26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 30)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 59)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 52)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 67)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...
21 Tháng Ba 20241:09 CH(Xem: 56)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie Nữ Tu Natalie Kovacsics (1901-1992) thuộc Dòng Chúa Chiên Lành Thánh Magdalene. Bà cũng được biết đến là Nữ Tu Natalia Magdolna. Bà sinh vào ngày 31/1/1901 tại gần vùng Pozsony mà nay thuộc về thành phố Bratislava, nước Slovakia. Đó là vùng thuộc về Đế Quốc...
21 Tháng Ba 202411:39 SA(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Khi Chúa hiện ra với bà nha sĩ Gloria Polothì Chúa Kito đã giải thích về chương trình của Chúa dành cho mỗi gia đình như sau: "Mỗi khi một trẻ thơ được thụ thai trong cung lòng người mẹ thì các thiên thần nhẩy múa trên Thiên Đàng trước một tạo vật mới này." Bằng việc bảo vệ sự sống, chúng ta bắt chước...
21 Tháng Ba 202411:10 SA(Xem: 56)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Một nhà thần bí nổi tiếng là Sr. Natalia Magdolna (1901-1992) có mối liên hệ mật thiết với Đức Mẹ Maria. Vì thế mà Mẹ luôn đến thăm viếng và nsoi chuyện với bà. Đức Mẹ còn tiết lộ cho bà biết về những gì sẽ xẩy đến cho thời đại mà chúng ta đang sống.

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN VỚI THÁNH VỊNH

14 Tháng Năm 202111:37 SA(Xem: 1389)

holychuaTUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN VỚI THÁNH VỊNH

Lời nguyện mỗi ngày của Tuần Cửu Nhật

Lời Kinh Magnificat (Lc 1:46-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi,
vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.
Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước,

vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại
và Danh Ngài là thánh.

Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia
dành cho những người kính sợ Chúa.
Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực,
dẹp tan những ai thần trí kiêu căng.

Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng
và nâng cao những người phận nhỏ.
Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước,
và để người giàu có trở về tay không.

Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa,
bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài.

Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi,
cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Amen.

KINH LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con!
Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến!

Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành những nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.


Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần – 2 người cùng hát)
Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy, tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.
===

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY 1:

CẢM TẠ LỜI HỨA BAN THÁNH THẦN CỦA CHÚA CHA

Lời Chúa: Gioen 3:1-2 "Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta trên tôi nam tớ nữ”.

Hôm nay, ngày thứ nhất của Tuần Cửu Nhật, con dành ngày đầu tiên để cám ơn CHA trên trời. Lạy CHA, là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, giàu ân sủng và tràn đầy tình thương. Như người CHA yêu thương con cái mình, và thể hiện tình thương ấy qua việc cho người con những món quà quý giá nhất. Trước khi con sinh ra đời, thì CHA đã hứa ban cho con một ân huệ cao cả và quý giá, đó chính là Chúa Thánh Thần. CHA ban cho con Chúa Thánh Thần, để con được chia sẻ vào sự sống, tình yêu, quyền năng và sức mạnh của CHA. Một khi Chúa Thánh Thần là con có được mọi sự, làm được mọi điều. Chúa Thánh Thần là kho tàng ân sủng thiêng liêng không bao giờ vơi cạn của Thiên Chúa. Tâm hồn con được no thỏa, tươi mát nhờ biết kín múc những ân huệ từ suối nước của Thánh Thần.

Con cám ơn CHA, cám ơn tình yêu và lòng từ bi của CHA. Lạy CHA, con là chi mà CHA phải nhớ đến, con là gì mà CHA phải bận tâm? Vâng, chính vì yêu con mà CHA đã cho con NGUỒN TÌNH YÊU của CHA, để nhờ vào TÌNH YÊU ấy, mà con được nhận biết và yêu mến CHA. Hồng ân CHA tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân CHA vô biên, vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi. Lạy CHA, trong ngày thứ nhất của tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, con muốn là một trong mười người cùi biết cám ơn CHA, cám ơn Lời Hứa ban Thánh Thần của CHA, và xin cám ơn CHA mãi mãi đến muôn đời. Amen.

Tv16 ĐỨC CHÚA là phần gia nghiệp

1 Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
2 Con thưa cùng CHÚA: "Ngài là Chúa con thờ,
ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc? "

5 Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

6 Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.
7 Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

8 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
9 Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy, tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

===

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY 2:
AO ƯỚC ĐƯỢC TRÀN ĐẦY THÁNH THẦN

Lời Chúa: Gioan 7:28-39 “Chúa Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống." Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh”.

Lạy Chúa Thánh Thần, trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã truyền cho các môn đệ không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, chờ đợi quyền năng từ trên cao ban xuống, đó là: trong ít ngày nữa sẽ họ sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Các môn đệ đã vâng lời, và họ tụ họp ở lầu trên của Nhà Tiệc Ly, cùng nhau cầu nguyện với Mẹ Maria, để chờ đợi lãnh nhận lời hứa của Chúa Cha. Ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự đến với quyền năng của Ngài, và các môn đệ được tràn đầy Thánh Thần.

Hôm nay, ngày thứ hai của Tuần Cửu Nhật, con cũng đang cầu nguyện và chờ đợi một Lễ hiện xuống mới trên đời sống của con. Con ước ao được tràn đầy Thánh Thần. Ôi, lậy Chúa Thánh Thần, con xin giơ tay lên cao khao khát Ngài ngự đến. Xin Ngài mau đến, đến với con, đến trong trong hồn con, đến trong đời con.

Xin đến với con, hỡi Thần Khí Thánh của Thiên Chúa.
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên Chúa.
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên Chúa.
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên Chúa...

Hạnh phúc thay, ai được Chúa Thánh Thần ngự đến. Một ngày được Chúa Thánh Thần ngự đến, thì có phúc hơn ngàn ngày ở trần gian. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con khao khát Ngài. Amen.

Thánh Vịnh 63

2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

3 Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

4 Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

5 Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

6 Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

7 Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

8 Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

9 Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy,
tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

===

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY 3:
THỜ KÍNH CHÚA THÁNH THẦN TRONG TÂM HỒN

Lời Chúa: 1Côrintô 6:19-20 “Hỡi anh em, anh em không biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần của Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em”.

Hôm nay, ngày thứ ba của Tuần Cửu Nhật, lạy Chúa Thánh Thần đang cư ngụ trong tâm hồn con; con xin đặt tay lên trái tim con, để cảm nghiệm từng nhịp đập của con tim, và qua cảm giác này, xin cho con nhận ra Chúa Thánh Thần đang sống động trong tâm hồn từng giờ, từng phút. Con xin thờ lạy Chúa, con tôn vinh Chúa. Chúa thật cao cả, thánh thiện vô cùng, nhưng lại chọn tâm hồn nhỏ bé, yếu đuối, tội lỗi của con để là đền thờ của Ngài. Tất cả chỉ vì Ngài yêu thương con, và muốn ở gần con để trợ giúp con.

Ôi, Thiên Chúa Tình yêu. Con thờ lạy và con yêu mến Ngài. Giống như người mẹ hiền luôn muốn được ở gần con cái của mình, Thiên Chúa cũng thế, Ngài không ở xa như con tưởng, nhưng ở ngay trong lòng con, để dạy dỗ, hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ con. Con xin lỗi Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Thiên Chúa bị lãng quên trong đời sống của con. Con đã có lúc làm phiền lòng Ngài, xúc phạm đến Ngài, đã không nhận ra sự hiện diện và sự cần thiết của Ngài trong đời sống của con. Lạy Chúa Thánh Thần, “giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế” (Ga 4:23-24), con xin thờ phượng, tôn vinh Ngài, và mãi mãi yêu mến Ngài suốt đời con. Amen.

Thánh Vịnh 139

1Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
2 biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,

3 đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

4 Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.

5 Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.

7 Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,
lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?

8 Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.

10 tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.

13 Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.

15 Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,
khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,
được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.

16 Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;

mọi ngày đời được dành sẵn cho con

đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.

23 Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,
xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.
24 Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

===

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY 4:
TẬN HIẾN THÂN XÁC, LINH HỒN CHO CHÚA THÁNH THẦN

Lời Chúa: Rôma 8:14-16 “Thật vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!" Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa”.

Hôm nay, ngày thứ tư của Tuần Cửu Nhật, con cám ơn Chúa Thánh Thần đã cho con nhận ra người CHA đích thực của con. Ap-ba! Cha ơi! Ôi, thật sung sướng khi con được gọi CHA, Apba! Cám ơn Chúa Thánh Thần đã giúp con mở miệng ra để gọi CHA của mình như một trẻ thơ. Nhờ Chúa Thánh Thần mà con được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Chính Ngài đã đóng Ấn tín của Ngài để chứng thực rằng con là con cái của Thiên Chúa. Vậy, con xin hoàn toàn thuộc về Ngài, và xin Ngài là chủ đời sống con. Con xin sấp mình tận hiến linh hồn và thân xác của con cho Ngài, là Thần Khí sự sống và tình yêu. Con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con.

Con nguyện tôn kính, trung thành, gắn bó và yêu mến Ngài. Xin Ngài bao phủ con bằng ánh sáng chân lý và sự thật; gìn giữ con khỏi mọi sự dữ và quyền lực của bóng tối, xin soi sáng cho con khi con lầm lạc và mù quáng; thêm sức mạnh cho con khi con sa ngã; giúp con thật lòng sám hối khi con phạm tội. Và trong giờ phút cuối của cuộc đời con, xin Ngài hiện diện là Đấng Trạng Sư bênh vực con, chứng thực con là con cái của Chúa, và dẫn con vào thiên đàng để tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

Thánh Vịnh 51

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
13 Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui, vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy, tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy, tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

===


TUẦN CỬU NHẬT NGÀY 5:
LÀM BẠN VÀ BƯỚC ĐI VỚI CHÚA THÁNH THẦN

Lời Chúa: Châm Ngôn 1:23 “Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy. Này ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo”.

Hôm nay, ngày thứ năm của Tuần Cửu Nhật, con ước ao làm bạn và bước đi với Chúa. Chúa Thánh Thần chính là Quân sư, Thầy dạy của con, thế nhưng con vô tình nghĩ rằng con hiểu nhiều, biết rộng hơn Thầy dạy của con, vì thế, đã có nhiều lúc con đi lạc đường, quyết định thiếu sáng suốt, chọn lựa sai lầm... Hôm nay là Tuần Cửu Nhật ngày thứ 5, con xin quay về làm bạn với Ngài để nghe Lời Ngài sửa dạy và dẫn dắt. Để làm bạn, con cần biết trò chuyện, kết hợp mật thiết với Ngài. Để nghe Lời Ngài, con cần biết lắng nghe và đối thoại. Để bước theo Ngài, con cần khiêm tốn để Ngài đi trước và con bước theo sau. Quyển sách Thánh Kinh chính là Lời của Thần Khí, xin Chúa Thánh Thần giúp con biết mở sách ra, trong Thần Khí giúp con đọc và hiểu được Lời Hằng Sống. Có như vậy, con mới sống theo Thần Khí, bước theo Thần Khí và thuộc về Thần Khí; vì hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. (Rm 8:5-6).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin rảy nước thanh sạch trên con, để con sẽ được thanh sạch, được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Xin ban tặng cho con một quả tim mới, xin đặt Thần khí mới vào lòng con. Xin bỏ đi quả tim bằng đá cứng cỏi khỏi thân mình con, và ban tặng cho con một quả tim bằng thịt. Xin đặt vào lòng con Thần Khí Thánh của Ngài, cho con biết đi theo thánh chỉ, tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, và đem ra thực hành, hầu con sẽ là dân của Ngài. Còn Ngài sẽ là Thiên Chúa, là Người Bạn đồng hành của con. (Ed 36:26-28). Amen.

Thánh Vịnh 119

.12 Lạy CHÚA, con dâng lời ca tụng,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
13 Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,
các quyết định miệng Ngài phán ra.

14 Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
hơn là được tiền rừng bạc bể.

15 Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền,
đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa.

16 Con vui thú với thánh chỉ Ngài
chẳng quên lời Ngài phán.
17 Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
để con được sống và tuân giữ lời Ngài.

18 Xin mở mắt cho con nhìn thấy
luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.
20 Hồn con những khát khao mòn mỏi,
hằng chờ mong quyết định của Ngài.

24 Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
chỉ bảo con như những người cố vấn.

27 Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.
Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy,
tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

===

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY 6:
KHAO KHÁT CÁC ÂN HUỆ VÀ HOA QUẢ CỦA THÁNH THẦN

Lời Chúa: 1 Cor 14:12 “Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh”.

Hôm nay, ngày thứ sáu của Tuần Cửu Nhật, lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết khao khát các ân huệ và hoa quả của Chúa Thánh Thần, như em bé khao khát dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Không có sữa mẹ, thì em bé sẽ bị suy dinh dưỡng, không có ân huệ của Chúa Thánh Thần thì con sẽ không được tăng trưởng trong đời sống tâm linh, và không có các hoa quả của Chúa Thánh Thần thì con sẽ như cây vả mọc bên lề đường không có trái bị Chúa Giêsu nguyền rủa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn Khôn Ngoan giúp con phân biệt điều phải trái; Ơn Hiểu Biết giúp con hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy; Ơn Thông Minh giúp con nhận ra thánh ý Chúa, Ơn Biết Lo Liệu giúp con phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống, Ơn Sức Mạnh giúp con chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn; Ơn Đạo Đức giúp con tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em; Ơn Kính Sợ Thiên Chúa giúp con tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.

Khi con đã sống với bảy ơn Chúa Thánh Thần, xin cho con có được các hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Để một khi con thuộc về Đức Giêsu Kitô, thì con cũng đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Và khi con sống nhờ Thần Khí, thì cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước (Galát 5:22-26). Amen.

Thánh Vịnh 85

Lạy CHÚA, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

9 Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều CHÚA phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu
và những ai hướng lòng trí về Người.

10 Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

11 Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
12 Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

13 Vâng, chính CHÚA sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14 Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy,
tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

===

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY 7:
ĐÓN NHẬN ĐẶC SỦNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Lời Chúa: 1Cor 12:1,4-11 “Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người”.

Hôm nay, ngày thứ bảy của Tuần Cửu Nhật, con xin là khí cụ của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, bảy ơn Chúa Thánh Thần mà con khao khát lãnh nhận, là để giúp thánh hóa bản thân và cho con được lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Trong các nhân đức, đức mến là cao trọng hơn cả, vì thế, con xin Ngài giúp con sẵn sàng và khao khát đón nhận các Đặc Sủng để phục vụ, và thực thi bác ái với anh em của con trong sự khiêm nhường. Con xin đầu phục con người của con để là khí cụ nhỏ bé của Chúa, để là bàn tay, đôi chân nối dài của Chúa, hầu mang tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa đến với mọi người xung quanh. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết sống theo chân lý này, đó là: "cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh", và Chúa dùng con để phục vụ chứ, không phải để được phục vụ. Amen.

Thánh Vịnh 126

1Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
2 Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:

"Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! "

3 Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

5 Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
6 Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy,
tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

===

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY 8:
SÔNG CẦU NGUYỆN VÀ CA NGỢI TRONG THẦN KHÍ CHÚA

Lời Chúa: Rôma 8:26-27 “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay, ngày thứ tám của Tuần Cửu Nhật, làm sao con cầu nguyện đúng ý của Thiên Chúa nếu không do bởi ơn trên. Chúa chính là Đấng cầu thay, nguyện giúp cho con đúng ý Thiên Chúa nhất, mà chúng cần phải nhờ đến Ngài. Nếu hơi thở của con cần có sự hiện diện của Chúa, thì lời cầu nguyện của con không thể thiếu sự trợ giúp của Ngài. Có Thần Linh nào như là Thánh Thần của Thiên Chúa, mỗi khi con khẩn cầu có Ngài ngay bên, để trợ giúp con, vì chỉ có Ngài là Đấng thấu suốt tâm can của con người và tâm can của Thiên Chúa. Xin Ngài giúp con đốt lên ngọn lửa trong lòng con, để con luôn chuyên cần cầu nguyện và ca ngợi Chúa, “cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; giúp con đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa” (Eph 5:19).

Thánh vịnh 103

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
đừng mau quên mọi ân huệ của Người.

CHÚA tha cho tôi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật của tôi.

Chúa cứu tôi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

Chúa cho đời tôi chứa chan hạnh phúc,
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.

CHÚA phân xử công minh,
bênh quyền lợi những ai bị áp bức,
mặc khải cho tôi biết đường lối của Người,

CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi.

Người không cứ tội tôi mà xét xử,
không trả báo tôi theo lỗi lầm đã phạm.

Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

Như đông tây cách xa nhau ngàn dặm,
tội tôi đã phạm, Chúa cũng ném thật xa.

Như người cha xót thương chúng con cái mình,
CHÚA cũng xót lòng thương kẻ kính thờ Ngài.

Vì Người biết ta được nhồi nắn bằng gì,
Người vẫn nhớ: ta chỉ là cát bụi.

Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh.

Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành,
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi! Allêluia.

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy, tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

===

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY 9:
THẦN KHÍ CHÚA HÃY SAI CON ĐI

Lời Chúa: Isaia 61:13 “Thần khí CHÚA ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA.

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày thứ 9 của Tuần Cửu Nhật, con đã chuẩn bị tâm hồn để mừng Lễ Hiện Xuống, và khao khát một lễ hiện xuống mới trên đời sống của con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, ùa vào căn nhà tâm hồn của con với quyền năng và sức mạnh của Ngài như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, để ai nấy trong con đều được tràn đầy Thánh Thần. Nếu Chúa đến như luồng gió thì luồng gió ấy phải được tiếp tục thổi đi; nếu Chúa đến như ngọn lửa thì ngọn lửa ấy phải được lan rộng ra. Con phải là người đón nhận luồng gió, và ngọn lửa của Chúa Thánh Thần vào đời sống của con, để trước hết sự đổi mới, niềm vui, bình an và yêu thương phải có nơi con, vì con không thể cho đi điều mình không có.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin sai con ra đi loan Tin Mừng của Chúa vào thế giới hôm nay, còn đầy hận thù, tranh chấp, áp bức và thương tích. Nhiều nơi và nhiều tâm hồn cần luồng gió của Chúa thổi tới, cần ngọn lửa của Chúa bừng cháy lên. Ước gì mỗi người con đưa gió, thổi lửa của Chúa, cam đảm là chứng nhân về tình yêu và quyền năng của Ngài. Xin Thần Khí Chúa hiện diện trên môi miệng của con, để những gì con nói không phải chính con nói, mà là Thần Khí của Chúa nói trong con, và khi con đi phục vụ là “con đi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, xin giúp con biết nói rằng: con chỉ là những đầy tớ vô duyên, con đã làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc17:10), để mọi lời chúc tụng và tôn vinh đều quy về Chúa là CHA toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Thánh Vịnh 40

2 Tôi đã hết lòng trông đợi CHÚA,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

3 Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.

4 Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào CHÚA.

6 Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con:
thật là nhiều vô kể!

Không một ai sánh được như Ngài.

Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!

7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,

8 con liền thưa: "Này con xin đến!

Trong sách có lời chép về con9 rằng: con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con."

11 Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.


12 Phần Ngài, muôn lạy CHÚA,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con.
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.


Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy, tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.


Hết