18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 27)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4359: PHÉP LẠ CỦA THÁNH PADRE PIO

21 Tháng Tám 20205:10 CH(Xem: 910)

pio3CN 4359: PHÉP LẠ CỦA THÁNH PADRE PIO

Một trong những sự chữa lành nổi tiếng của Padre Pio' là việc cha chữa lành cho một em gái tên là Gema. Em này khi sinh ra không có con ngươi trong mắt. Bà của em đưa em đến vùng San Giovanni Rotondo với hy vong là Chúa sẽ làm phép lạ qua lời cầu bầu của cha Padre Pio. Khi ấy, cha Thánh chúc phúc trên đôi mắt em gái với dấu Thánh giá. Thế là em gái ấy thấy được mọi sự. Phép lạ chưa dừng tại đó. Gema nhìn thấy nhưng không bao giờ có con ngươi trong mắt. Khi lớn lên, Gema đi tu.

Cha Thánh Padre Pio có lòng yêu thương trẻ thơ. Khi người ta xin cha chúc phúc cho việc sinh nở gặp khó khăn hay là khi một trẻ em bị bịnh thì cha Thánh kiên trì cầu nguyện cho đến khi cha nhận được ơn lành.

Một sản phụ đang gặp khó khăn trong sự sinh nở, đến gặp cha Thánh và xin cha cầu nguyện cho. Cha bảo:

"Con yên tâm, không bị mổ đâu!"

Khi bà khai hoa nở nhuỵ thì tình trạng sức khoẻ bà trở nên phức tạp, các bác sĩ bảo bà là họ không thể mổ cho bà ngay được vì họ sợ nguy hiểm cho cả hai mẹ con bà. Ông chồng bà bèn đến một căn phòng bên cạnh, ở đấy có bức hình của Padre Pio treo trên tường, rồi ông ta bắt đầu sỉ nhục và nguyền rủa cha Thánh. Khi ông ta chưa kịp chửi bới thêm thì ông ta nghe một tiếng trẻ sơ sinh khóc. Ông ta bèn chạy vào phòng của vợ và thấy em bé trai rất đẹp. Bé được sinh ra mà không cần qua cuộc giải phẫu nào. Các bác sĩ rất ngạc nhiên.

Vài ngày sau, người chồng này đến vùng San Giovanni để xưng tội và cám ơn cha Thánh. Cha Thánh bảo:

"Được rồi nhưng ông không cần phải chửi rủa và miệt thị tôi như ông đã làm trước tấm hình của tôi."


Trong một trường hợp khác, có một em bé bị bịnh nặng ở vùng San Giovanni Rotondo, người ta bảo em có thể chết bất cứ lúc nào, tự nhiên em phá ra cười lớn và khoẻ mạnh ngay lập tức. Người mẹ hỏi em bé tại sao vậy, em bé đáp:


"Mẹ ơi, cha Padre Pio cù lét chân con."


Nhờ vậy mà em được chữa lành ngay lập tức.

Lạy Cha Thánh Padre Pio nhân lành, xin cha cầu bầu cho thế giới và nước Mỹ chúng con chấm dứt nạn dịch và nạn chia rẽ trầm trọng. Amen.

Kim Hà dịch, 21/8/2020


IN ENGLISH: MIRACLE OF PADRE PIO

One of Padre Pio's best known healings was that of a girl named Gema, who had been born without pupils in her eyes. Her grandmother took her to San Giovanni Rotondo in the hope that the Lord would work a miracle through the intercession of the Father. The Father blessed her and made the sign of the cross over her eyes. The girl regained her sight, although the miracle did not end there. Gema saw from that moment, never having pupils. As an adult, Gema entered Religious Life.

Father also had a great love for children. When the intercession was asked for the birth of a baby that came with problems, or for a child that was sick, he interceded until he got grace. A chancellor whose wife was approaching the birth that was presenting itself full of difficulties, went to consult with the Father and ask for his prayers.

"Go easy, said the Father, and no operations."

At the time of delivery, the situation became complicated and the doctors told her that if they did not operate immediately, they feared for life, both for the mother and the baby. The desperate chancellor went to the room next to it where there was a photograph of Padre Pio on the wall and in front of it he began to insult him and curse him. He hadn't finished venting when he heard a baby cry. He ran to his wife's room and found a beautiful little boy born "without operations", to the surprise of the doctors.

After a few days, the Chancellor went to San Giovanni to confess and to thank the Father, who replied: "Okay, but all the swearing and insults you said in front of my photograph, you don't have to say any more." On another occasion, a seriously ill child from San Giovanni Rotondo, who was expected to die at any moment, laughed and regained his health almost instantly. The mother asked him what he felt and the boy replied:

"Mama, Padre Pio tickled my foot."

Father had tickled her foot and she was healed.