LỜI HAY Ý ĐẸP 670: LÊN ÁN ĐIỀU ÁC
1. Hết thảy cứ để tùy duyên, mất hay được đều có nguyên nhân của nó, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, hợp tan đều đã có an bài. Cuộc sống tuy có trăm can ngàn trở, nhưng chủ yếu là để xem bạn đối mặt thế nào, nhân sinh có thước, làm người có độ.
2. Những ai nhận ra giông bão trong đôi mắt bạn, sự thinh lặng trong giọng nói bạn, và sự nặng trĩu trong trái tim bạn đều là những người mà bạn cần phải tiếp đón họ.
3. Tội “phá sơn lâm” vào hạng “nhất” vì rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn, quan trọng như lá phổi xanh của trái đất, điều hòa khí hậu, chống lũ cuốn, lũ quét; “sơn lâm” (hiểu rộng ra là muôn loài cỏ cây trên mặt đất) tựa cái bể chứa khổng lồ lưu giữ, điều tiết, cung cấp nguồn nước ngầm cho ao hồ, sông biển. “Phá sơn lâm” là hành động gián tiếp “đâm hà bá”, tức cùng lúc ảnh hưởng tới cả sinh vật trên cạn lẫn dưới nước.
4. Đời sống là món quà vì cho đến khi nào chúng ta còn ở trên hành tinh, chúng ta có thể gia tăng đức bác ái. Đức bác ái càng cao thì chúng ta càng hưởng đời sống vĩnh cửu của Chúa. (Chân Phúc Carlo Acutis)
5. Điều tối kỵ mà tiền nhân bao đời răn dạy đó là:
Nhất phá Sơn Lâm,
Nhì đâm Hà Bá.
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Miền Trung đang lụt lội thảm khốc cũng chính là rừng không còn, ta đang phải trả giá.
6. Như chúng ta biết, chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ Việt Nam được đặt hàng đâu vẫn là tứ đức: công-dung-ngôn-hạnh. Chữ "hạnh" trong đạo hạnh hay đức hạnh (vẻ đẹp tâm hồn). Chữ "dung" trong dung nhan (vẻ đẹp bên ngoài). Nói về vẻ đẹp có lẽ ai cũng muốn được đẹp. Nhưng nét đẹp bên ngoài chưa đủ. Vẻ đẹp tâm hồn - đức hạnh không thể thiếu trong mọi người phụ nữ (kể cả người nam). Tục ngữ có câu: "Cái nết đánh chết cái đẹp." (LM Viễn Nguyên, SCJ)
7. “Một người Kitô hữu lên án điều ác, sự hèn nhát, dối trá, sử dụng vũ lực, hận thù và áp bức là chưa đủ. Người đó luôn phải là nhân chứng và người bảo vệ công lý, lòng tốt, sự thật, tự do và tình thương. Ngừơi đó không bao giờ được đầu hàng khi khẳng định những giá trị này là quyền lợi cho cả bản thân và những người khác.”
8. Nữ nhân không phóng túng bừa bãi, sinh ra trong bùn mà không nhiễm mùi bùn.
9. Ai có trái tim thanh tịnh, có thể có ngoại hình cao sang, thánh thiện, khí chất tao nhã, xinh đẹp và thu hút người khác.
10. Lòng tử tế của con người là cội rễ của mọi sự chữa lành. Hãy tỏ lòng trắc ẩn khi ta cần. Hãy tỏ lòng can đảm khi niềm hy vọng dường như bị mất. Hãy liên lạc và nối kết với tất cả mọi người.