Một người phụ nữ chia sẻ:
"Tôi tên là Kimberly, còn chồng tôi tên là Donny.
Tôi là một người theo đạo Tin Lành từ khi còn nhỏ cho đến nay. Năm nay tôi được 63 tuổi. Con trai tôi đã bắt đầu cuộc hành trình đến Roma hơn 3 năm qua.
Tôi cũng bắt đầu học giáo lý cùng thời với nó. Tôi tự cho mình là Công giáo dù tôi chưa học xong giáo lý. Tôi thích đạo Công giáo. Tôi là cư dân ở vùng Bắc Louisiana nên không rành về chân lý của Công giáo. Ở miền Nam Louisiana có nhiều người Công Giáo hơn.
Tôi nghe người ta nói rằng đạo Công Giáo là đạo thật, do Chúa Giê su lập ra, và Thánh Phero là vị Giáo Hoàng đầu tiên. Còn đạo Tin Lành là do con người lập ra. Tin Lành thường được dùng để chỉ một cộng đồng các giáo hội khởi phát từ cuộc cải cách tôn giáo bắt đầu vào thế kỷ 16 bởi ông Martin Luther vốn là một tu sĩ dòng Augustino. Là tu sĩ Dòng Augustinô, mục tiêu ban đầu của Luther là kêu gọi cải cách từ bên trong Giáo hội Công giáo Rôma, về sau ông tách rời khỏi Giáo hội Công giáo và thành lập Giáo hội Luther.
Chồng tôi được nuôi đưỡng với đạo Tin Lành Baptist. Anh ấy học đạo mỗi ngày và anh chạy theo Chúa. Tôi thường chia sẻ với anh và để anh thoái mái học hành. Tôi muốn anh ấy học những gì mà tôi đã học. Lời cầu nguyện của tôi là xin cho vợ chồng tôi cùng học giáo lý với nhau.
Tôi xin mọi nguời cũng cầu cho chúng tôi để hiểu biết thêm về Đức Mẹ. Chồng tôi yêu mến Chúa, anh ấy say sưa đi tìm chân lý.
Xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi trên cuộc hành trình đi tìm Chúa của chúng tôi. Amen."
Kim Hà, 5/9/2020