Lạy rất thánh Đức Bà Maria, là Mẹ Đức Chúa Trời và là Đức Nữ cực thanh cực tịnh, dù con chẳng đáng làm tôi Đức Mẹ, thì con cũng cậy lòng nhân từ Đức Mẹ là Đấng hay bầu cử cho kẻ có tội, mà sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ. Lòng con ngợi khen lòng lành Đức Mẹ, con xin dâng lót lòng con, dù mà hèn mọn chẳng xứng đáng mặc lòng, thì con cũng cậy vì Thánh Thiên Thần giữ mình mà phó cùng dâng lòng này cho Đức Mẹ, xin hãy đốt lửa kính mến trong lòng con, xin chớ chấp các tội lỗi xấu xa con đã phạm, và các việc con đã làm trong tháng này cho được kính Đức Mẹ, dù mà nhỏ mọn chẳng xứng đáng mặc lòng, thì con cũng xin Đức Mẹ chịu lấy như của lễ con dâng cho Đức Mẹ vậy.
Xin Đức Mẹ hãy ghé mặt lại mà chịu lấy lòng con đã dâng làm tôi Đức Mẹ. Con xin dâng lòng con cho Đức Mẹ Cho đến lọn đời. Chớ gì lòng con được hợp làm một cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ liên. Dù sống dù chết thì lòng con chỉ kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Mẹ mà thôi. Xin Đức Mẹ hãy ban cho con được lòng trông cậy vững vàng, và lòng kính mến cho được nên như của lễ mà tế Đấng uy nghi cao cả vô cùng ở đời này và đời sau chẳng cùng. Amen.