CN 4365: XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON
Sáng nay, sau hơn 5 tháng lockdown, vợ chồng tôi mời cha Wayne, một vị linh mục người Phi Luật Tân cũng là một vị linh mục dễ thương của gx Thánh Linh cùng đi ăn sáng và nói chuyện. Cha Wayne rất thích ăn phở, bùn bò và bún riêu Cha cũng thuộc tên một số tiệm ăn Việt Nam trong vùng.
Cha Wayne cho biết là trong lúc cha Trần Cao Thượng, chính xứ gx Thánh Linh bị vướng bịnh COVID 19 thì hai cha còn lại là cha Wayne và cha John phải lên trú ngụ tại gx St. Columban trong cả mấy tuần lễ giống như đi tị nạn. May mà hai cha không bị vướng bịnh COVID 19 nhưng cũng bị một phen hú hồn.
Hiện nay tuy là giáo xứ lớn, có khoảng 17 nhân viên nhưng nay thì nhà thờ đã cho nghỉ việc tạm 15 người, chỉ còn có 2 nhân viên mà thôi. Còn các linh mục của giáo phận bị cắt bớt 50% số lương hàng tháng cũng vì nạn COVID. Mức độ đóng tiền yểm trợ sinh hoạt cho giáo xứ cũng giảm xuống rất nhiều. Thật là đáng buồn. Đây là tình trạng đáng buồn chung của cả thế giới.
Hơn nữa vì giáo xứ Thánh Linh nằm gần 2 nhà thương lớn nên các cha thường được gọi vào bịnh viện xức dầu và ban các Bí Tích Thánh cho các bịnh nhân. Thường thì các ngài đứng ở ngoài ban phép lành vì bịnh viện không cho vào sợ bị lây bịnh. Riêng ngài đã xức dầu cho nhiều nạn nhân COVID 19 tại hai nhà thương này.
Cho dù trong thời kỳ lockdown nhưng các cha cũng rất bận rộn vì người ta vẫn có những sinh hoạt bình thường diễn ra như đám cưới, đám tang, rửa tội, xưng tội, Thêm Sức, Rước Lễ Lần Đầu, Thánh Lễ và chầu Thánh Thể...
Dù sao đi nữa, mọi người đều vui vẻ vì có thể đi Lễ dù là chỉ ở ngoài trời. Được gặp nhau, được trao đổi tâm tình với nhau, thế là cũng đủ vui rồi.
Lạy Chúa, xin Chúa cho nạn đại dịch COVID 19 chấm dứt hoàn toàn để chúng con được trở về đới sống bình an như cũ. Xin Chúa thương xót các gia đình có người thân bị chết và bị bịnh COVID 19. Xin Chúa tha phần phạt cho các linh hồn nạn nhân COVID 19 đã qua đời trong năm nay. Amen.
Kim Hà, 26/8/2020