LỜI HAY Ý ĐẸP BÀI 673: MỞ CỬA TRÁI TIM
1. Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến, chỉ vì bạn nghĩ không thể tìm ra nó.
Cách tốt nhất để nhận tình yêu là cho đôi cánh tự do.
Cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt.
2. Những giọt nước mắt và những giọt mồ hôi rơi xuống, nhìn thoáng qua, đều như nhau, nhưng cái cách một người đổ xuống rất nhiều mồ hôi và một người rơi xuống thật nhiều nước mắt khi đối mặt với khó khăn là khác nhau rất nhiều.
3. Mắt là giác quan quan trọng nhất của con người. Chăm sóc mắt là biện pháp nâng cao chất lượng cuộc sống. Có một quyển sách mà tác giả là một người mù, viết với lời tựa là “Nếu tôi được một ngày sáng mắt”! Những người bình thường có đôi mắt sáng nhiều khi không biết quý.
4. Đừng chỉ trau dồi tài năng của trẻ, hãy tập trung vào việc nuôi dưỡng phẩm cách.
5. Một con người tài hoa, đến thời điểm có thể toàn thân bỗng chốc tỏa sáng; nhưng chỉ khi anh ta đồng thời có một phẩm cách cao quý, thì ánh quang huy sáng chói ấy mới có thể lan tỏa, và chiếu rọi đến mọi người.
6. "Đừng chỉ trau dồi tài năng của trẻ, mà còn tập trung vào việc nuôi dưỡng tính cách tốt, định hướng một đứa trẻ trở thành người biết giúp đỡ người khác".
7. Về già, là khi ta dùng đôi tai điếc của mình để nghe thiên hạ đang xôn xao về chuyện đời và ta biết rằng hơn một nửa trong số ấy không là thật.
8. Bây giờ, âm thanh êm dịu duy nhất chỉ có tiếng chim tiếng gió và những âm thanh còn đọng lại trong lòng ta, của những người ta từng trân quý nhưng bây giờ không còn thể gặp lại nữa.
9. Cuộc đời như một trò đùa mộng mị mà người chơi phải trả bằng cả tuổi thanh xuân của mình, bây giờ ngẫm lại chỉ toàn là hối tiếc.
10. Về già, là khi ta dùng đôi tai điếc của mình để nghe thiên hạ đang xôn xao về chuyện đời và ta biết rằng hơn một nửa trong số ấy không là thật.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020