LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 655: BUÔNG XẢ
1. Đến một ngày bạn sẽ hiểu, làm việc thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn của bạn.
2. “Trời có đạo, thì nhật nguyệt rõ ràng. Người có đạo thì xã hội tất sẽ bình an”.
3. So đo tính toán, ngờ vực là nhược điểm trong nhân tính của con người mà ai ai cũng biết. Thói quen hạn hẹp và nhỏ bé này kỳ thực lại có thể hạn chế tầm nhìn của một người rất nhiều.
4. Cuộc đời không phải cứ mãi tranh luận đúng sai, luật nhân quả xưa nay luôn tồn tại, những người muốn cho đi mà không cần sự báo đáp nhưng phúc khí vẫn đầy nhà.
5. Bạn đã bao lần bạn vì ai đó mà rơi lệ? Ngước mắt nhìn trời, trời xanh không thấy, mưa gió nhạt nhoà, đường xưa đơn bóng. Người đi xa khuất, hoàng hôn cô quạnh, tìm người nơi đâu chân trời nơi ấy?
6. Nếu có thể bên nhau thì hãy luôn cố gắng đồng hành, chốn nhân gian tưởng chừng đông đúc nhưng tri kỷ lại khó tìm. Cũng không nên chỉ muốn được mà không muốn mất, so đo tính toán thiệt hơn với người bên cạnh bạn.
7. “Tuổi thọ của con người dài trong bao lâu?”
“Chỉ dài bằng một hơi thở”.
“Đúng vậy. Ông là người hiểu đạo.”
8. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại. Bᴜông đi những lợi danh, lợi, tình bận rộn, buông đi những hận thù chấp nhặt… Đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham lam, sân hận, si mê… thì trong cuộc sống thường nhật sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an và thanh thản trong tâm hồn.
9. Buông bỏ được tham sân si, chúng ta có được tâm thái tựa như ánh mặt trời, điều đó là diễm phúc của đời người. Tâm thái sáng sủa rồi, mọi chuyện sẽ từ phức tạp mà hóa thành đơn giản.
10. Lòng ta mới ɾộng mở, ai nói gì khôпg vừa ý cũng bỏ qua mà khôпg chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi quên hết đi cho đời mình được an vui.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020