Tôi tham dự thánh lễ an táng bà mẹ của người bạn linh mục. Nhiều năm trước, ba tham dự thánh lễ thụ phong linh mục của con bà. Trong thánh lễ ấy, đôi bàn tay con trai bà được Đức Giám Mục xức dầu.
Chất dầu ấy được lau bởi một khăn gọi là maniturgium. Cái khăn có dầu ấy được để dành và trao cho người mẹ của vị linh mục trong Thánh Lễ đầu tiên của ngài. Khi người mẹ linh mục qua đời, bà sẽ được chôn với chiếc khăn ấy.
Và khi bà chết thì chiếc khăn ấy được buộc trong đôi tay của bà. Điều này để Chúa thấy rằng bà ra trước toà Thiên Chúa mà không đi tay không. Bà ra trước toà Chúa với điều quan trọng là bà dâng hiến người con trai của bà để trở nên một linh mục Công Giáo.
Kim Hà dịch, 8/8/2020
IN ENGLISH:
I am at the funeral of a good priest-friend's mother. Many years earlier, this woman attended the priestly ordination of her own son. During that ordination Mass, her son's hands were anointed with oil by the bishop.
That oil was then wiped off with a cloth called a "maniturgium." The maniturgium is saved and presented to the mother of the priest at his first Mass. When the mother of the priest dies, she is buried with this cloth, But this time it is wrapped around *her* hands. This is to show God that she does not go before His judgment seat empty-handed. She goes before God having given over her own son as a Catholic priest.
FrDave Nix