LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 650: NGHỊCH CẢNH
1. Từ ngàn xưa, con người vẫn đứng trước một câu hỏi không có câu trả lời: vì có tài mà khổ hay vì khổ mà tài nảy sinh?
2. Phải chăng nghịch cảnh như con nước xoáy, nhận chìm những ai không kham nổi đường bơi và bốc lên cao, đưa đi xa những ai dài hơi nín thở qua truông? (ST)
3. Là tín hữu đạo dòng, rồi làm tu sĩ và linh mục, là đắm chìm bơi lội trong kinh nghiệm Chúa dắt dìu dẫn đưa thương mến sửa dạy. Ngày nào cũng chúc tụng, tạ ơn, van nài, tin cậy vào Chúa dẫn Chúa đưa. Kinh nghiệm của cả một dân, dân Do Thái, xuyên qua bao đau thương và hạnh phúc, bao mất mát tan tành nhưng cũng bao vui mừng ấm áp vì có Chúa ở cùng quan phòng dẫn dắt, là kinh nghiệm được lập lại nơi mỗi người tín hữu.
4. Bao lần trào nước mắt vì đọc hay hát Thánh Vịnh 22. Chúa xô xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy hại. Và nhiều Thánh Vịnh khác. Tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời. Chúa ấp ủ Chúa lo dưỡng dục, Chúa giữ gìn như con ngươi mắt Chúa. Đúng ngày được trao tác vụ linh mục, sau một đời tanh bành, thì Tv 49 hôm đó đọc : Từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Và, Ngài cởi áo xô, mặc cho con lễ phục huy hoàng!
5. Lạy Chúa, xin bước vào ngôi nhà của con và lấy đi tất cả sự lo lắng, bịnh tật, trầm cảm và buồn phiền. Xin Chúa bảo vệ, che chở và chữa lành gia đình con. Amen.
6. Hãy biết với một sự chắn chắn tuyệt đối là tất cả những gì chúng ta dâng cho Mẹ Maria thì Mẹ sẽ dâng lên Chúa Giêsu.
7. Nếu có điều gì càng làm bạn bực mình thì điều ấy có nghĩa là để dành cho bạn. Khi điều ấy không còn làm cho bạn bực mình nữa thì vì bài học mà nó đem đến đã hoàn tất.
8. Nên tin vào trực giác. Không phải là bạn hoang tưởng. Thể xác bạn có thể nhận thấy sự dao động xấu. Nếu trong đáy sâu của tâm hồn bạn nói rằng có sự gì đó không đúng về một con người hay một tình trạng thì hãy tin vào trực giác của mình.
9. Cảm tạ Chúa bảo vệ gia đình và bạn bè của con. Bây giờ, chúng con đang sống trong một giai đoạn nguy hiểm và chúng con cần Chúa. Xin Chúa tiếp tục chăm sóc chúng con. Amen.
10. Thánh Nilus Sorsky : Ma quỷ chọn thời điểm cho những cuộc tấn công dữ dội nhất của nó, đó là những lúc chúng ta cảm thấy không thể cầu nguyện nhất.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020