CN 4349: CHÚA LUÔN Ở BÊN CON (2)
Năm ngoái, tại Medjugorje, Sơ Briege McKenna, OSC đi hành hương tại đó cùng một thời điểm với nhóm chúng tôi. Tôi đã tham dự tĩnh tâm với Sơ Briege và đã gặp gỡ bà. Chúng tôi đã từng nói chuyện và cầu nguyện chung với nhau nhiều lần.
Tôi gặp Sơ Briege lần đầu là vào thập niên 1990. Lúc ấy tôi dự buổi tĩnh tâm với bà và nhiều vị linh mục tại tiểu bang New York. Bà và linh mục Kevin Scallon giảng tĩnh tâm cho các linh mục. Chúng tôi rất nhớ thương cha Kevin, xin Chúa đón nhận linh hồn cha.
Gần đây, bà lại giảng tĩnh tâm cho ĐGH John Paul II. Bạn có thể hình dung một nữ tu giảng tĩnh tâm cho một vị giáo hoàng không? Mà vị GH ấy lại là một vị thánh sống và nay được phong thánh trên Thiên Đàng.
Trong buổi tĩnh tâm có chừng 20 vị linh mục từ khắp nơi đến. Sơ Briege muốn cầu nguyện với từng người linh mục trong vài phút trước khi buổi tĩnh tâm bắt đầu. Đến phiên tôi, tôi được mời vào một phòng nhỏ nơi mà Sơ đang ngồi. Ở đó có hai ghế. Khi tôi vào thì tôi chào Sơ và Sơ mời tôi ngồi xuống ghế.
Sơ Briege nắm tay tôi và bắt đầu cầu nguyện:
"Lạy Cha Thiên Đàng, lạy Chúa Giê su yêu dấu, lạy Chúa Thánh Thần, con cầu nguyện cho vị linh mục này, người mà đã được Chúa kêu gọi để phụng sự Chúa và phục vụ nhu cầu của các anh chị em..."
Tự nhiên, Sơ ngừng lại. Sơ vẫn nắm chặt tay của tôi và mắt sơ nhắm chặt lại. Sơ cầu nguyện với giọng nói hoàn toàn khác. Trong lúc đó, tôi cũng nhắm chặt mắt lại. Sơ nói tiếp:
"Thưa cha, con thấy cha ở trong một chiếc thuyền và có một cơn bão lớn ở chúng quanh cha. Cha đang cố gắng chèo thuyền nhưng cơn bão quá lớn. Nước ngập nơi thuyền và cha quá mỏi mệt nhưng vẫn tiếp tục chèo và cơn bão dường như càng lớn hơn. Trong lúc cha chèo thuyền thì con thấy Chúa Giê su đang gọi tên cha như sau: "Raymond, đưa cho Ta mái chèo!"
Nhưng cha cứ tiếp tục chèo thuyền, và nước cứ lấn vào thuyền, cơn bão cứ lớn hơn. Chúa lại gọi tên cha lần nữa:
"Raymond, con hãy đưa cho ta mái chèo đi! "
Cha đã quá mệt và bây giờ con thấy Chúa Giê su ở trong thuyền với cha. Ngài đứng đàng sau cha và âu yếm gọi tên cha:
"Raymond, hãy đưa cho Ta mái chèo."
Sơ ngừng lại và đôi mắt vẫn nhắm lại, Sơ nắm tay tôi chặt hơn. Giọng nói của Sơ êm dịu hơn. Sơ bảo:
"Chúa Giê su đang nắm tay cha chặt hơn, Ngài nói cách dịu dàng và êm ái: "Raymond, buông đi con. Đưa cho Ta mái chèo đi."
"Con thấy cha buông mái chèo và cha rớt vào trong vòng tay Chúa. Ngài ôm cha còn cha rất mỏi mệt. Cha đã nghỉ ngơi trong vòng tay Ngài, và Ngài ôm cha rất chặt."
Rồi là một sư thinh lặng bao quanh chúng tôi. Sơ Briege nói thêm với tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ:
"Thưa cha, cha đang ở trong một tình trạng khó khăn trong mục vụ của cha và sự dữ đang bao bọc cha tứ phía. Ma quỷ đang cố gắng làm cho cha té ngã khắp nơi, và Chúa Giê su đang ở đây và bảo cha hãy bỏ tất cả để cho Ngài hướng dẫn con thuyền, vì cha đã làm tất cả những gì mà cha có thể làm."
Tôi chưa bao giờ có cảm nghiệm như thế này. Sơ Briege không biết tên của tôi. Vậy mà Sơ đã gọi tên tôi là "Raymond". Vì Chúa đã nói qua Sơ. Buổi tĩnh tâm thật tuyệt vời và tôi đã nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn tôi.
Thật sự, cha Kevin và Sơ Briege quả là những dụng cụ mạnh mẽ ở trong bàn tay và trái tim của Chúa. Tôi cảm thấy có thêm năng lượng và được đốt lửa yêu mến trong lòng và thấy mình yêu mên Chúa và yêu thích mục vụ linh mục của mình hơn.
Lời dịch giả: Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta để giúp đỡ, ban ơn và an ủi chúng ta. Xin đừng bao giờ ngã lòng mà hãy TIN TƯỞNG VÀ CẦU XIN NGÀI. NGÀI LÀ ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚNG TA.
Fr. Ray Donohue
Kim Hà dịch thuật, 12/8/2020