17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 20)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 22)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 18)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

NHÓM CẦU NGUYỆN HUYNH ĐOÀN ĐA MINH, GIÁO XỨ THÁNH LINH

25 Tháng Ba 20176:09 CH(Xem: 2285)
20170324_100020NHÓM CẦU NGUYỆN HUYNH ĐOÀN ĐA MINH, GIÁO XỨ THÁNH LINH

Kể từ tháng 5 năm 2005, khi Huynh Đoàn Đa Minh Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo xứ Thánh Linh được khởi sự thành lập thì nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn cũng được hình thành ngay. Gìờ sinh hoạt là 9:45 giờ sáng, sau Thánh Lễ 9 giờ hàng ngày.

Cho đến nay là hơn 10 năm nhưng nhóm vẫn còn hiện diện để đọc kinh Thần Vụ hiệp thông với các phần tử trong giáo hội để ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới, gia đình, các linh mục và các linh hồn và nhu cầu của cộng đoàn.

Sau giờ đọc kinh Thần Vụ thì nhóm cầu nguyện chúng tôi cầu nguyện xìn Chúa, Đức Mẹ La Vang, Thánh Phụ Đa Minh, Thánh Vincente, Thánh Catarina Sienna, thánh Martino và các thánh khác chúc phúc cho thế giới, gia đình và các nhu cầu của những người xin khấn.

Nhờ sự chân thành cầu nguyện và tinh thần sốt sắng mà những ai xin ơn đều được toại nguyện. Người xin ơn cũng nhiều. Tiền khấn được xung vào quỹ để làm công tác bác ái, từ thiện, để đóng góp cho những nhu cầu của cộng đoàn giáo xứ hay của nhà Dòng ở Việt Nam và Canada.

Chúng tôi xin kể ra một số ơn lành mà những người bịnh và những người có nhu cầu xin khấn và được Chúa nhận lời:

1. Bà T. bị bịnh nặng nằm trong phòng cấp cứu lâu ngày, tưởng chết nhiều lần nhưng nhóm cầu nguyện li ên lỉ cầu nguyện cho bà. Nay bà đã được hoàn toàn bình phục, trở lại tham dự ca đoàn và huynh đoàn.

2. Bà S. bị bịnh đau mắt cấp tính, rất nguy hiểm. Bà sợ không còn lái xe được nên nhờ nhóm cầu nguyện. Kết quả là đ ôi mắt bà trở lại bình thường như cũ.

3. Gia đình anh chi L. lấy nhau khoảng 10 năm mà chưa có con. Họ nhờ nhóm cầu nguyện và kết quả là họ đã có một bé gái gần 2 tuổi.

4. Gia đình người con ông bà T. chậm có con; ông bà xin khấn cho họ có con. Nay họ có 1 trai đặt tên là Đa Minh và một gái đặt tên là Catarina.

5. Con gái của bà H. bị hư thai 5 lần. Bà xin khấn cho con gái có con. Nay con gái bà sinh được 1 trai cũng đặt tên là Đa Minh, cháu được  5 tuổi, và một con gái 7 tuổi tên là Catarina.

6. Ông T. bị bịnh tim và đã tắt thở hai lần, lần cuối vào ngày ngày 29 tháng 4 năm 2015, nhóm cầu nguyện bèn thắp nến, rước tượng Thánh Đa Minh và Thánh Vincente  đến và quỳ xuống khẩn thiết cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và Kinh Thần Vụ cầu cho ông và cho bà (vốn bị mổ đầu gối) cách sốt sắng và khẩn thiết. Tạ ơn Chúa nay ông bà lành bịnh và tiếp tục đi sinh hoạt đọc kinh hàng ngày.

7. Có những người xin bán được nhà, xin mua nhà thì đều được Chúa ban cho theo ý xin.

8. Có những người xin cho con thi đậu, được nhận vào trường tốt, xin có công việc làm tốt, có cuộc hôn nhân hạnh phúc, có sức khỏe dồi dào thì đều được Chúa ban cho như ý.

9. Nhóm cầu nguyện là nơi mà các cha, các nữ tu, thầy sáu và mọi người khi có nhu cầu đều đến xin lời cầu nguyện. Khi trong giáo xứ có người qua đời mà gia đình neo đơn thì ban tang lễ hay thầy Sáu thường xin nhóm đến cầu nguyện trong Thánh Lễ An Táng hay tại nhà quàn.

10. Nhóm cầu nguyện đặc biệt quan tâm đến các linh mục và các tu sĩ nam nữ. chúng tôi thường đọc kinh cầu cho các linh mục mỗi ngày.

11. Sau khi cầu nguyện bằng một danh sách dài 3, 4 trang, nhóm còn có một người cầu nguyện them cho mọi nhu cầu của người bịnh, và đặc biệt cho những người hy sinh đọc kinh thường xuyên.

12. Nơi nhóm cầu nguyện cùng là nơi mà quý cha, quý Sr ở các nơi đến, chẳng hạn như ở Việt nam và các tiểu bang đều ghé thăm, cầu nguyện chung và chia sẻ tâm tình. Cũng tại đây, mọi người tìm thấy một gia đình thiêng liêng, luôn có tiếng cười và niềm vui.

Nếu quý vị buồn sầu, cô đơn, đau khổ hay có nhu cầu cần cầu nguyện thì xin kính mời quý  vị tham gia cầu nguyện với nhóm chúng tôi. Đối với những người con cái Chúa thì cầu nguyện là điều quan trọng và cần thiết nhất cho mọi người. Đó là những hành trang mà chúng ta có thể đem theo khi về Nhà Cha trên Thiên Đàng.

Hà Vĩnh,
16/7/2015-25/3/2017