17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 14)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 18)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 13)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Gr 18,1-6

30 Tháng Bảy 202011:52 SA(Xem: 1062)

ánhangLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
SỐNG LỜI CHÚA
Bài đọc :

Bài đọc 1 : Gr 18,1-6

Đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng : 2 “Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta.” 3 Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh. 4 Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. 5 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 6 “Hỡi nhà Ít-ra-en, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao ? Sấm ngôn của Đức Chúa. Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.”

Đáp ca : Tv 145,1-2.3-4.5-6a (Đ. c.5a)

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ.

1Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
2Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ.

3Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.
4Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
dự định bao điều : ngày ấy tiêu tan.

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ.

5Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ.
6aNgười là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
cùng muôn loài trong đó.

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ.

Tung hô Tin Mừng : x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mt 13,47-53

Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”
53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.


SUY NIỆM-LỰA CHỌN CÁCH SỐNG


Tục ngữ Việt Nam có câu “vàng thau lẫn lộn” để chỉ những điều bên ngoài có vẻ giống nhau, nhưng bản chất thì khác nhau. Hệ lụy của nó là khiến người khác nhầm lẫn và không phân biệt được. Tuy nhiên, dù xấu tốt lẫn lộn thế nào thì cuối cùng mọi thứ cũng sẽ được làm sáng tỏ theo thời gian.


Trong ngày cánh chung, người tốt, người xấu sẽ được phân biệt rõ ràng. Mỗi người sẽ được Thiên Chúa phán xử hoặc là “cá tốt” hoặc là “cá xấu”, tùy vào cách sống ở đời này. Biết trước điều đó, chúng ta có thể tự do chọn lựa cách sống cho số phận mai sau của mình.


Thánh Gioan Kim Ngôn đã khôn ngoan chọn sống những giá trị Tin Mừng để trở thành một chứng nhân của Thiên Chúa. Vì can đảm sống sự thật, thánh nhân đã bị lưu đày và hành hạ, nhưng Ngài vẫn kiên cường trong đức tin và đức mến đối với Thiên Chúa.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)


LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn lựa và can đảm sống những giá trị Tin Mừng. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO


ĐTC Phanxicô mời gọi tín hữu giáo phận Comodoro Rivadavia, Argentina, quan tâm đến tha nhân

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu giáo phận Comodoro Rivadavia, miền Patagonia của Argentina, phục vụ người khác, quan tâm đến nhu cầu của tha nhân và hiểu rằng chúng ta không đơn độc trên thế giới này.

Nhân dịp giáo phận Comodoro Rivadavia đang tổ chức khóa học Tu đức Cộng đoàn, khóa học được giáo phận tổ chức hàng năm kể từ những năm 1990, qua một sứ điệp video, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hiện diện với giáo phận, đồng hành với họ trong khóa thứ tư tập trung về đề tài “hoán cải để phục vụ xã hội”.

Khóa học được gợi hứng từ tài liệu của Ủy ban Thần học Quốc tế “Sự hiệp hành trong cuộc sống và trong sứ vụ của Giáo hội”. Phần thứ tư của khóa nói về “Hoán cải vì một sự hiệp hành được đổi mới”.

Khóa học được tổ chức trực tuyến, với sự tham dự của khoảng 600 nhân viên mục vụ từ khắp giáo phận; từ các trung tâm đô thị lớn đến các thị trấn nhỏ cách trụ sở ở Comodoro hơn 600 cây số và gặp khó khăn trong việc kết nối internet, đã được những người khác liên lạc giúp đỡ trao các tài liệu.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em đang làm việc để tìm cách phục vụ tha nhân tốt hơn; ‘Hoán cải để phục vụ xã hội’ là tiêu đề gợi ý, nghĩa là, để nhận ra rằng tôi phải phục vụ người khác, để nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất trên thế giới, tôi phải xem xét nhu cầu của người khác, nhu cầu vật chất, tâm linh.”

“Chủ đề chung của các suy tư là ‘Dụ ngôn Người Samari nhân hậu’; vì ích kỷ, chúng ta thường đi ngang qua, thậm chí không nhìn thấy người đau khổ, hoặc nhìn đi hướng khác”. Nhưng “Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta trở thành người phục vụ những người khác như Người Samari nhân hậu mà chúng ta không biết tên: một người vô danh đã chăm sóc cho người nằm ở bên đường.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Bên lề của cuộc sống có những người nam nữ như chúng ta, có những người già và trẻ em, với ánh mắt của họ, đang yêu cầu chúng ta giúp họ một tay.” Và Đức Thánh Cha khuyến khích “tiến trình hoán cải để phục vụ, để trở thành người phục vụ, thành tôi tớ của người khác”, bởi vì “Chúa Giê-su nói: ‘Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu’ (Mt 10,42)”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Hãy can đảm! Tôi chỉ xin anh chị em làm cho trái tim của mình đập, không có gì hơn. Và nhìn kỹ hơn. Điều còn lại tự nó sẽ đến.” (CSR 5461_2020)

Hồng Thủy - Vatican News