Hôm nay có cô bạn trẻ gọi lại cho tôi và báo tin vui là:
Người con trai 14 tuổi của cô mất đức tin nơi Chúa và lại hay có lý luận của kẻ vô thần nhưng nay đã thay đổi.
Sau khi gặp một số linh mục và nhận nhiều lời khuyên. Sau khi xưng tội thì cháu bằng lòng đi dự Thánh Lễ với gia đình. Cháu cũng chịu đọc kinh buổi tối với gia đình.
Ngày Lễ Các Thánh, 1/11/2020, cháu đi Lễ với gia đình. Ở giữa Thánh Lễ, cháu tình cờ nhìn qua tượng Đức Mẹ Maria thì thấy tượng Mẹ quay hẳn về phía cháu và mỉm cười với cháu. Cháu giật mình là lên: "A! A!"
Đây là lần thứ ba mà cháu nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra trong cuộc đời. "Chạy trời không khỏi nắng". Cho dù cháu chưa có đức tin nhưng cháu đã được Đức Mẹ yêu thương cách đặc biệt.
Trong bài giảng hôm ấy, cha Nguyễn Thanh Sơn nói rằng trong cuộc đời của ta luôn có 3 ly nước. Một ly đầy nước, một ly vơi nước và một ly bị bể nát. Không phải ai cũng may mắn có được một ly nước đầy. Vậy hãy vui lòng chấp nhận khi có một ly nước vơi, còn hơn là nhận một cái ly bể nát.
Đức tin không gượng ép được. Nhưng hãy vững tin và bền tâm. Hãy cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện với lòng thành và đức tin sắt son. Hãy nhờ nhiều người cầu nguyện cho. Hãy xin Lễ cầu cho con cháu. Xin Lễ lúc còn sống thì có ơn ích rất nhiều cho con cháu.
"Một Thánh Lễ khi còn sống có ích lợi cho chúng ta hơn một ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời." (Thánh Ansenmo)
Mẹ của cháu là một người luôn giúp đỡ Giáo Hội Mẹ Việt Nam và Giáo Hội Mỹ. Cô luôn xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Cô cũng biết xin các linh hồn cầu nguyện cho gia đình cô. Cô luôn giúp đỡ các chương trình phát thanh và các mục vụ truyền thông của Chúa. Cô thương người túng bấn và cô đơn.
Vì thế, chắc chắn là Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của cô. Xin Chúa thương xót gia đình cô và đặc biệt là cháu trai. Có thể cháu được ơn trở lại và làm nhiều điều đáng ngạc nhiên trong tương lai. Xin Chúa ban ơn Thiên Triệu cho cháu vì cháu rất thông minh và giỏi lý luận. Tạ ơn Chúa! Amen.
Kim Hà, 3/11/2020