18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 27)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Hoa Lòng Dâng Mẹ

07 Tháng Năm 20216:43 SA(Xem: 1438)
medu123Hoa Lòng Dâng Mẹ

Tháng Năm hay còn gọi là tháng Hoa. Đây là khoảng thời gian đặc biệt mà chúng ta hướng lòng về Mẹ Maria để bày tỏ lòng tôn kính mến yêu Mẹ theo lời mời gọi của Giáo Hội. Có một câu chuyện kể về lòng sùng kính của một gia đình dành cho Mẹ Maria đã được Mẹ ban thưởng được kể lại như sau:

Vào thời Cha thánh Jean-Marie Vianney làm Cha Sở họ Ars, có một phụ nữ Công Giáo Pháp vô cùng đức hạnh. Bà kết hôn với người đàn ông hết lòng yêu thương vợ nhưng dửng dưng với mọi hình thức sống đạo như cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và lãnh bí tích Giải Tội. Người vợ hiền đức có lòng đặc biệt yêu mến Mẹ Maria. Hàng năm, cứ vào tháng Năm, tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, bà đều cẩn thận dọn một bàn thờ và đặt ảnh Đức Mẹ để tôn kính. Mỗi buổi sáng bà hái hoa tươi trong vườn đem vào trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ và người chồng - mỗi buổi chiều từ cánh đồng trở về - đều cẩn thận mang cho vợ mình một bó hoa hồng tươi thật đẹp.

Ngay lập tức, người vợ đem những bó hoa hồng ấy đến bàn thờ và đặt trước bức ảnh Mẹ Maria rồi lặng lẽ cầu nguyện cho chồng. Đó là thói quen của đôi vợ chồng này trong suốt nhiều năm. Cho đến một ngày kia, người chồng bị ngã ngựa và chết ngay tại chỗ không một lời trăn trối. Người vợ vô cùng đau đớn thương tiếc chồng và đau buồn vì thấy ông ra đi đột ngột mà không lãnh các bí tích sau cùng trước khi chết.

Sau khi chôn cất chồng, người vợ tìm khuây khỏa nơi việc du hành qua các thành phố nổi tiếng của nước Pháp và tìm kiếm tia sáng hy vọng nào đó trước cái chết bất ngờ của chồng. Sau cùng bà ghé đến làng Ars nơi Cha thánh Jean-Marie Vianney đang làm Cha Sở. Lạ lùng thay, vừa nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của bà, Cha Vianney đã nói ngay:

- Bà đang lo âu sầu khổ vì chồng bà chết mà không được lãnh các bí tích sau cùng! Nhưng bà lại quên mất các đóa hoa hồng tươi mà chồng bà mang về cho Đức Mẹ trong tháng Năm, mỗi khi ông từ cánh đồng làm việc trở về sao? Nhờ những bó hoa hồng đó mà Đức Mẹ Maria đã bầu cử cho ông được ơn cứu rỗi. Hiện ông đang đền tội trong Lửa Luyện Ngục. Hãy cầu nguyện nhiều cho ông mau được giải thoát khỏi chốn luyện hình!

Không thể nào giải thích và diễn tả cho hết nỗi kinh ngạc tột cùng của người vợ. Bà hết sức vui mừng khi biết chắc chắn rằng chồng mình sẽ được cứu rỗi nhờ những đóa hoa hồng dâng kính cho Đức Mẹ.

Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội và thói quen của lòng đạo đức bình dân, cứ mỗi độ tháng Năm - tháng Hoa về, người Công giáo chúng ta thường có thói quen thực hành các việc đạo đức bình dân, như cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, đọc kinh cầu Đức Mẹ và tổ chức các buổi dâng hoa trong thời gian này để bày tỏ lòng tôn kính Mẹ Maria. Ngày đầu tháng Năm dâng kính Mẹ năm nay đến với chúng ta giữa cơn đại dịch Covid-19, khi mà rất nhiều quốc gia vẫn đang oằn mình chống chọi với những tổn thất và mất mát do cơn đại dịch này gây nên và người Công giáo ở nhiều nơi, trong đó có chúng ta vẫn đang giữ niềm tin và sống đạo theo đường hướng mục vụ của Giáo Hội địa phương.

Không có những buổi dâng hoa tưng bừng ở các giáo xứ như mọi năm nhưng chúng ta có thể âm thầm dâng lên Mẹ những cánh hoa đơn sơ nơi bàn thờ bé nhỏ nhưng ấm áp tình gia đình nơi mái nhà của mình. Một cách đặc biệt, chúng ta dâng lên Mẹ những cánh hoa thiêng liêng đó là lời cầu nguyện của nhân loại, là sự hy sinh của bao nhân viên y tế đang chăm sóc và chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19, là sự dấn thân của các linh mục, tu sĩ và nhiều nhà thiện nguyện để nâng đỡ đức tin và đời sống tinh thần cũng như vật chất của những người đang gặp khó khăn và khủng hoảng bởi cơn đại dịch.

Ước mong rằng những cánh hoa thiêng liêng thấm đẫm niềm mến yêu và những lời cầu xin tha thiết đó của chúng ta khi được dâng lên Mẹ sẽ được Mẹ đón nhận và đem về trước Toà Chúa để chuyển cầu ơn chữa lành của Chúa cho nhân loại chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của nhân loại chúng con. Chúng con tin rằng trái tim từ mẫu của Mẹ đang thổn thức cùng với nỗi đau của Thiên Chúa và của nhân loại chúng con trong cơn đại dịch hôm nay. Xin Mẹ hãy ban ơn nâng đỡ và cứu giúp nhân loại, trong đó có chúng con để sự bình yên sớm quay lại trong cuộc sống của chúng con và bao đoá hoa được rực rỡ khoe sắc ở mọi nơi trên thế giới. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.