dụng, đang diễn ra trong những ngày này ở Paraguay, khích lệ các tham dự viên nỗ lực ngăn ngừa lạm dụng tình dục trong Giáo hội, và đảm bảo các biện pháp được tuân thủ để trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương luôn được an toàn.

Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục Paraguay và Ủy ban Toà Thánh về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, Đức Thánh Cha gọi các tham dự viên là “Tông đồ ngăn ngừa”, và nhấn mạnh hoạt động bảo vệ những người dễ bị tổn thương là “khẩn cấp và cần thiết”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh các Giáo hội địa phương cần ưu tiên thiết lập các thủ tục rõ ràng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong Giáo hội. Và ngài nhắc lại Ủy ban Toà Thánh về Bảo vệ Trẻ vị thành niên có vai trò giám sát việc thực hiện đúng để những người bị lạm dụng có những con đường rõ ràng và dễ tiếp cận trong khi tìm kiếm công lý.

Ở những nơi các biện pháp ngăn ngừa vẫn đang ở giai đoạn đầu do thiếu nguồn lực, Đức Thánh Cha kêu gọi sự hỗ trợ đặc biệt để “sự bất bình đẳng” mà các xã hội gây ra không có trong Giáo hội.

Nhắc lại hội nghị thượng đỉnh cách đây bốn năm tại Vatican, quy tụ các giám mục, các tu sĩ và chuyên gia giáo dân từ khắp nơi trên thế giới, cùng với các thành viên của Giáo triều Rôma để giải quyết việc xử lý sai lầm lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội, Đức Thánh Cha than phiền về nạn lạm dụng của giáo sĩ và sự che đậy của các giám mục và bề trên dòng tu đã để lại một vết thương không thể xóa nhòa trên thân thể của Chúa Kitô, Giáo hội, do tác hại gây ra cho rất nhiều người.

Ngài nhấn mạnh: “Bất cứ ai làm giảm tác động của lịch sử này hoặc giảm mối nguy hiểm hiện tại đều làm nhục những người đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ và lừa dối những người mà họ tuyên bố phục vụ. Lạm dụng tình dục bởi bất kỳ ai trong Giáo hội, bất cứ khi nào, là một mối nguy hiểm đối với hạnh phúc của dân Chúa và việc xử lý sai sẽ tiếp tục làm giảm giá trị Tin Mừng”.

Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những gì các vị lãnh đạo Giáo hội đã làm để đối diện với tội ác này và ngăn chặn nó tái diễn. Ngài nói cuộc họp này là một biểu hiện cụ thể của “mong muốn thay đổi trong Giáo hội chúng ta” và phản ánh quá trình hiệp hành gặp gỡ, lắng nghe, suy tư và giúp đỡ lẫn nhau khi chúng ta tìm cách thực hiện và củng cố cam kết của mình để ngăn ngừa lạm dụng trong Giáo hội. Ngài khuyến khích tổ chức nhiều sự kiện như vậy, và mong muốn thấy được kết quả, đó là trẻ em được an toàn hơn trong Giáo hội. Để đạt được điều này, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã yêu cầu Ủy ban Toà Thánh về Bảo vệ Trẻ vị thành niên “giám sát và xác minh tính phù hợp các chính sách và thực hành trong toàn Giáo hội và soạn thảo một báo cáo chỉ ra những điểm cần cải thiện”.

Ngọc Yến - Vatican News