18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4301: TẠ ƠN CHÚA VÀ MỌI NGƯỜI

11 Tháng Năm 20203:53 CH(Xem: 875)

2nutunhoCN 4301: TẠ ƠN CHÚA VÀ MỌI NGƯỜI

Cám ơn chị Kim Hà tạo cơ hội cho em viết ra những ơn lành Chúa đã ban cho em . Thực lòng em chẳng muốn kể gì nhưng cứ áy náy do chị vì yêu Chúa mà phải nhắc em mãi.

Trong một buổi họp nhiều năm qua, em nhớ, lúc đó nhân dịp các chị nói về Ơn Lạ. Em thích quá giơ tay xin kể. Nhưng em chỉ vừa nói hai câu làm chứng là Chúa đang sống giữa chúng ta, thì bỗng bị Cha XN bừng bừng nổi giận, Ngài gay gắt chỉ tay vào mặt em bắt ngồi xuống ngay không cho nói  Lạy Chúa, em không ngờ Cha phản ứng mạnh như vậy!

Từ ngày đó em bị tổn thương tinh thần, và tự xấu hổ và mặc cảm tự ti. Em đã tự hứa với mình rằng không bao giờ em kể cho ai nghe bất cứ chuyện gì mà em cho là ơn lạ Chúa ban cho em. Bây giờ viết ra ít dòng, liệu người đọc có chấp nhận hay phê bình em? 

Em đã nghe tiếng Chúa, khi em buồn thì em hay cầu nguyện. Có một lần lúc em đang ở trong phòng đặt Mình Thánh Chúa nơi Nhà Tạm. Một tiếng vang lên như sấm rền trong tai em. Tiếng vang lớn nhưng mà êm rót vào trong hồn em, một tiếng một! Chúa muốn em im lặng!

Em thương Chúa. Em là một Hồn Nhỏ. Yêu Thay Đền Thay. Phải như vậy thôi, vì em vào Hội khấn cả chục năm nay nên phải giữ thôi.

Nay em bị ngã té gẫy xương đùi một chân trái, Chúa cho gặp một Bác Sĩ giỏi. Ông đã mổ luồn vô ống xương em cây Titanium dài từ sát hông xuống gần đầu gối mà ngoài da không để sẹo dài. Chỉ tất cả 5 chỗ cái nào cũng chỉ bằng đầu móng tay cái của em. BS mổ chỉ một lần, từ từ lành lặn vết thương. Còn chân bên trái, BS theo dõi thấy nứt một lằn bằng cọng tóc. Thỉnh thoảng em có đau và đi đứng khó, sợ nứt thêm thì phải mổ chân này, BS nói làm y như bên chân trái. Em cũng lo và sợ nữa.


Nhờ những LỜI KHẤN VÀ CẦU NGUYỆN của các Bác , các Anh Chị Em Huynh Đoàn Đa- Minh Cộng Đoàn Thánh Linh hàng ngày liên lỉ cầu xin cho em và cho các Hội viên. Và các Bác, các Anh Chị Em Hội Đoàn Legio Mariea cầu nguyện. Các Chị Em trong Hội Bà Mẹ Công Giáo, các Bác và Anh Chị Em Nhóm Maria CTĐS. Em cám ơn và biết ơn quý vị. Em vẫn chưa phải mổ thêm chân bên phải. Bác sĩ có nói : Khi nào em bị đau nhiều thì phải mồ, luồn cây vô như chân bên trái, không đợi xương đùi gẫy. Nhưng em không đau nhiều, nếu có cũng đau chỉ từ 2/10, và thường chẳng đau tí nào! Nên chưa mổ tuy vết nứt còn đấy.

BS nói: Trước sau gì cũng mổ, vì lúc đang còn khoẻ. Để lâu sau này tuổi càng cao càng yếu , mà lỡ té ngã gẫy thì có thể nằm luôn một chỗ!

Chúa cho BS nói với con của em là ông xem em như mẹ của ông. Ông này người ngoại quốc. BS đã giới thiệu em cho một BS khác về Nội tuyến.

Nay em được thuốc chích làm cho mọc xương, tái tạo xương dầy lên, lỡ có ngã té nữa thì không bị gẫy xương!

Em là đứa “nhát như cấy “ xưa mẹ em hay nói em như vậy, mà bây giờ gần 4 tháng nay , em tự chích vào bụng em mỗi ngày 1 mũi thuốc “mọc xương nhân tạo “ tên là Tymlos ! BS nói phải chích tới 2 năm ! Em nghĩ em đang chịu hành hình đấy. Đau lắm, có ngày đâm vào bụng thế nào, lúc rút kim thấy một giọt máu rịn ra, em nhìn Chúa trên cây Thánh Giá vì tội của em mà em bớt đau. Em hít sâu vào phổi hơi thở tình yêu của Chúa GiêSu KITô.

Em rất kính yêu quý các Linh Mục và cầu nguyện Chúa gìn giữ các Ngài. Nếu không có Linh Mục thì trần gian thiếu bóng dáng Chúa Giêsu. Nếu không có các Srs, các Dì Phước thì trần gian thiếu sự ngọt ngào lặng lẽ!

Vân Loan, ngày 11/5/2020