22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 36)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 45)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 56)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 44)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 54)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 45)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4448: CẢM TẠ CHÚA BAN ƠN!

22 Tháng Mười Một 20201:59 CH(Xem: 1045)

thanksgiving-wishes.1 4448: CẢM TẠ CHÚA BAN ƠN!

Trong mùa Tạ Ơn này, con cảm tạ Chúa vì rất nhiều ơn lành Chúa đã ban cho con qua tay các anh chị em của con. Con xin cảm tạ và ngợi khen Chúa. Tôi xin bắt đầu với câu chuyện của quý Sơ Dòng Đa Minh Bùi Chu, Việt Nam.

Tôi biết quý Sr từ khá lâu vì những lần về thăm VN đã có ghé thăm quý Sr năm 2013 và 2015. Sau đó, vào năm 2017 có hai Sr. của Dòng qua California xin quý ân nhân giúp đỡ để bốc mộ các ngôi mộ vô danh và xây dựng nghĩa địa cho các linh hồn vô danh và các linh hồn nữ tu của Dòng.

Hôm ấy, khi quý Sr đang thu thanh xin tiền qua Radio Giờ Của Mẹ do nhóm tôi phụ trách thì tình cờ có một chị ân nhân kêu đến ngay vào lúc ấy.
Tôi bèn ca bài "con cá sống vì nước" giùm quý Sr. Thế là chị ấy cho ngay 7,000.00 đô la. Năm ngàn để xây nghĩa địa, còn 2 ngàn để mua 100 Radio Giờ Của Mẹ lúc ấy có khoảng 4200 audios về biếu cho quý Sr già hưu và những người già neo đơn. Lòng quảng đại của chị ân nhân này quả rất lớn lao. Chị ấy cũng thường xin lễ cho rất nhiều linh hồn mồ côi.

Gần đây, quý Sr xin chăn mền, áo lạnh và thuốc bổ cho quý Sr già. Chăn mền là $16.00/cái. Áo lạnh mầu trắng là $12.00/cái. Thuốc bổ là $8.00/chai. Một số anh chị em trong HĐ Đa Minh của tôi đã góp được hơn 600 đô la và tôi đã gửi dịch vụ về biếu quý Sr. già hưu vì cả một đời quý Sr là hy sinh phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội. Đây cũng là tấm lòng của người với người.

Suốt mấy năm qua, quý Sr. Dòng Đa Minh rất lo âu vì đang xây nhà cho quý Sr. già hưu ở thì hết tiền. Công trình xây dựng dở dang mà không biết làm cách nào vì thời kỳ COVID thì cả thế giới lao đao, những ân nhân cũng đang rất khó khăn vì cửa tiệm phải đóng cửa, sở hụi thất thoát mà tiền thuê tiệm và nhà thì rất cao. Thôi thì để Chúa tính kế cho vậy.

Giờ đây là chuyện của gia đình tôi. Tôi nghiệm ra là Chúa thường hay cho tôi quà bằng cách này hay cách khác, nhất là qua các anh chị em tôi.
-Bà suôi gia của tôi cứ thỉnh thoảng cho bánh, đồ ăn và hoa trái vì "sợ chị đi chợ lây bịnh".

-Rồi các con cho quà vì sợ mẹ đi chợ, đi ăn bị lây bịnh.

-Rồi các anh chị em khác đem hoa quả "cây nhà lá vườn": như hồng dòn, ổi, nhãn, trái roi, trái mận và đủ thứ quà cáp đến cho. Khi tôi hỏi thì họ bảo:
"Tại vì thương chị nên để chị ăn mà làm việc truyền thông cho Chúa!"

Cô em Kim Anh, xướng ngôn viên Giờ Của Mẹ cho nhãn và ổi. Khi tôi hỏi:
"Sao em không để ở nhà cho các con ăn mà cho chị mãi thế!"

Cô ấy bảo: "Em thương chị lắm nên cái gì ngon là nhớ đến chị ngay!"

Tình cảm rất chân thành mà tiền bạc không mua được. Thật là dễ thương! Tôi rất cảm động. Thật sự quà cây nhà lá vườn rất quý hiếm. Được mọi người thương mến mà tặng quà thì cũng là do ân phúc Chúa ban. Tôi chỉ biết xin Chúa thương xót mọi người và ban cho họ theo lượng từ bi của Chúa và theo nhu cầu phần hồn, phần xác của họ.

Trải qua rất nhiều sự đau khổ nên tôi rất biết ơn và thương yêu các anh chị em và bạn bè của tôi. Tôi cũng rất thương các linh hồn ở luyện ngục nên luôn cầu nguyện cho mọi người và các đẳng linh hồn hàng ngày.

Trận đại dịch COVID 19 này làm cho mọi người trong gia đình và bạn bè phải xa cách nhau. Tôi rất thương nhớ mọi người, tuy nhiên trong tinh thần hiệp thông, chúng ta vẫn gần gũi nhau hàng ngày qua Thánh Lễ, trong lúc chịu các phép Bí Tích và trong lời cầu nguyện hàng ngày.

Đây là thời điểm Tạ Ơn của chúng ta. Tôi rất thích truyền thống của người Mỹ qua Lễ Tạ Ơn. Lễ này giống như ngày Tết Âm Lịch của người Việt:

-Cảm tạ Trời Đất và tổ tiên, cầu nguyện cho tổ tiên, cho ông bà, cha mẹ và mọi người.
-Cảm ơn gia đình, vợ chồng, anh chị em và các con cái, cháu chắt.
-Gia đình tụ tập sum họp để tạ ơn Chúa và ăn tiệc chung với nhau.

Biết Tạ Ơn Thiên Chúa và mọi người thì đó luôn là một đức tính cao đẹp nhất trong cuộc sống con người.

"Ơn em tình như mù lòa, như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi.
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
Tạ ơn em, tạ ơn em!" (Du Tử Lê và Từ Công Phụng)

Kính chúc mọi người một mùa Tạ Ơn an lành và bình an và một mùa Giáng Sinh đầm ấm và sum họp gia đình!

Kim Hà, 22/11/2020
Image may contain: text that says 'Be thankful for today, because in one moment, your entire life could change. Reads via:'

Like
Comment
Share