18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY Thứ Ba Tuần I Thường Niên LỜI CHÚA Bài đọc (năm chẵn) : 1Sm 1,9-20

13 Tháng Giêng 20209:40 CH(Xem: 1312)

chavaboyLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Thứ Ba Tuần I Thường Niên
LỜI CHÚA

Bài đọc (năm chẵn) : 1Sm 1,9-20

Đức Chúa đã nhớ đến bà An-na và bà đã sinh ra Sa-mu-en.

Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.

Hôm ấy, bà An-na đứng dậy sau khi đã ăn uống tại Si-lô. Tư tế Ê-li đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ Đức Chúa. Tâm hồn cay đắng, bà cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng : “Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó.”

Vì bà cầu nguyện lâu giờ trước nhan Đức Chúa, nên ông Ê-li để ý quan sát bà. Bà An-na thầm thĩ trong lòng : chỉ có môi bà mấp máy, không ai nghe thấy tiếng bà. Ông Ê-li nghĩ rằng bà say rượu. Ông Ê-li bảo bà : “Bà còn say đến bao giờ ? Hãy lo dã rượu đi !” Bà An-na trả lời : “Không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men, mà chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Đức Chúa. Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại : chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã cầu nguyện cho đến bây giờ.” Ông Ê-li trả lời : “Bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Ít-ra-en ban cho bà điều bà đã xin Người !” Bà thưa : “Ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài !” Rồi người đàn bà ra đi ; bà dùng bữa, và nét mặt bà không còn như trước nữa.

Hôm sau, họ thức dậy từ sớm ; họ đến sụp lạy trước nhan Đức Chúa, rồi trở về nhà ở Ra-ma. Ông En-ca-na ăn ở với bà An-na, vợ mình, và Đức Chúa đã nhớ đến bà. Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en (nghĩa là Đức Chúa nhậm lời), vì bà nói : “Tôi đã xin Đức Chúa, và Người ban nó cho tôi.”

TIN MỪNG : Mc 1,21-28

Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy : Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

SUY NIỆM-MA QUỶ - KẺ DỐI TRÁ

Trong một bài chia sẻ, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Chúng ta đừng gần gũi ma quỷ, cũng đừng nói chuyện với chúng. Ma quỷ là kẻ thua cuộc, nhưng rất nguy hiểm, vì rất giỏi quyến rũ. Ma quỷ tựa con chó hoang, nó sẽ cắn xé bạn nếu bạn gần gũi vuốt ve nó.”

Thật thế, ma quỷ là cha của dối trá. Chúng lừa dối con người bằng những chiêu trò tinh vi. Chúng kích thích lòng tham vô đáy của ta và lừa gạt ta để ta coi thường tội lỗi, mất ý thức về tội.

Đức Giêsu không chỉ đến với con người bằng lời giảng dạy đầy quyền năng, Người còn hiện thực lời giảng đó bằng hành động. Người thấu hiểu nỗi khốn cùng và đau đớn của những người bị ma quỷ cầm giữ, nên đã dùng quyền năng Thiên Chúa tháo ách nô lệ ma quỷ và mang đến tự do cho con người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn tỉnh táo nhận ra ma quỷ dưới những khuôn mặt đẹp đẽ của vật chất, hưởng thụ. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Thánh Cha: Ai nói yêu mến Chúa mà không yêu tha nhân là kẻ nói dối
Trong bài giảng thánh lễ ngày 10 tháng 1, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng tình yêu cần phải được thể hiện qua những hành động cụ thể.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về bài đọc thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ, tập trung vào tình yêu. Thánh tông đồ đã hiểu tình yêu là gì, đã kinh nghiệm tình yêu ấy khi đi vào con tim của thầy Giêsu, và ngài hiểu tình yêu ấy tỏ hiện thế nào. Trong bức thư của mình, ngài nói chúng ta phải thương mến nhau thế nào và chúng ta đã được yêu thế nào.

Thiên Chúa yêu chúng ta trước

Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nền tảng của tình yêu là: chúng ta yêu mến Chúa vì Người yêu chúng ta trước.

Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa: Tôi bắt đầu yêu và có thể bắt đầu yêu vì tôi biết rằng Người yêu tôi trước". Và nếu Người không yêu chúng ta, chắc chắn chúng ta không thể yêu.

Nếu một em bé vừa mới sinh ra mà biết nói, chắc chắn em bé ấy sẽ nói về một sự thật rằng: mình cảm thấy được cha me yêu thương. Điều mà người cha, người mẹ làm với con mình, thì Thiên Chúa cũng làm như thế với chúng ta: chúng ta được yêu thương trước. Chính điều này làm nảy sinh và tăng trưởng khả năng yêu thương nơi chúng ta. Và đây chính là một định nghĩa rõ ràng về tình yêu: chúng ta có thể yêu Thiên Chúa là bởi Người đã yêu chúng ta trước.

Yêu thương và gian dối

Điều thứ hai mà thánh tông đồ nói rất rõ đó là: “nếu người ta nói: ‘tôi yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.’” Ngài không gọi người ấy là kẻ thô lỗ, kẻ sai trái, nhưng gọi người ấy là “kẻ nói dối”. Và chúng ta cũng phải học điều này.

Tôi yêu mến Chúa, tôi cầu nguyện, hay thậm chí, tôi xuất thần… và rồi tôi ghét người khác, hoặc đơn giản là tôi thờ ơ, lạnh lùng với người khác… Ngài không nói: bạn sai rồi. Nhưng ngài nói: bạn là kẻ nói dối. Và từ này được nói rất rõ trong Kinh Thánh, lừa dối chính là cách thế của ma quỷ, Kẻ Đại Nói Dối, cha của những kẻ nói dối. Đó chính là định nghĩa về Satan mà Kinh Thánh nói với chúng ta.

Vì vậy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: nếu bạn nói bạn yêu Chúa nhưng lại ghét anh em mình thì bạn là kẻ nói dối. Không có nhượng bộ nào cho việc này hết.

Nhiều người cố gắng biện minh, tìm ra những lý do khiến mình không yêu thương người khác rằng: thưa cha, con không ghét người ta, nhưng có nhiều người làm con tổn thương lắm, cũng có những kẻ thô lỗ làm con không chấp nhận được.

Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tính chất cụ thể của tình yêu khi nói về điều thánh Gioan đã viết: “Ai không thể yêu người anh em mà mình nhìn thấy, thì không thể nào yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà họ không nhìn thấy.”

Nếu bạn không có thể yêu thương từ những người gần nhất đến những người xa nhất, bạn không thể nói với rằng bạn yêu Chúa được: bạn là kẻ nói dối.

Tình yêu phải cụ thể và hàng ngày

Nhưng không chỉ việc ghét người khác là xấu đâu, mà ước muốn không “can dự” vào chuyện của người khác cũng là điều không tốt, vì tình yêu cần phải tự tỏ lộ bằng những việc tốt.

Nếu một người nói: "Để lúc nào cũng sạch sẽ, tôi chỉ uống nước cất thôi": người ấy sẽ chết! Bởi vì chỉ uống nước cất thì không giúp sống được. Tình yêu đích thực không phải là nước cất: đó phải là thứ nước hàng ngày, với những vấn đề, với cảm xúc, với tình yêu và với thù hận, nhưng nó là thế. Tình yêu cần phải cụ thể: nó không phải là thứ tình yêu trong phòng thí nghiệm. Điều này dạy chúng ta rất nhiều và thánh tông đồ đã nói rất rõ ràng.

Nhưng cũng có một cách không yêu Chúa mà cũng chẳng yêu người thân cận, dù nó rất kín đáo, đó chính là thờ ơ. "Không, tôi không muốn thứ nước này: tôi chỉ muốn nước cất thôi. Tôi không muốn dính líu đến vấn đề của người khác." Chính bạn cần phải giúp đỡ và cầu nguyện cho người khác.

Và Đức Thánh Cha nhớ tới một câu nói của thánh Alberto Hurtado: “Thật tốt khi không làm điều ác, nhưng thật tệ khi không làm điều tốt.” Tình yêu thực sự cần phải hướng bạn tới điều tốt đẹp, sẵn sàng “làm bẩn tay mình trong những việc làm của tình yêu.”

Nhờ đức tin chúng ta có thể chinh phục thế giới

Và Đức Thánh Cha thừa nhận rằng: Thật không dễ để chiến thắng thứ não trạng “ngăn cản chúng ta yêu thương” của thế giới này, nhưng nhờ đức tin thì có thể.

Con đường đức tin là con đường mà những người thờ ơ và dửng dưng không bước vào, họ rửa tay trước những vấn nạn, không muốn can thiệp và giúp đỡ người khác. Đó là con đường mà những nhà thần bí giả tạo không bước vào, những người chỉ muốn nước cất, những người nói yêu Chúa mà không yêu tha nhân.

Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng lời nguyện rằng: Xin Chúa dạy chúng ta: hiểu rằng mình được yêu trước, và can đảm để yêu anh em mình.

Trần Đỉnh SJ. - https://www.vaticannews.va/

Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên