22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 41)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 46)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 56)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 44)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 45)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Số 161: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of Oct 7, 2019

07 Tháng Mười 20196:15 SA(Xem: 1101)

Image-1Số 161: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of Oct 7, 2019

(Muốn nghe AUDIO, xin mở FILE đính kèm)

LIỆU TÔI CÓ ĐANG LÀ KẺ NÓI XẠO ?

“Không biết Thánh Kinh coi như không biết Chúa Kitô” (Thánh Jerome)

Thánh Jerome (345 - 420) được coi như bổn mạng của những nhà khảo cổ, những người làm công tác nghiên cứu Thánh Kinh và những người làm trong thư viện. Theo như được biết, vào năm 370 AD khi thánh nhân đang sống ở Antioch, ngài có một cuộc thần hiện. Khi ấy, thánh nhân đứng đối diện với

Chúa Kitô ngồi trên ngai tòa, và Chúa hỏi ngài: “con là ai?”
Thánh Jerome trả lời: “con là một người Kitô Hữu”.


Chúa Kitô nói thẳng vào mặt thánh nhân rằng:
“Này! Con là một người NÓI LÁO! Con là tín đồ của Cicero, tín đồ của văn chương Latin Cổ Điển! Vì kho tàng của con ở đâu, thì lòng trí con ở đó”.


Thánh Jerome đã thực sự đam mê các tác phẩm của Cicero, văn chương Latin Cổ Điển và đã dành nhiều thời gian cho các tác phẩm này. Sau cuộc thần hiện này, thánh Jerome đã từ bỏ những đam mê văn chương Latin Cổ Điển, triết học Hy lạp, và thay thế vào đó là dành toàn bộ thời gian còn lại cuộc đời của mình cho việc suy gẫm và dịch Kinh Thánh từ tiếng Do Thái (phần Cựu Ước) và tiếng Hylạp (phần Tân Ước) sang tiếng Latin. Bản dịch của thánh Jerome sau này được gọi là bản Vulgate, bản Phổ Thông. Bản dịch này đã được công đồng chung Trent tuyên bố trở thành bản Kinh Thánh được dùng chính thức cho giáo hội Công Giáo.

Khi tôi đang rêu rao, tự xưng mình là một KITÔ HỮU (nhiều khi trong lòng còn vênh vang cho là một Kitô Hữu tốt nữa mới chết), liệu tôi đang là người NÓI LÁO không? Tôi đã, đang dành nhiều thời gian cho TV, cho việc đọc những tin tức trên các trang Webs, trên các tạp chí... mà không dành thời gian cho tìm hiểu Lời Chúa. Tôi đang dành hầu hết thời gian của tôi cho việc “nuôi béo” thân xác, mà bỏ lơ việc nuôi sống phần hồn.

Có bà giáo dân già nọ đã kể cho học trò nghe việc bà sửa dạy đứa con đã VÔ ƠN với Chúa như sau:

Bà sang Mỹ lúc tuổi đã lớn, lại phải đi làm ngay để kiếm tiền nuôi sống gia đình nên không học và không biết lái xe. Từ ngày ông chồng mất, mỗi Chúa Nhật, bà phải nhờ cậu con trai út chở đi lễ. Cậu con trai thả bà ở nhà thờ, rồi đi đâu đó, và căn giờ quay trở lại đón mẹ. Một lần kia, trên đường đi lễ, cậu đã càm ràm: Mẹ Chúa Nhật nào cũng đi lễ. Đi lễ mấy chục năm nay có ĐƯỢC gì đâu?

- Bà mẹ trả lời: Mẹ đi lễ không phải để ĐƯỢC, mà để MẤT. Nhờ đi lễ, khám phá những đòi hỏi khắt khe của Kinh Thánh, những đòi buộc về Luân Lý và Đức Ái của một người Kitô Hữu:

MẤT đi sự gian dối

BỎ tính nóng nảy

MẤT đi thói ích kỷ

BỎ được cái tôi

MẤT đi thói Vô Ơn...

Rồi bà tiếp tục đưa ra ví dụ: nếu mẹ chỉ có 7 đô la và gặp một người nghèo khó đứng bên đường, mẹ cho anh ta 6 đô la, con nghĩ sao?

- Mẹ quá quảng đại!

- Nhưng nếu anh ta thấy mẹ hiền lành, và đang lúc vắng người, anh ta kề dao vào cổ, thò tay vào túi móc lấy thêm đồng còn lại của mẹ con nghĩ sao?

-
Cái thằng tham lam quá đáng! Gọi cảnh sát đến đưa nó đi học tập!

-
Con à: Cũng thế, Chúa cho chúng ta 6 ngày để làm việc. Còn có một ngày nữa ta cũng lấy luôn của Chúa. Ngày Chúa Nhật đi lễ một giờ đồng hồ, con đã đến cửa nhà Chúa mà con không chịu vào. Con có vô ơn với Chúa không?

Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Tôi hay nóng giận, hay nói xấu người khác, ưa thù dai có phải vì tôi đã bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của trần tục, bị ảnh hưởng bởi hình ảnh bảo lực, những bộ phim, những câu chuyện, hay những game kích thích sự bạo lực và lòng hận thù không? Tôi có ý định li dị, vì thấy nhan nhản trên phim ảnh, trong những tin tức do những chủ thuyết tương đối (relativism) tôi đọc hàng ngày không? Đâu là lối phản ứng, cách xử lý các tình huống của tôi trong cuộc sống nếu tôi có cái nhìn, lối suy nghĩ từ những hướng dẫn của Kinh Thánh, của Lời Chúa? “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, tôi có đang bị những thế lực đen tối chiếm lấy hết thời gian của tôi, và không để cho ánh sáng chân lý của Chúa hướng dẫn tôi không? Làm thế nào để tôi có cái nhìn của Chúa, có phản ứng giống như Chúa? (Tiếp cận với Chúa, với lời của Chúa...)

[Về TÁC QUYỀN: Với ý thức: “anh em đã được lãnh nhận nhưng không thì hãy trao ban nhưng không” (Mt 10: 8). Quý vị được TỰ DO (free) CHIA SẺ (share), SAO CHÉP (copy) những bài THỨC ĂN NHANH CHO TÂM HỒN của Linh Mục Quảng Trần, C.Ss.R., NHƯNG Trừ Trường Hợp LIÊN QUAN TỚI TIỀN, KINH DOANH và cắt xén bài viết PHẢI được sự đồng ý của tác giả.]

Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.