CN 4387: XIN CẦU CHO GIA ĐÌNH ĐAU KHỔ NÀY
Nguồn: Catholic Answers and Prayers
Lời Nói Đầu: Trong trang mạng trên, người ta vào xin lời cầu nguyện nên họ kể những cảm nghiệm thật đau đớn. Xin mọi người đọc xong thì vui lòng cầu nguyện cho những người kể cảm nghiệm của họ. Xin cám ơn quý vị. (Kim Hà)
Một phụ nữ chia sẻ:
"Câu chuyện này là của người bạn tôi. Xin quý vị cầu nguyện cho linh hồn bạn tôi và cho 4 cô con gái của chị ấy. Người chị của bạn tôi kể lại như sau:
"Cô Sarah mới chết ngày 7 tháng 9, 2020, nhằm Lễ Lao Động tại vùngLawrenceville, Giorgia.
Nguyên do là vì đứa con gái của cô Sarah mới 9 tuổi đang lội nước với những người khác thì bị hụt chân chìm xuống nước. Thấy con gái nguy hiểm nên cô Sarah muốn cứu con. Kết quả là cô Sarah bị chìm và uống nước nhiều. Những người khác có thể kéo con gái của Sarah lên và làm hô hấp nhân tạo. Kết quả là cháu còn sống.
Còn những người khác cũng cố lôi kéo cô Sarah lên và làm hô hấp nhân tạo nhưng cô gặp nguy hiểm. Cô được chuyển đến bịnh viện, còn 4 con gái của cô lái xe của mẹ để theo sau. Các bác sĩ đã tận tâm cứu chữa cho Sarah nhưng không còn kịp. Các con của Sarah đến bịnh viện kịp để chứng kiến cảnh nguy cấp của mẹ. Cuối cùng các bác sĩ chịu thua. Người con gái lớn của Sarah vốn sinh ra thiếu tháng nhưng cháu cố gắng sống. Cháu quá sức đau đớn khi thấy cảnh mẹ chết. Cả bốn người con đều đau đớn và hoảng hốt.
Trước đó một ngày, đó là ngày 6 tháng 9 năm 2020, Sarah đưa con gái lớn đi làm. Đứa con 11 tuổi của Sarah cũng đòi đi theo. Sau khi đưa con gái lớn đi làm thì Sarah bị ba người cướp. Họ lấy đi cái bóp của cô ở ngay thành phố Atlanta. Họ lấy cả cell phone của cô. Họ cũng không để ý là có đứa bé 11 tuổi ngủ trên xe.
Tuy Sarah không bị hại nhưng bị một mẻ hết hồn. Vì bị mất hết giấy tờ nên gia đình Sarah không thể đi chơi xa như đã định. Thế là Sarah và các con quyết đinh đi chơi bờ hồ. Và cũng tại đó mà cô Sarah chết chìm chỉ vì muốn cứu con gái.
Sarah mất mẹ khi mới hai tuổi. Vì thế cô rất muốn tự tử. Cô còn gặp một bi kịch nữa là người anh lớn của cô đã tự tử năm 2006. Cuộc đời Sarah đầy những bi kịch nên cô luôn mong muốn cho các con cô có một cuộc sống tốt hơn cô. Cô Sarah là một người mẹ cô đơn nuôi 4 con gái. Cô sống nghèo nhưng độc lập, cô không nhờ vả ai cả. Con gái út của cô bị bịnh về hô hấp. Con gái lớn nhất của Sarah cũng khó thở. Các con của cô ở lứa tuổi: 9, 11, 13 and 20. Xin mọi người giúp đỡ tài chánh và lời cầu nguyện để các cháu có phương tiện sinh sống."
Kim Hà dịch thuật, 16/9/2020