22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 12)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 47)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 36)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 45)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 47)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Cầu Cho Nước Mỹ

14 Tháng Tám 20185:27 SA(Xem: 3379)
cmc2Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Cầu Cho Nước Mỹ

Lời dịch giả: Ngày 13/8/2018

Chị Kim Hà kính mến,
Thanh-Hương nhận được tin The Holy League mở chiến dịch lần chuỗi Mân Côi 54 ngày để xin Đức Mẹ cứu nước Mỹ, bắt đầu Thứ Tư Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cho đến ngày Lễ Mân Côi. https://www.novenaforournation.com/54-day-novena/
TH đã dịch ra và xin gửi đến chị, và ao ước được chị cho đăng để có thêm người góp phần cầu nguyện cho nước Mỹ.  Cám ơn chị.
Thanh-Hương

T.B. TH cũng làm tuần cửu nhật 54 ngày xin Đức Mẹ ơn đặc biệt cho mẹ TH và gia đình.

Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Cầu Cho Nước Mỹ

Tháng 8 năm nay, 2018, The Holy League kêu gọi chúng ta làm tuần cửu nhật 54 ngày liên tiếp qua chuỗi Mân Côi, từ ngày 15 tháng 8 (Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời) đến ngày 7 tháng 10 (Lễ Đức Mẹ Mân Côi), để qua lời cầu bầu đầy quyền năng của Đức Mẹ, Thiên Chúa sẽ chữa lành nước Mỹ và đưa quốc gia này trở về con đường thánh thiện. Đây cũng là ý chỉ cầu nguyện cho nền tự do và đức tin tại xứ sở này.

Xuất xứ của Tuần Cửu Nhật 54 Ngày

Vào ngày mồng 3 tháng Ba, năm 1884 (năm Đức Giáo Hoàng XIII thảo kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, và 33 năm trước khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima), Fortuna Agrelli tại Pompeii, Ý Đại Lợi, đã được Đức Mẹ chữa cho khỏi ba bệnh hiểm nghèo, sau khi các bác sĩ đã bó tay.

Khi Đức Mẹ hiện ra với Fortuna, Ngài ngự trên tòa cao, Chúa Giêsu Hài Đồng trong Lòng và trong Tay cầm một Chuỗi Mân Côi, trong khi Thánh Đôminicô và Thánh Catherine thành Siena chầu lạy Mẹ. Người con gái bệnh nặng đã khẩn cầu cùng Đức Mẹ bằng những lời sau đây:

"Lạy Mẹ Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin hãy lấy lòng khoan dung mà chữa bệnh cho con! Con đã dâng Mẹ một tuần cửu nhật rồi mà vẫn chưa được Mẹ cứu giúp. Con rất nôn nóng được lành bệnh, Mẹ ơi!"

Đức Mẹ trả lời:

"Này con yêu dấu, con đã cầu khẩn cùng Ta qua nhiều tước hiệu và luôn luôn được Ta nhận lời. Nay, Ta rất hài lòng qua danh hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi mà con đã dâng lên Ta. Bởi thế, Ta không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của con, vì Danh Xưng này rất qúy báu và yêu dấu đối với Ta. Khi làm xong ba tuần cửu nhật con sẽ được toại nguyện."

Đức Mẹ hiện ra với Fortuna một lần nữa và phán, "Ai muốn được Ta ban ơn thì lần hạt Mân Côi trong ba tuần cửu nhật, và làm thêm ba tuần cửu nhật nữa để tạ ơn."

Vâng lời Đức Mẹ, Fortuna đã được chữa lành.

Tuần Cửu Nhật 54 Ngày qua Kinh Mân Côi

Thông thường, tuần cửu nhật gồm có chín ngày. Vì vậy, Đức Mẹ đã khuyên Fortuna "lần hạt Mân Côi trong ba tuần cửu nhật để xin ơn, và ba tuần cửu nhật nữa để tạ ơn."

Trong suốt 27 ngày (không bỏ ngày nào), ta đọc kinh Mân Côi mỗi ngày trong tuần cửu nhật để xin ơn, và ngay sau đó đọc thêm 27 ngày nữa, dù đã được hay chưa được Đức Mẹ nhận lời. Đọc Năm Sự Vui vào ngày đầu tiên, Năm Sự Thương vào ngày thứ hai, Năm Sự Mừng vào ngày thứ ba và trở lại từ đầu. Xin lưu ý: Tuần cửu nhật này đã được Đức Mẹ ban cho Fortuna năm 1884. Lúc đó chưa có Năm Sự Sáng.

Phép Lạ của Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi

Tin cô bé Fortuna được Đức Mẹ chữa lành sau khi đã làm xong tuần cửu nhật 54 qua tràng hạt Mân Côi đã khiến Đức Giáo Hoàng Leo XIII xúc động. Ngài đã viết 17 Điều Thông Tri (phổ biến rộng rãi) về chuỗi Mân Côi và thành khẩn mời gọi các tín hữu yêu mến Chuỗi Mân Côi và cầu nguyện sốt sắng với tràng hạt.

Dịch giả: Thanh Hương