18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 31)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 31)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

HÃY MỪNG RỠ HÂN HOAN (8.12.2021 - Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng) Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 1,26-38)

07 Tháng Mười Hai 20215:37 CH(Xem: 588)

8-12aHÃY MỪNG RỠ HÂN HOAN

(8.12.2021 - Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng)

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 1,26-38)

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

HÃY MỪNG RỠ HÂN HOAN, ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo hội mời gọi chúng ta: “Hãy mừng rỡ hân hoan”.

Hãy mừng rỡ hân hoan, dù chúng ta mới bắt đầu mùa Vọng. Giữa màu tím u buồn của mùa Vọng rực sáng lên mầu trắng huy hoàng của ngày lễ trọng kính Đức Mẹ. Vì Đức Mẹ hiện lên ở đầu mùa Vọng như ngôi sao dẫn đường. Như người trinh nữ cầm đèn sáng ra đón chàng rể, linh hồn tinh tuyền của Đức Mẹ đã tỉnh thức đón Thiên Chúa đến giữa đêm khuya. Đức Mẹ là mẫu gương chuẩn bị tâm hồn chu đáo nên đã được diễm phúc là người đầu tiên, đại diện nhân loại đón Chúa xuống trần gian.

Hãy mừng rỡ hân hoan, vì Thiên Chúa biểu lộ quyền năng cao cả nơi Đức Mẹ. Ma quỉ đã chiến thắng được bà E-và nhưng không chiến thắng được Thiên Chúa. Một người nữ làm mất ơn phúc thì Chúa lại cho một người nữ khác tràn đầy ơn phúc. Một con người hư hỏng nhưng không làm hư hỏng được kế hoạch của Thiên Chúa. Trái lại còn làm cho kế hoạch đó cao siêu, lớn lao, khiến cả con người lẫn ma quỉ chẳng thể ngờ tới. Ma quỉ đã chiến thắng được một bà mẹ. Nhưng lại bị thất trận bởi một Người Con. Ma quỉ đã khiến con người mất quyền làm con Thiên Chúa. Nhưng lại làm cho Thiên Chúa trở thành Con Loài Người. Ma quỉ đã khiến một người mẹ gây tội cho đoàn con. Nhưng Thiên Chúa lại khiến một Người Con ban phúc cho bà mẹ. Ban cho bà mẹ được khỏi nhiễm mọi vết nhơ tội lỗi. Được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Hãy mừng rỡ hân hoan, vì chúng ta được diễm phúc có người mẹ cũng là người như chúng ta, nhưng đã đạt tới mức độ hoàn thiện tuyệt đỉnh, chiếm hữu một vẻ đẹp hoàn mỹ. Một linh hồn tinh tuyền như Đức Mẹ là một vẻ đẹp không bút nào diễn tả được. Vẻ đẹp khiến Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi vẻ đẹp cũng phải say mê. Đến độ sẵn sàng hi sinh tất cả để giữ gìn và phục hồi vẻ đẹp nguyên tuyền ấy. Không thể tưởng tượng được con người lại có một vẻ đẹp khiến Thiên Chúa cũng phải say mê như thế. Vẻ đẹp ấy hoàn hảo ở nơi Đức Mẹ.

Hãy mừng rỡ hân hoan, vì quyền năng kỳ diệu của Thiên Chúa trong công trình tuyệt tác là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Mẹ mang trong mình linh hồn rạng ngời thánh thiện. Nhưng chính Thiên Chúa ban sự thánh thiện cho Đức Mẹ. Đức Mẹ đã chuẩn bị tâm hồn thành một cung điện lộng lẫy để đón rước Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần. Nhưng chính Thiên Chúa đã chuẩn bị để Đức Mẹ có được tâm hồn thánh thiện. Đức Mẹ yêu mến đến độ dâng hiến trọn vẹn, hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa. Nhưng chính Thiên Chúa ban tình yêu cho Đức Mẹ.

Hãy mừng rỡ hân hoan, vì ơn cứu độ đã đến cho chúng ta. Thật kỳ diệu. Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu. Nhưng chính Chúa Giêsu đã cứu chuộc Đức Mẹ. Đức Mẹ cho Chúa một thân xác. Nhưng Chúa lại cho Mẹ một linh hồn. Đức Mẹ đem Chúa xuống trần gian. Nhưng chính Chúa đem Đức Mẹ lên thiên đàng. Chúa được ấp ủ trong cung lòng Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ lại được tràn ngập trong ơn phúc của Chúa. Đức Mẹ đưa Chúa vào lịch sử loài người. Nhưng Chúa đưa Đức Mẹ vào lịch sử cứu độ.

Đó chính là mầu nhiệm ơn cứu độ. Tất cả được ban cho ta trong Chúa Giêsu Kitô. Như lời thư Êphêsô ta vừa nghe: “Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện”.

Đó chính là nguồn gốc của mọi ơn phúc và mọi vẻ đẹp nơi Đức Mẹ. Đức Mẹ được cứu độ vì sinh ra Đấng Cứu Độ. Đức Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội vì kết hợp với Đấng gánh tội trần gian. Đức Mẹ trở thành cung điện huy hoàng vì cưu mang Đức Vua cao cả.

Đó chính là niềm vui tươi và niềm hi vọng cho chúng ta trong mùa Vọng. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu mùa Vọng quan trọng thế nào đối với chúng ta. Vì Chúa Giêsu là tất cả. Và trong Người ta được đón nhận tất cả mọi ơn phúc.

Và bây giờ chúng ta đã biết phải sống tinh thần mùa Vọng thế nào. Khi ta mở lòng, Chúa mở kho ơn phúc. Khi ta đón nhận Chúa, chính Chúa đón nhận ta. Không phải ta đến gặp Chúa, mà chính Chúa thân hành đến gặp ta. Khi ngự đến, Chúa làm cho thân xác mỏi mệt của chúng ta đầy tràn sức mạnh.

Làm cho trái tim buồn sầu của chúng ta chan chứa niềm vui. Làm cho linh hồn tội lỗi của chúng ta tinh tuyền thánh thiện. Làm cho cuộc đời tăm tối của chúng ta bừng lên ánh sáng.

Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội xin dạy con biết khao khát đón chờ Chúa đến, để con biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng theo gương Mẹ. Amen.