CN 4317: ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN
Nguồn: Spiritdaily.com
1. Một đọc giả từ thành phố Sacramento, tiểu bang California viết như sau:
“Tôi muốn chia sẻ với mọi người về Covid 19 và anh George Floyd. Cả hai đều liên quan đến vần đề thở. Xã hội của chúng ta từ chối Chúa nên cả hai vấn đề lớn đều là: "Tôi không thể thở được." Chúa sáng tạo ra chúng ta với hơi thở. Chúa Giêsu thở Thần Khí Chúa vào người chúng ta. Vì tội lỗi của ta nên chúng ta từ chối hơi thở sống động của Thiên Chúa, đó là lý do mà chúng ta không thể thở được."
2. Một người khác ở vùng Oxford, tiểu bang New Jersey viết:
“Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi khi tôi làm Tuần Cửu Nhật. Tôi muốn liên lạc với nhiều người để chúng ta cùng cầu nguyện và ăn chay. Nếu có nhiều người trong chúng ta cùng ăn chay và cầu nguyện thì Chúa có thể đổi dời núi non. Thế giới của chúng ta đang ở trong trận chiến thiêng liêng. Lực lượng ma quý chỉ có thể bị đẩy lui bằng cách cầu nguyện và ăn chay. Không có điều gì mà Chúa không làm được, nhưng nếu ta muốn xin Ngài đem lại bình an cho thế giới của chúng ta thì ta cần phải làm nhiệm vụ của mình: ăn chay và cầu nguyện."
"Chúng ta không phải chỉ ăn chay vào mùa Chay mà thôi. Đây là thời kỳ khẩn cấp để tất cả các Kito hữu cùng cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi, ăn chay, và dâng tuần Cửu Nhật Kính Khuôn Mặt Chúa Giê su lên cho Chúa Cha. Nếu chúng ta đồng lòng thực hành các điều này thì sẽ chiến thắng mọi sự dữ và kẻ dữ. Mục đích của chúng ta là mỗi tiểu bang cùng nhau kết hợp để gõ cửa Thiên Đàng."
Đức Mẹ khi hiện ra ở làng Medjugorje, Nam Tư luôn nhắc nhở chúng ta hãy cố gắng ăn chay bằng bánh mì và nước lã vào ngày Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần và cầu nguyện liên lỉ để ma quỷ không thể làm hại chúng ta được.
Lạy Chúa, xin ban bình an cho thế giới, đất nước và gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 19/6/2020