LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 649: CẦU NGUYỆN THÌ CÓ HY VỌNG
1. "Những ai cầu nguyện thì có hy vọng. Những ai cầu nguyện ít thì ở trong cơn nguy hiểm lớn. Những ai không cầu nguyện thì mất linh hồn." (St. Padre Pio)
2. Cha Piô gật đầu, và nói:
"Đó là một ơn sủng lớn lao. Thiên Chúa đã chọn bà để chịu đau khổ. Bà có hai người em mà cuộc sống rất bê bối. Bà sẽ đền bù tội lỗi của họ trong hai năm nữa và sau đó bà sẽ lành bệnh. Rồi bà sẽ chuộc được nhiều linh hồn, vì mỗi một thập giá là một ơn sủng, dù chúng ta có ý thức điều đó hay không."
3. Ví mà tôi đổi thời gian được,
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
4. Hãy cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi. Đây là lời kinh có thể thay đổi một thế giới đang rất cần thay đổi.
5. Lúc Hạnh phúc , hãy Ca Ngợi Chúa.
Lúc khó khăn, hãy Tìm Kiếm Chúa.
Lúc tĩnh lặng, hãy Thờ Phượng Chúa.
Trong mọi khoảnh khắc, hãy Tạ Ơn Chúa.
6. Không có sự thông minh nào lớn lao hơn là sư tử tế và sự đồng cảm.
7. "Trước những ngọn núi cao, những con sóng biển dạt dào, những dòng chảy miên man sông nước, đại dương bao la vô tận, muôn vì tinh tú, con người sửng sốt nhưng mấy người biết tự vấn tại sao?" (Thánh Augustine)
8. Ma quỷ muốn chúng ta ngủ quên, bỏ cuộc, sống gò bó trong sự sợ hãi, không cầu nguyện, không bao giờ đi Lễ nữa, và sống như thể Chúa không còn hiện diện nữa. Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy thắp sáng ngọn đèn, mặc áo quần chỉnh tề và sẵn sàng chờ ngày Ông Chủ trở lại. (GM Donald Hying)
9. Lời cầu nguyện từ tấm lòng người mẹ càng như nối trời với đất, kéo tất cả năng lượng Tình Thương Trời Đất xuống, bao phủ thấm nhập vào người con. Sức mạnh của tình mẹ dù âm thầm nhưng đã quá sức lớn lao rồi! Sức mạnh của tình mẹ, nay nối với Trời Cao, tạo ra một nguồn năng lượng vô biên vô tận. Vẫn hay nói với các bà mẹ đau khổ rằng, nếu bà thương con bà một trăm phần, thì Tình Yêu Chúa với con bà là một tỷ phần. (LM Đặng San, OP)
10. "Cảm nghiệm" về Thiên Chúa của Augustine còn thăm thẳm hơn bội phần. Thiên Chúa sâu thẳm đó, là Vẻ Đẹp, Vẻ Đẹp ngàn đời cổ kính nhưng cũng mãi tươi mới thanh tân. Vẻ Đẹp đó luôn toả hương, quyến rũ ngài. Vẻ Đẹp toả hương đó, khiến ngài luôn hít lấy, khiến ngài luôn khao khát, khiến ngài luôn bị đụng chạm và bị thu hút, đến độ tiêu tan mình trong bình an khôn tả.(LM Đặng San, OP)
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020