Trưa Thứ Tư ngày 9/9/2020, từ 3:00 pm đến 4:00 pm, khi vợ chồng tôi đang cầu nguyện Chuỗi Kinh LTX Chúa và chuỗi Kinh Mân Côi thì trên cửa sổ xuất hiện hình một phụ nữ bới tóc, mặc áo đen tay ngắn. Tôi nhân danh Chúa hỏi bà là ai nhưng không nghe tiếng trả lời. Hình ấy ở đó suốt 1 tiếng đồng hồ rồi mới biến đi.
Cách đây 2 đêm, chồng tôi đang ngủ say thì nghe tiếng một người đàn ông gọi tên anh đến 4 lần, làm cho anh thức dậy. Lúc tỉnh dậy, anh còn nghe âm vang tiếng gọi ấy.
Đêm vừa qua, đêm 13/9/20, chồng tôi lại nghe tiếng gõ vào tường 4 cái.
Chúng tôi tin rằng các linh hồn đang cần lời cầu nguyện của chúng tôi và của các nhóm cầu nguyện của chúng tôi.
Trong hai tháng liên tiếp, tôi mất đi hai người bạn vong niên mà tôi rất quý trọng, đó là:
1. Ông Thomas Nguyễn Văn Nên, phó chủ tịch Tổng Hội Mân Côi.
2. Nhà Văn Nhật Tiến, một nhà văn lão thành và tốt lành. Ông mất trưa ngày 14/9/2020.
Tôi rất kính trọng hai vị này vì tài đức của họ. Nghe tin hai người qua đời, trong lòng tôi dấy lên một nỗi tiếc thương và một cảm giác mất mát đi một điều gì linh thiêng.
Trong ngày hôm nay và những ngày sau này, vợ chồng tôi sẽ liên lỉ cầu nguyện cho hai vị và tất cả các linh hồn. Xin Chúa cho các linh hồn được sớm giải thoát và về nơi Thiên Đàng vĩnh cửu. Xin chân thành phân ưu với tang quyến.
Kim Hà, 14/9/2020