18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

TÁC PHẨM: CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ

08 Tháng Mười 20197:50 SA(Xem: 2840)

mejTÁC PHẨM: CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ

LỜI GIỚI THIỆU 1: Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng

Linh Mục Stefano Gobbi sinh ngày 22 tháng 3 năm 1930 tại Como Bắc Italia. Sau những năm tu học cha được thụ phong Linh Mục năm 1963. Tiếp đến cha dọn luận án và đậu Tiến Sĩ Thần Học tại Đại Học Giáo Hoàng Laterano ở Roma.

Ngày mùng 8 tháng 5 năm 1972 trong chuyến hành hương Đền Thánh Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha, cha Stefano Gobbi đã đến cầu nguyện tại Nhà Nguyện Hiện Ra, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ mục đồng Lucia, Giacinta và Phanxicô năm 1917.

Cha Gobbi đặc biệt cầu nguyện cho vài linh mục nổi loạn chống lại quyền bính của Giáo Hội. Đức Mẹ đã linh hứng và mời gọi cha quy tụ các Linh Mục thánh hiến cuộc sống cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Trong cùng tháng đó cha Gobbi cũng nhận được một xác nhận khác từ Đức Mẹ trong Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin tại Nagiarét bên Thánh Địa.

Phong trào Linh Mục Đức Mẹ nảy sinh từ linh hứng đó của Đức Mẹ. Tháng 10 năm 1972 cha Gobbi đã tổ chức buổi cầu nguyện đầu tiên giữa ba Linh Mục trong giáo xứ Gera Lario thuộc tỉnh Como. Tin Phong trào nảy sinh đã được đăng trên vài nhật báo và nguyệt san công giáo.

Từ ngày đó con số các Linh Mục thành viên gia tăng dần dần, và năm 1974 nảy sinh ra các Nhà Tiệc Ly cầu nguyện huynh đệ đầu tiên giữa các Linh Mục và giáo dân. Các nhóm này dần dần được phổ biến khắp thế giới. Với sự lớn mạnh của phong trào, cha Gobbi cũng thường xuyên đi khắp nơi hướng dẫn các buổi lần hạt Mân Côi, thuyết giảng, cử hành Bí tích Thánh Thể hay các buổi canh thức. Các chuyến đi của cha đã chỉ giảm vào mấy năm cuối. Cha Gobbi qua đời tại Milano ngày 29 tháng 6 năm 2011.

Hiện nay Phong Trào Linh Mục Của Mẹ Maria gồm vài Hồng Y, 350 Gíám Mục, 150.000 Linh Mục triều và dòng, cũng như hàng chục triệu giáo dân khắp năm châu. Các đường nét hướng dẫn của Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ được trình bầy trong cuốn sách tựa đề “Cùng các Linh Mục, con cưng của Mẹ” bao gồm các bài suy niệm của cha Gobbi.


Linh đạo của Phong Trào được tóm gọn trong ba điểm: thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với Giáo Hội hiệp nhất với người, và dẫn đưa tín hữu vào cuộc sống tín thác cho Đức Mẹ.

Bản dịch tiếng Việt tập II từ năm 1991 đến năm 1997 của sách đã được Linh Mục Peter Lê Quang hoàn thành cách đây 16 năm, nhưng mới được anh Nguyễn Khoan, chị Kim Loan và chị Kim Tuyến trình bày hoàn tất trong tháng 3 năm 2015.

Là thành viên của Phong Trào Linh Mục Của Mẹ Maria tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng mọi người cuốn sách quý này. Hy vọng linh đạo được trình bầy ở đây giúp chúng ta tất cả biết thánh hiến cuộc sống cho Đức Mẹ và ngày càng trở thành giống Chúa Giêsu Con Yêu của Mẹ hơn.


Roma 22-3-2015
Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng


LỜI GIỚI THIỆU 2: Linh Mục Peter Lê Quang

Tôi vào Phong Trào Linh Mục của Mẹ cuối năm 1997, tôi đã cảm thấu một kế hoạch Thiên Chúa dùng Mẹ Maria qua cha Gobbi để quy tụ các Linh mục rồi đến các nhóm Giáo dân tín thác vào Chúa trong thời kỳ thử thách đức tin sắp đến và tình trạng mất đức tin của nhiều người hiện nay.

Tôi vui mừng giới thiệu cuốn sách Cùng Các Linh Mục con cưng của Mẹ đến với mọi người, đây là những Lời Đàm Thoại Nội Tâm (interior locution) do cha Don Stefano Gobbi nhận được. Các sứ điệp từ năm 1973 đến 1990 do cha Dominic Lê Thành Nghĩa, OP. chuyển dịch.

Tôi đã cố gắng chuyển dịch các thông điệp từ năm 1991 đến 1997, thực sự tôi chưa hoàn tất và đã để công việc dở dang mãi 16 năm (1999-2015), cho đến khi chị Kim Tuyến mong muốn đọc tiếp phần còn lại các sứ điệp qua cha Gobbi, tôi mới tìm lại các sứ điệp này. Chị Kim Tuyến giúp sửa đổi và sắp xếp trước khi chuyển cho chị Kim Hà (www.memaria.org) để phổ biến cho mọi người.

Khi đọc các sứ điệp này, chúng ta đối chiếu với Thánh Kinh, nhất là sách Khải Huyền, chúng ta hiểu nhiều hơn về thời đại chúng ta đang sống. Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót luôn mời gọi chúng ta trông cậy và đặt hết niềm tin chúng ta vào Chúa. Dầu hoàn cảnh có khó khăn cho đức tin, Chúa luôn dẫn dắt Hội thánh đến chiến thắng cuối cùng trên sự dữ, Giáo Hội sẽ thánh thiện hơn như Tân Nương điểm trang lộng lẫy kết hiệp trong tình yêu với Đức Kitô.

Về thời gian, cha Gobbi nói đến thời đại thanh tẩy, chúng ta đừng tính toán theo toán học vào một năm cố định nào, vì thời gian của Chúa là thời gian của Lòng Thương Xót, của tình yêu. Khi con người đã tự hoán cải về với Chúa thì đâu cần hình phạt thanh tẩy. Chúng ta nhớ câu chuyện Giôna và thành Ninivê, tiên tri Giôna đã công bố "còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ" (Giôna 3, 4), nhưng mọi người ở Ninivê đã hoán cải, và 40 ngày đó kéo dài đến mấy ngàn năm vẫn chưa xảy ra.

Khi đọc những sứ điệp này chúng ta nên lập những nhóm HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi và đọc sứ điệp chung với nhau để xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt Giáo hội và mỗi người chúng ta tận hiến cho Mẹ và hiệp nhất với Đức Thánh Cha để cùng với Chúa Giêsu tôn vinh và thực hiện thánh ý Chúa Cha.

Xin Mẹ Maria quy tụ chúng ta chung quanh Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần tình yêu là Linh hồn của Giáo Hội giúp chúng ta làm chứng nhân cho Sứ Điệp Tin Mừng của Chúa trong thời đại hôm nay.

Arkansas, Lễ Truyền Tin 25-3-2015

Linh Mục Peter Lê Quang


LỜI GIỚI THIỆU 3: CẢM NGHIỆM CỦA LINH MỤC TRẦN ANH THƯ (LM JOHN TRẦN) VỀ PHONG TRÀO LINH MỤC MẸ MARIA

Tôi may mắn được biết đến Phong trào Linh mục Mẹ Maria rất sớm, từ khi tôi còn ở Việt Nam, chỉ một vài năm sau khi phong trào này ra đời, qua các tập sách mỏng về những sứ điệp đầu tiên của Đức Mẹ gởi cho cha Stefano Gobbi được chuyển ngữ qua tiếng Việt, mà khi đó nhiều người đã chuyền tay nhau đọc. Khi đó, tôi đọc, và tôi bị cuốn hút về với sứ điệp. Nhưng khi đó, ở Việt nam chưa có những nhóm cầu nguyện theo kiểu "cenacle" của Phong trào.

Khi tôi qua định cư tại Canada với tư cách tỵ nạn, tôi đã biết đến phong trào này ngay, qua bà giáo dạy tiếng Anh cho tôi. Bà giáo là một người Công giáo ngoan đạo, đã gia nhập vào phong trào này, và là người đã dẫn tôi đến tham dự những cenacles ở Trung tâm của phong trào tại Toronto. Như thế, tôi đã có cơ hội rất tốt để gia nhập phong trào từ đó.

Tôi đón nhận tinh thần của phong trào cách dễ dàng, bởi vì phong trào đã giúp tôi tiếp tục sống tâm tình tận hiến cho Đức Mẹ mà tôi đã bắt đầu từ mười bảy năm trước đó (1971). Thật vậy, những gì Đức Mẹ mặc khải cho cha Gobbi là những lời xác định tính trung thực, đồng thời, khai triển cho linh đạo thánh mẫu của thánh Louis-Marie Grignion de Monfort, vị thánh đã chủ xướng việc tận hiến cho Đức Mẹ, và là vị thánh đã ảnh hưởng sâu sắc trên tâm hồn của Đức Gioan Phaolô II đến nỗi Ngài đã dùng công thức tận hiến "Totus tuus" của thánh Monfort làm khẩu hiệu Giáo Hoàng của Ngài.

Phong trào Linh mục Mẹ Maria được sự hỗ trợ đặc biệt và trọn vẹn của Vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ (Marian Pope), Đức Gioan Phaolô II, qua việc Ngài đã thực hành và đã dạy cho toàn Giáo Hội lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria, và việc tận hiến chính mình, tận hiến Giáo Hội và tận hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Do đó, trong thập niên 1980, thời gian tôi chuẩn bị thụ phong linh mục, tôi đã sống nhờ sự no tròn của dòng sữa thiêng liêng của Mẹ, một phần qua tinh thần của Phong trào Linh mục Mẹ Maria (xin nhớ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm Giáo Hoàng từ 1978). Đó là thời gian tôi được tinh thần của Phong trào nuôi dưỡng với niềm ước ao mạnh mẽ là sau này, sau khi thụ phong linh mục, mình sẽ cố gắng trở thành một người con ưu ái của Mẹ để cứu rỗi các linh hồn.

Sau khi thụ phong linh mục, tôi thật hạnh phúc vì được đồng hành trong tinh thần hiệp thông đặc biệt với hơn 400 Hồng Y và Giám mục, với 150.000 linh mục và hàng triệu giáo dân của Phong trào.

Với chút tâm tình và cảm nghiệm thiêng liêng như thế, tôi không ngần ngại khuyến khích anh chị em giáo dân tham dự những buổi cầu nguyện (cenacles) của Phong trào Linh Mục Mẹ Maria, để đời sống đức tin của mình được hun đúc và mô phỏng theo đời sống đức tin của Mẹ, để cầu nguyện nhiều hơn cho các linh mục, và để cùng với Mẹ sống đời sống chứng nhân cho Lòng Thương Xót Chúa một cách tích cực hơn trong thời đại cuối cùng này.

Nam California, Tuần Lễ Phục Sinh 30-3-2016

Lm. John Trần Anh Thư, CSJB
(Nhân dịp thăm các thân hữu và dâng Thánh Lễ tạ ơn)


LỜI GIỚI THIỆU 4: CẢM NGHIỆM CỦA LINH MỤC STEFANO GOBBI : (Kim Hà dịch thuật)

Linh mục Stefano Gobbi sinh ngày 22/3/1930 và qua đời ngày 29/6/2011 tai Milan, nước Ý lúc 3:00 giờ chiều ngày 29/6/2011, đó là ngày lễ kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolo. Ngài vào điều trị ở bịnh viện ngày 19 tháng 6 năm 2011 sau khi bị bịnh tim cấp tính. Ngài được Đức Mẹ Maria mạc khải để viết ra hai tác phẩm do Mẹ dạy với tựa đề Cùng Các Linh Mục, Con Ưu Ái Của Mẹ, tức là "To the Priests, Our Lady's Beloved Sons". Sau đây là cảm nghiệm thiêng liêng của ngài). Ave Maria.


Milan ngày 1 tháng 1 năm 2011
Thứ Bẩy Đầu Tháng và Đầu Năm Mới

Tôi chấp nhận cái chết bằng bất cứ cách nào và bất cứ lúc nào mà Chúa muốn. Tôi lập lại lời hứa thánh hiến cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria và xin vâng theo Thánh Ý Chúa.

Tôi để lại như cảm nghiệm thiêng liêng về những gì được viết trong tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Ưu Ái Của Mẹ. Tôi tuyên bố rằng tất cả những thông điệp ở trong các tác phẩm này là do tôi nhận được từ những mạc khải thiêng liêng trong nội tâm.

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria, tôi xin rằng sau Thánh Lễ an táng của tôi thì tất cả mọi người cùng hát bài hát Magnificat.

Tôi xin có một tang lễ đơn giản. Thay vì tặng hoa, tôi xin mọi người làm việc bác ái. Tôi mong muốn được chôn cất ở Dongo, trong Đền Thánh Our Lady of Tears, Đức Mẹ Nước Mắt, dưới chân bàn thờ thánh giá. Nếu nơi này chưa được chuẩn bị thì tôi xin được tạm chôn ở nhà nguyện The Chapel of the Clergy trong nghĩa địa Dongo.

Như tôi đã từng thánh hiến mỗi giây phút của cuộc đời cho Trái Tim Mẹ thì tôi cũng thánh hiến cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria vào giây phút tôi lìa đời, từ trái đất đến Thiên Đàng và từ nơi có thời gian đến nơi vĩnh cửu.

Tôi cảm ơn mọi người về những gì tốt đẹp mà tôi lãnh nhận. Tôi xin mọi người tha thứ nếu tôi đã làm mất lòng ai.

Đối với tất cả những thành viên của phong trào Các Linh Mục Đức Mẹ thì tôi hứa sẽ bảo vệ đặc biệt và giúp đỡ ân cần từ Thiên Đàng là nơi mà tôi hy vọng được bước vào qua Lòng Chúa Thương Xót và với lời cầu nguyện của các bạn.

Tôi chào tạm biệt các bạn và tôi trông mong gặp lại các bạn trong áo choàng vinh quang của Nữ Vương Tất Cả Các Thánh, và tôi chúc lành cho các bạn, Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Linh mục Stefano Gobbi
(Kim Hà dịch thuật)