22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 46)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 54)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 72)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 59)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 61)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 54)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 55)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 46)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 70)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4384: CUỘC ĐỜI LINH MỤC

12 Tháng Chín 202010:51 SA(Xem: 1237)

IMG_2139IMG_2132CN 4384: CUỘC ĐỜI LINH MỤC

Sáng hôm nay 12/9/2020 vì nhà thờ Thánh Linh tạm thời không có lễ vào sáng Thứ Bẩy nên gia đình tôi đi lễ nhà thờ St. Barbara. Sau Lễ, chúng tôi đến chào hỏi cha Benjamin Hoàng, cùng chụp hình với cha và mời cha đi ăn sáng. Chúng tôi luôn có thói quen mời các cha ăn sáng và nói chuyện với các cha cho vui. Nghe cha Benjamin kể cảm nghiệm mà thương đứt ruột. Cha kể:

"Ba của con qua đời khi con còn là bào thai 4 tháng trong bụng mẹ. Gia đình con sinh sống ở Ban Mê Thuột. Sau năm 1975, mẹ con vất vả nuôi bầy con bốn người rất cực khổ. Mẹ phải tự cầy cấy và đẩy xe cầy nặng nề để trồng trọt và mong cho có đủ lương thực nuôi các con.

Gia đình con có nề nếp ngoan đạo, nhất là mẹ con có lòng đạo đức vững chắc. Con học giỏi, được chọn để đi thi môn Văn. Khi đi thi, chỉ có 6, 7 người được chọn thi môn Văn và Toán. Cô giáo dắt cả nhóm lên huyện, lên tỉnh để thi. Nhà nước chỉ cho một học sinh là 50.000 đồng VN. Ăn một bữa là xong. Vì thế cô giáo con phải bỏ tiền túi lo việc ăn uống cho cả nhóm. Con đậu đầu, phần thưởng của con là 3 bịch kẹo. Con đưa cho cô giáo luôn để cô chia cho mọi người.

Khi lớn lên một chút, con muốn đi tu. Khi ấy, con làm đơn xin vào chủng viện Sao Biển ở Nha Trang nhưng tiêu chuẩn chọn ứng viên đi tu là do chính quyền nhà nước VN kiểm soát và chọn lựa. Theo lời Đức Cha Mai thì: Họ chọn rất ít, khoảng 20 người mà số người xin đi tu thì rất nhiều. Có khi phải chờ đợi cả 10 năm mà chưa chắc được. Đức Cha Mai có ơn tiên tri. Ngài bảo con rằng:


"Cha thấy con có ơn gọi đó. Nếu Chúa muốn thì Chúa sẽ thu xếp cho con đi tu. Cha không biết Chúa sẽ làm cách nào nhưng cha biết Chúa sẽ lo cho con. Con cứ yên tâm đi."

Rồi con tiếp tục đi học và đi làm hướng dẫn du lịch. Con gặp một người Mỹ là người thường lo cho các sinh viên VN sang Mỹ tu học. Khi ông qua VN thì con tình cờ làm hướng dẫn du lịch cho ông. Ông ta hỏi con:

"'Anh có phải là linh mục hay chủng sinh không?"


Con nói không phải. Ông ta lại hỏi:

"Mà anh có muốn làm linh mục không? Anh có muốn đi sang Mỹ tu không?"

Con tự cảm thấy chuyện sang Mỹ đi tu quả là chuyện khó khăn vì tốn kém nên con từ chối rất nhiều lần. Cuối cùng, ông ta bảo nếu con muốn thì ông ta lo liệu cho con sang tiểu bang Oregon tu vì trong quá khứ thì ông đã lo cho nhiều người sang Mỹ đi tu rồi.

Chuyện dài lắm vì con cũng đã có bạn gái nhưng rồi ông Mỹ cứ muốn lo cho con đi tu. Ông liên lạc khắp nơi và làm việc chăm chỉ. Ông ta liên lạc và vận động với một phụ nữ làm dân biểu ở tiểu bang Oregon để xin cho con có Visa sang Mỹ tu. Bà này vốn là người Công giáo, em bà đã đi tu nhưng rồi xuất ra nên lòng bà rất quan tâm đến ơn Thiên Triệu. Cũng nhờ có bà mà con có Visa R1 (Religious) sang Mỹ với diện đi tu. Còn đi theo diện sinh viên F1 thì rất khó vào lúc đó. Con đi tu trong Dòng Biển Đức ở Oregon, được thụ phong linh mục được gần 10 năm. Khi con trở nên linh mục thì mẹ con đã qua đời.


Hiện nay con đang làm mục vụ và lo về Thiếu Nhi Thánh Thể tại nhà thờ St. Barbara. Gia đình anh chị em con đều còn ở VN."

Kim Hà, 12/9/2020