18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 24)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 22)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4237: CHÚA CHỮA BỊNH TỰ KỶ CHO CON TÔI (2)

12 Tháng Giêng 20202:29 CH(Xem: 1140)

chuayeuCN 4237: CHÚA CHỮA BỊNH TỰ KỶ CHO CON TÔI (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Một cư dân tại Florida tên là bà Stefanie Stark đã chiến đấu để cứu con bà ra khỏi cơn bịnh tự kỷ (autism). Bà kể tiếp:

“Tôi đã chứng kiến sự nối kết đặc biệt giữa các trẻ bị bịnh tự kỷ với Chúa Giê su và Đức Mẹ Maria. Khi cháu Andrew được 2 tuổi rưỡi thì cháu không nói được. Cháu đã dắt tay chị tôi là người không có con và đưa chị tôi đến Đền Thánh The Shrine of Our Lady of Le Leche, đó là nơi có tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giê su Hài Đồng ở vùng St. Augustine, tiểu bang Florida. Andrew ra dấu cho chị tôi quỳ xuống. Rồi không nói lời nào, cháu mời dì cháu vỗ tay và cúi đầu cầu nguyện. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ.

“Khi được 3 tuổi, cháu Andrew nói được vài lời nhưng lại hiểu nhiều. Người giáo sư dạy cháu học nói đã đề nghị cho cháu có một cái computer để nói chuyện. Hãng bảo hiểm của gia đình tôi chấp thuận điều này.

“Trong thời gian ấy, chúng tôi gặp một bác sĩ chịu làm các thử nghiệm máu mà gia đình chúng tôi xin. Kết quả thứ máu là cháu Andrew bị ảnh hưởng của hậu quả bịnh sởi. Kết quả cho thấy rằng hệ thống miễn nhiễm của con trai tôi hoạt động yếu ớt. Cơ thể cháu còn nhỏ mà phải chiến đấu chống lại với các vi trùng gần 2 năm nên cháu bị bịnh.

“Thế là chúng tôi bắt đầu dùng thuốc bổ B-12 để chích vào và bắt hệ thống miễn nhiễm của cháu phải làm việc. Chúng tôi cũng đổi cách thức ăn uống và cho cháu ăn chay. Chúng tôi dùng mọi phương pháp để giúp thải chất độc, vi trùng và kim loại nặng ra khỏi cơ thể cháu. Như vậy may ra mới có thể chữa lành khỏi độc tố trong người cháu.

“Sau nhiều tuần thải độc tố gây ra bởi thuốc chích ngừa, cháu bắt đầu nói và hành xử bình thường. Khi tôi gọi cho một nhân viên hãng bảo hiểm và nói rằng con tôi không cần máy nói chuyện nữa thì bà ta ngạc nhiên bảo rằng bà chưa bao giờ nghe nói là bịnh nhân phục hồi quá nhanh như thế, chỉ trong vòng vài tháng.

“Điều sau này quan trọng hơn là cách chữa trị của các bác sĩ: Tôi cầu nguyện cho con trai tôi và đặt tay cầu liên lỉ cho cháu. Tôi xin lời cầu bầu của rất nhiều vị thánh, đặc biệt là từ Đức Mẹ Maria. Tôi cũng xin Thánh John Chrysostom, tức là Thánh Gioan Kim Khẩu để xin Ngài cầu bầu cho cháu Andrew mau nói chuyện được.

“Tôi mở Thánh Kinh của Thánh Marco, nơi mà Chúa Giê su chữa lành người điếc và câm. Chúa nói: ‘Ephatha!,’ có nghĩa là 'Hãy Mở ra!"

“Tôi tuyên xưng Lời Thánh Kinh cho con trai tôi. Tôi xức nước Thánh trên trán của cháu. Tôi cũng dùng Dầu Thánh chúc phúc cho cháu khi tôi cầu cho cháu."

“Điều quan trọng nhất là tôi ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa hàng ngày vì Chúa chữa lành cho con trai tôi ngay cả trước khi cháu được ơn chữa lành.

“Tôi cũng cầu nguyện hàng ngày để xin Chúa ban ơn hy vọng trên các điều hy vọng và xin cho tôi không bao giờ mất đức tin vì Chúa sẽ chữa lành cho con tôi.

“Thật sự cháu Andrew đã được chữa lành khỏi bịnh tự kỷ! Tất cả lời ngợi khen và vinh danh đều dành cho Chúa! Con tôi đi học lớp bình thường. Ai cũng bị sốc khi nghe tôi kể là con trai tôi được chữa lành khỏi bịnh tự kỷ.

“Bây giờ cháu là một trẻ 4 tuổi bình thường và sinh động. Khi cháu nói được, cháu bảo:
“Mẹ ơi, Chúa Giê su ở trong Thánh Kinh!"


Tôi đáp:
“Đúng đấy, trong Thánh Kinh nói nhiều về Chúa Giê su.


Cháu nói:
“Không. Chúa Giê su ở trong Thánh Kinh, Mẹ ơi."


“Tôi gặp một trẻ bị bịnh tự kỷ trong văn phòng bác sĩ. Cháu độ chừng 12 hay 13 tuổi nhưng cháu có khả năng nói của một trẻ chừng 5 tuổi. Tôi hỏi cháu có thích bơi không. Cháu trả lời là thích. Tôi hỏi cháu thích bơi trong hồ bơi hay nơi biển. Cháu đáp:

"Thưa bà, tôi không có biển nhưng tôi có dòng sông và đó là Chúa Giêsu."


“Các trẻ ấy rất gần gũi với Thiên Chúa!"

“Tôi tin rằng Chúa cho phép điều này xẩy ra với cháu Andrew. Tôi gặp gỡ chừng mấy trăm cha mẹ có con bị bịnh tự kỷ như cháu Andrew. Họ đều cảm thấy niềm hy vọng rằng con của họ sẽ có thể hồi phục.

“Cảm nghiệm này mở mắt tôi rằng có nhiều trẻ em bị ảnh hưởng tai hại bởi thuốc chích ngừa. Thuốc chích ngừa bịnh cúm heo là nguy hại nhất. Bịnh có thể gây tai hại cho đầu óc và hệ thống miễn nhiễm, mà còn có thể làm cho trẻ bị bại liệt và chết. Bịnh còn làm cho con người bị dị ứng với nhiều thứ, mà có những thứ cần để sống sót.

“Toi cũng cảm thấy khó chịu với việc hãng Baxter International, (công ty đã gửi những thuốc cảm cúm bị hư tới 18 nước) đã xin bằng sáng chế để chế tạo ra thuốc chích ngừa H1N1 vào tháng 8 năm 2008, dù cho thuốc ngừa cúm cho heo được xuất hiện trong quần chúng vào tháng 4 năm 2009. ( Để theo dõi bằng sáng chế, xin vào thăm trang mạng: http://patft.uspto.gov/ Bấm vào số: 20090060950).

“Tôi biết là thuốc chủng ngừa là một trong nhiều tội lỗi chống lại Chúa và tạo vật của Ngài. Thể xác chúng ta là Đền Thờ của Ngài. Thánh Kinh cũng nói rằng"Chúng ta hư đi vì thiếu sự hiểu biết."

Kim Hà, 12/1/2020