26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 24)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 58)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 51)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 64)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 72)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 65)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...
21 Tháng Ba 20241:09 CH(Xem: 56)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie Nữ Tu Natalie Kovacsics (1901-1992) thuộc Dòng Chúa Chiên Lành Thánh Magdalene. Bà cũng được biết đến là Nữ Tu Natalia Magdolna. Bà sinh vào ngày 31/1/1901 tại gần vùng Pozsony mà nay thuộc về thành phố Bratislava, nước Slovakia. Đó là vùng thuộc về Đế Quốc...
21 Tháng Ba 202411:39 SA(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Khi Chúa hiện ra với bà nha sĩ Gloria Polothì Chúa Kito đã giải thích về chương trình của Chúa dành cho mỗi gia đình như sau: "Mỗi khi một trẻ thơ được thụ thai trong cung lòng người mẹ thì các thiên thần nhẩy múa trên Thiên Đàng trước một tạo vật mới này." Bằng việc bảo vệ sự sống, chúng ta bắt chước...
21 Tháng Ba 202411:10 SA(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Một nhà thần bí nổi tiếng là Sr. Natalia Magdolna (1901-1992) có mối liên hệ mật thiết với Đức Mẹ Maria. Vì thế mà Mẹ luôn đến thăm viếng và nsoi chuyện với bà. Đức Mẹ còn tiết lộ cho bà biết về những gì sẽ xẩy đến cho thời đại mà chúng ta đang sống.

CN 4467: NHỮNG ƠN LÀNH MÀ CHÚA BAN

10 Tháng Mười Hai 20207:06 CH(Xem: 875)

angel1CN 4467: NHỮNG ƠN LÀNH MÀ CHÚA BAN

Nguồn: Catholic Answers and Prayers

1. Con gái 2 tuổi của tôi rất thích chuỗi Mân Côi. Mẹ tôi bảo con gái tôi cùng cầu nguyện với chuỗi Mân Côi. Từ đó, cháu muốn cầu chuỗi Mân Côi hàng ngày. Có lúc là hai, ba lần trong một ngày. Cháu tìm tràng hạt và bắt đầu đưa cho mọi người trong gia đình. Cháu còn muốn cả nhà thắp đèn nến lên. Cháu nhìn mọi người cầu nguyện và muốn cả nhà phải cầu cách sốt sắng. Trông cháu giống như một mẹ bề trên.

Cháu yêu thích lần chuỗi Mân Côi, nhiều lần tôi vào phòng và thấy cháu ngồi cầu nguyện một mình. Tôi ngạc nhiên, làm sao tôi có thể khuyến khích cháu lần chuỗi Mân Côi. Thật sự tôi phải thú thật rằng tôi rất khó có thể lần chuỗi được. Vì thế tôi rất thích thú khi thấy cháu cầu nguyện. Tôi không muốn cháu bỏ thói quen tốt lành này khi cháu lớn lên.

2. Tôi năm nay 37 tuổi, có 4 con gái. Tôi ở với người chồng từ khi mới 15 tuổi. Chồng tôi là người Công Giáo, đi học trường đạo. Còn tôi là người Tin Lành. Tôi bắt đầu cải đạo từ năm 2010 nhưng dần dần tôi đâm ra lười biếng. Ba tôi cũng là người Công Giáo. Ba mẹ tôi ly dị khi tôi mới có 3 tuổi.

Ba tôi là lính Thuỷ Quân Lục Chiến luôn đi xa nhà nên tôi không được rửa tội là người Công Giáo. Mẹ tôi cho tôi rửa tội ở nhà thờ Tin Lành. Tôi luôn chú ý đến đạo Công Giáo cho dù tôi chưa bao giờ bước chân vào nhà thờ Công Giáo.

3. Năm 2016 tôi bị tấn công tình dục và điều này làm cho cuộc đời tôi tăm tối. Tôi quyết định không tin Chúa nữa. Thế rồi vào một buổi sáng gần đây, không hiểu sao mà tôi lại thấy cần Chúa. Thế là tôi xin theo đạo Công Giáo. Tôi tin rằng Công Giáo là đạo thật.

Tôi đã bị ba tôi tấn công tình dục trong nhiều năm. Tôi phải học cách tha thứ nhưng không thể tha thứ cho ông ấy được. Do đó, tôi mất đức tin nơi Chúa vì tôi cảm thấy quá đau đớn và tan nát trong cõi lòng. Tôi chôn chặt nỗi đau vì tôi cảm thấy quá đau, nhưng tôi cứ giả tảng như không có gì xẩy ra cả. Tôi cứ hỏi Chúa mãi khi tôi cũng cầu nguyện. Có lần tôi muốn tự tử chết trong lúc quá tuyệt vọng, nhưng sao Chúa lại cứu tôi?

Giờ đây, đức tin của tôi tuy không mạnh mẽ nhưng tôi là người có trái tim nhân hậu. Tôi cũng là người vợ tốt và là người mẹ tốt. Tôi có thể chiến thắng mọi sự. Hàng ngày tôi cố gắng có một mối liên hệ tốt hơn với Chúa. Xin Chúa giúp con để con có thể tha thứ. Tôi cố gắng sống tốt để có thể quên đi quá khứ đau buồn ấy.

4. Tôi muốn xin mọi người cầu nguyện cho tôi. Tôi rất yếu đức tin nên không được bình an. Khi còn nhỏ, tôi bị một thân nhân lạm dụng tình dục. Tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ ấy. Tôi mang gánh nặng ấy suốt đời và cảm thấy mình bất lực và hèn hạ. Có nhiều lúc tôi cầu với Chúa trong nước mắt, xin Chúa chữa lành vết thương lòng của tôi. Có khi tôi nản lòng vì không biết Chúa có nghe lời cầu của tôi không nữa. Tôi cảm thấy không yên lòng nếu mình bỏ đạo. Tôi mới có 16 tuổi và có một cuộc sống thật dài trước mắt.

5. Chào mọi người, Mẹ Maria trở nên một nguồn cảm hứng cho tôi. Mẹ là lý do mà tôi trở lại đạo Công Giáo. Một buổi sáng nọ, tôi đang cầu nguyện trên đường đi làm. Lúc đó tôi cầu chuỗi Mân Côi Năm Sự Thương, tôi được Chúa Thánh Thần linh hứng. Thế là tôi phải đậu xe ngay trạm xăng và viết lời này ngay. Xin Chúa chúc lành cho mọi người. Tôi cảm thấy lòng mình khiêm hạ trước sự tốt lành của Chúa. Tôi cũng cảm thấy linh hồn của Đức Mẹ ở bên cạnh mình. Chúa nói với tôi như sau:

“Mẹ Maria của con là một đoá hoa toả sáng trong cánh đồng. Hương thơm của bà bay tới Thiên Đàng trong lời ca ngợi. Vẻ đẹp của bà làm vinh danh Chúa. Những cánh hoa của bà mở ra để phản chiếu ánh sáng Con của Bà. Bà không hiện hữu cho mình mà là cho Chúa. Bà sống, thở và chiếu sáng cho Thánh Ý tồn tại của Chúa. Bà uống giọt mưa của Chúa với lòng tri ân. Bà chấp nhận ánh nắng chói chang của mặt trời mà không phàn nàn. Nên con cũng cần phải sống như thế. Những gì đến, sẽ đến, và con nên chấp nhận với lời tạ ơn."

Kim Hà, 10/12/2020