LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 612: SỐNG TÍCH CỰC
1. Sống tốt, sống nỗ ʟực, sống tích cực, trời xanh ắt tự an bài lối đi xứng đáng.
2. Phụ nữ ai cũng sợ tuổi già. Nhưng già đi thật sự không chỉ là nói về dung nhan, mà chính là già đi trong tâm thái, trong tâm hồn vậy.
3. Có lẽ, một ngày nào đó, người phụ nữ sẽ bỗng nhiên giật mình nhận thấy bản thân đã thay đổi quá nhiều so với trước đây. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi tự mình ngắm nhìn bản thân trong gương, thực sự chỉ còn biết cảm thán rằng năm tháng đổi thay mình thật sự đã già rồi…
4. “Trước nay tôi luôn cho rằng con người ta là từ từ già đi, thật ra không phải, mà con người ta có thể già đi chỉ trong nháy mắt”.
5. Không quá bận tâm đến chuyện ăn mặc, cũng không để tâm đến ánh mắt của người khác.
6. Lòng yêu cái đẹp, mỗi người đều có, nhất là phụ nữ. Người phụ nữ thường luôn mong muốn vẻ đẹp của bản thân trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
7. Đi ra ngoài cũng đều trang điểm, ăn mặc một chút để giúp mình thêm tự tin hơn, vừa khiến mọi người phải chăm chú ngước nhìn. Loại cảm giác vui thích đó vừa khéo phần nào giúp họ thỏa mãn cái gọi là quyền lực của phái đẹp.
8. Khi người phụ nữ không còn để tâm đến việc trang điểm nữa, cảm thấy ăn mặc sao cho thoải mái là được thì kỳ thực là đang trở nên già đi, tâm ý đã dần nguội lạnh.
9. Họ cảm thấy bản thân không cần thiết phải quá để tâm đến vấn đề ăn mặc, trang điểm, cuộc sống nên trở về với “vẻ đẹp bình dị, giản đơn”. Có lẽ trong tâm họ đang nghĩ, ăn mặc lòe loẹt quá cũng đã không thích hợp với tuổi tác này, rồi lại khiến mọi người trên phố nhìn ngó bằng ánh mắt dị thường. Nhưng mà hễ nghĩ như vậy, chẳng phải họ đã thừa nhận mình đang già đi sao?
10. Phụ nữ ai cũng sợ tuổi già. Nhưng già đi thật sự không chỉ là nói về dung nhan, mà chính là già đi trong tâm thái, trong tâm hồn vậy.
11. Tính cách ngày càng trầm lặng hơn, không thích nói chuyện nhiều như trước.
12. Khi trở nên già đi, tính cách của người ta cũng sẽ phát sinh biến đổi. Rất nhiều người cho rằng, người phụ nữ thường sẽ cằn nhằn suốt cả một đời, càng già càng thích cằn nhằn. Thật ra không phải vậy, người phụ nữ thường sẽ cằn nhằn với những người mà họ quan tâm và hờ hững với những người xa lạ.
13. Với con cái thì họ thường sẽ cằn nhằn cả một đời, mong rằng con cái sống được tốt, lo lắng con cái sẽ phải lăn lộn vất vả bên ngoài.
14. Ở những nơi công cộng hoặc những chốn đông người, người phụ nữ có tuổi kỳ thực đều không muốn nói chuyện, cảm thấy rất mệt. Nhất là với những người trẻ, cảm thấy đều có khoảng cách khác biệt về thời đại sống, dẫu có nói gì chúng cũng đều không thấy lọt tai, vậy nên tốt nhất là đừng nói.
15. Người phụ nữ trung niên thường cũng biết che giấu cảm xúc nội tâm của mình, không muốn giãi bày nhiều với người khác. Cảm xúc của mình thì tự bản thân mình hiểu, cớ chi phải yêu cầu người khác hiểu mình? Suy nghĩ như vậy, kỳ thực chính là đặc trưng của người đang dần trở nên già đi.
16. Trò chuyện với chồng không còn quá nhiều những lời “vô nghĩa” nữa.
17. Người phụ nữ khi còn trẻ cảm thấy tình yêu là tất cả của một người. Vì tình yêu, họ có thể nguyện ý rời xa quê nhà, từ bỏ công việc cũng được, rời xa cha mẹ cũng xong. Rất nhiều cô gái lấy chồng xa đã minh chứng cho điểm này.
18. Với chồng của mình người phụ nữ thường sẽ nói huyên thuyên không thôi, mong rằng chồng sẽ tập trung mọi sự chú ý vào mình. Từ một góc độ nào đó mà nói, đó cũng là thích “quản chồng”, sợ chồng sẽ “bay đi mất”.
19. Nhưng về sau này, người phụ nữ sẽ nhận ra tình yêu không phải là tất cả của đời người, ngoài tình yêu ra còn có tình mẹ con, tình thân, tình bè bạn, tình đồng nghiệp. Có thể là tình cảm đã bị tổn thương, cũng có thể lúc này tình yêu đã trở thành tình thân, không cần phải nhiều lời thêm nữa.
20. Chuyện trò với chồng liền “đi thẳng vào vấn đề” ngay, có gì nói nấy, không cần phải huyên thuyên nữa, cũng không còn tâm tình nóng vội, ghen tuông thích theo sau hoặc nghĩ đủ mọi cách để giữ chồng nữa.
Xin cám ơn các tác giả có những lời được trích đăng trong bài này. Cùng nhau, chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp và thánh thiện hơn. (KH)
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020