Chắc mọi người đã nhận được thông báo: Đức Cha GP Orange, CA đã cho các Giáo Xứ được cử hành thánh lễ lại đúng ngày lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Chúa Nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2020. Đó là tin vui lớn lao cho mọi người. Tôi xin chia sẻ:
"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 10, 9)
Trong dịp cách ly vì đại dịch Covid-19, vì có giờ nhiều đối thoại với Chúa, nhìn lại bản thân, con cảm thấy nhiều lần, con đã từng lạc đường, mất Chúa, từng để cho những “dịch bệnh” xâm nhập vào hồn con: sợ hãi, ích kỷ, thiếu chia sẻ, thiếu yêu thương, không tha thứ...
Qua đại dịch này, con cảm nhận được rõ ràng hơn sự bất lực, giới hạn và cả những đau khổ của kiếp người và con có thể nhận ra rằng Chúa luôn ở với con, vẫn ngay bên cạnh. Ngài luôn dõi theo và thấu hiểu những gì mà con đang phải đối diện, vì nhờ đó con tìm được sự Bình An qua "CÂu NGUYỆN" ... Chúa đã yêu thương con vô điều kiện... TẠ ƠN CHÚA ...
Sau hơn 2 tháng không được đến nhà thờ, con càng xác tín hơn, sự mỏng dòn, bất lực của con người và giới hạn của khoa học... nhưng "TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN". Vậy mà, đã hơn 2 tháng chúng ta phải cách ly không được đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ và rước Mình, Máu Thánh Chúa.
Con nhớ đến đoạn Thánh Vịnh 63:
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con khát khao Ngài,
Tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.”
Khi nào con mới có thể tiếp tục thờ phụng trong nhà thờ, nhất là rước Mình Thánh? Biết trả lời sao? Biết nói thế nào?
Khi con không thể rước Mình Thánh Chúa, con mới hiểu rõ hơn và giá trị những lời của Chúa Giêsu:
“Vì Thịt Tôi thật là của ăn, và Máu Tôi thật là của uống.
Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.” (Gioan 6: 55-56)
TN, 24/5/2020