Anh Paulo Gustavo là em của cha Marlon kể lại câu chuyện sau:
"Cha Marlong đang bị bịnh và nằm trong phòng cấp cứu của một bịnh viện. Cha chia sẻ:
"Tôi biết có một loại dây đang cứu đời sống của tôi."
Mẹ tôi là bà Carminha kể cho tôi nghe câu chuyện mà bà nghe được trong những ngày bà nuôi anh tôi ở phòng cấp cứu ICU. Có một trong những bác sĩ đang chăm sóc cho anh tôi đến thăm anh và nói:
“Chào cha Marlon, bao nhiêu là dây và ống dây đang nối kết cha. Xin cha tha thứ cho chúng con vì chúng con phải dùng nhiều loại dây để giúp cha chữa bịnh. Vậy cha có vui lòng để chúng con nối thêm ống dây cho cha không?"
Cha Marlon bảo:
“Chào bác sĩ, nếu cần để cứu chữa tôi sống sót thì xin ông cứ buộc thêm ống dây vào".
Và cha nói thêm:
“Sở dĩ các sợi dây này làm việc được hữu hiệu là nhờ một sợi dây trên tay tôi: Chuỗi hạt Mân Côi của Đức Mẹ Maria. Nếu không có sợi dây của Mẹ thì không có sợi dây nào có thể làm cho tôi sống được."
Thế là anh tôi vẫn còn sống trong phòng cấp cứu mấy hôm nay.
Paulo Gustavo, em trai của LM Marlon
Kim Hà dịch thuật, 22/11/2020