18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 27)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4432: VỀ NHÀ XIN LỜI CẦU NGUYỆN

12 Tháng Mười Một 202011:40 SA(Xem: 741)
IMG_0069CN 4432: VỀ NHÀ XIN LỜI CẦU NGUYỆN

Trong nhóm cầu nguyện Mân Côi ở nhà tôi mỗi tuần có một bà cụ rất hiền lành và siêng năng cầu nguyện. Bà có khoảng 10 người con. Trong số đó có một cô con gái thứ 6 của bà vừa mới chết khi tuổi chưa được 50. Cô có chồng và 3 người con chưa trưởng thành.

Cô luôn chăm chỉ gói bánh giò cho tiệm ăn của gia đình. Cô không thích tập thể dục nên người lên cân. Từ đó, cô bị nhiều bịnh và qua đời.

Khi cô hấp hối, cha mẹ cô xin nhiều lễ cầu cho cô được ơn chữa lành nhưng cô vẫn ra đi. Bà mẹ chân thành kể chuyện:

"Khi con gái tôi chết, tôi biết là con tôi về xin lời cầu nguyện vì tự nhiên nhà của tôi bốc lên một mùi rất thối. Vợ chồng tôi dọn dẹp khắp nơi mà không tìm ra xác chuột chết hay xác con vật nào cả.

Tôi chợt nhớ ra là khi người ta chết mà chưa sạch tội thì người có mùi thối như mùi chuột chết. Tôi bèn lên tiếng nhân danh Chúa Giêsu để hỏi:
"Nhân Danh Chúa Giêsu, có phải con...về với ba mẹ không? Có phải con báo tin là con cần thêm các Thánh Lễ không? Ba mẹ sẽ tiếp tục cầu nguyện cho con và xin lễ cho con. Con hãy yên tâm nhé! "

Không thấy có tiếng con tôi trả lời nhưng bỗng dưng mùi thối hết ngay luôn mà không còn nữa. Ngay chiều hôm ấy, chúng tôi đi xin thêm lễ cầu nguyện cho linh hồn con tôi. Tôi biết con gái mình về báo tin. Vả lại, chắc cháu cũng lo lắng và quan tâm cho các con nhỏ của mình.

Vợ chồng tôi đau xót vì thương con, thương con rể ở lại nuôi đàn con 3 đứa. Thương đứa cháu ngoại út mới 10 tuổi đầu mà mồ côi mẹ. Từ đó, gia đình tôi thường ra mộ phần cháu để đọc kinh Mân Côi cho con gái. Tôi cũng đi xin các ân xá mà Giáo Hội ban cho các giáo dân trong tháng 11 để cầu cho con gái tôi.

Giá như ai ai cũng biết tận hưởng các ân xá của Chúa ban để cầu và chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục thì có khi luyện ngục sẽ vắng bóng linh hồn. Thiên Đàng sẽ hân hoan vui mừng đón thêm các Thánh vừa được thanh tẩy sạch tội."

Khi chúng ta cùng nhau đọc chuỗi Mân Côi chung trước Thánh Thể Chúa hay đọc Thánh Kinh khoảng nửa tiếng đồng hồ trước Thánh Thể Chúa thì chúng ta cũng được một ơn đại xá. Chỉ cần xưng tội, dự lễ, rước Lễ, đọc kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính, cầu theo ý chỉ của Đức GH là nhận được ơn đại xá rồi. Liệu có ai chịu làm như thế để xin ơn chỉ cho các linh hồn không nhỉ?

Xin Chúa chúc phúc cho các linh hồn người sống và kẻ chết.

KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC

(Đây là Lời Chúa Giê su nói với Thánh Nữ Maria Faustina)

Hôm nay/ chúng con hãy dâng lên Cha các linh hồn nơi luyện ngục./ Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha./ Hãy để nguồn máu thánh Cha làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ.

Tất cả linh hồn này được Cha hết dạ thương yêu./ Họ đang đền trả trước sự công chính của Cha./ Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ./ Hãy lãnh nhận mọi ân xá/ từ kho tàng của Giáo hội dâng cho các linh hồn đó./ Ôi/ nếu chúng con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu/ chắc chúng con không ngừng làm việc phúc đức/ dâng hiến thay cho họ,/ và giúp họ đền trả sự công chính của Cha.

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót,/ Chúa đã phán:/ Các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót./ Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục,/ những linh hồn mà Chúa rất thương yêu,/ và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa.

Nguyện xin máu cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục,/ để các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót Chúa./ Từ sức nóng kinh hoàng của lửa luyện ngục./ Họ cất cao lời kêu xin lòng từ bi Chúa./ Vì họ nhận được sự an ủi,/ tươi mát và giải thoát,/ trong nguồn mạch máu hoà lẫn nước.

Lạy Cha hằng hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục/ vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu./ Chúng con nài xin Cha,/ vì cuộc khổ nạn của Chúa,/ Con một Cha/ và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh./ Xin Cha thương xót những linh hồn đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh./ Xin Chúa đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu,/ để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Chúa/ tuôn xuống không ngơi./ Amen.

Kim Hà, 12/11/2020
Image may contain: 5 people, including Julianne Vu and Kim Ha, people standing
svg%3e
svg%3e
You and Đặng San