18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 20)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 22)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 18)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

CN 4204: CẢM NGHIỆM VỀ QUỶ ÁM

21 Tháng Chín 20192:27 CH(Xem: 1218)

hhmnCN 4204: CẢM NGHIỆM VỀ QUỶ ÁM

Nguồn: Spiritdaily.com


Sau đây là cảm nghiệm của một viên cảnh sát (nay đã về hưu) tên Jesse Romero, tại thành phố Los Angeles, California:


"Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp khủng khiếp: Một phụ nữ có nhiều hành động bạo lực. Đôi mắt bà ta trở nên trắng khi chúng tôi bắt bà đem về ty cảnh sát. Giọng nói của bà nghe rất đáng sợ vì bà tru tréo, gầm gừ như chó sủa. Bà ta nói chuyện với kẻ vô hình.


Một lần kia, tôi và một bạn đồng nghiệp đến vùng phía đông của thành phố Los Angeles để đáp lời kêu cứu của một gia đình đang có bạo lực xẩy ra. Tôi thấy có 4 người đàn ông lực lưỡng phải gắng sức để giữ tay chân của một thanh niên vì anh này phá phách cả căn nhà với một sức mạnh khác thường.

Người bà ngoại mời chúng tôi vào nhà. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy một thanh niên đang gồng mình kháng cự với 4 người đàn ông mạnh mẽ khác.
Mỗi người nắm tay, chân của cậu thanh niên ấy. Người thanh niên lắc rất mạnh. Anh ta nhổ nước bọt, cào cấu và cắn xé. Đôi mắt anh không còn lòng đen mà chỉ hoàn toàn có lòng trắng mà thôi. Anh ta nói một thứ tiếng lạ mà tôi không hiểu được vì không phải là tiếng Tây Ban Nha. Tôi bèn nói tiếng Tây Ban Nha với bốn người đàn ông kia rằng:

"Chúng tôi là cảnh sát đây, xin hãy bỏ anh chàng kia ra đi."


Họ tuân lệnh tôi và bỏ anh chàng kia ra. Tôi thấy anh chàng ấy nằm trên không khí, cách mặt đất chừng nửa thước. Bạn đồng nghiệp của tôi và tôi ngồi trên mặt đất để nhìn xem có cái gì làm cho anh ta treo lơ lửng như thế nhưng không có gì cả. Khoảng mấy giây phút sau, 4 người đàn ông kia kéo anh ta xuống đất. Bà ngoại anh ta nói tiếng Tây Ban Nha với tôi rằng:


"Ông cảnh sát ơi, mỗi đêm cháu tôi đều nói chuyện với ma quỷ trong phòng của nó."


Viên cảnh sát này kể rằng trong nhà tù có nhiều tù nhân vốn là kẻ sát nhân từng loạt, điên loạn, khùng điên. Cũng có kẻ thờ Satan, thờ quấy. Cũng có kẻ thích xem phim dâm ô. Có một lần kia, ông ta bảo một tù nhân là hãy nói: "Chúa Giêsu là Chúa!" thì ông ta sẽ đãi một bữa ăn tối nhưng khi tù nhân cố gắng nói lời ấy mà không thể mở miệng nói được vì ma quỷ trong người anh ta không cho phép anh ta nói lời tuyên xưng ngắn ngủi ấy.

Có cuộc nghiên cứu cho thấy họ hỏi 1,500 người Công giáo thì chỉ có 17% tin là có sự hiện diện của ma quỷ mà thôi. Viên cảnh sát tên Romero nay đã là một nhà truyền giáo người Công giáo. Anh ta kể rằng chính anh bị vật ngã bởi một phụ nữ nhỏ con bị quỷ ám.

Giải pháp là: Chúng ta cần trở lại học hỏi Thánh Kinh với đức tin vững chắc.

Thư Epheso 6:10-18: Cuộc chiến đấu thiêng liêng

10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. 11Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. 12Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. 13Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.

14Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, 15chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; 16hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. 17Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. 18Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh.

Kim Hà, 21/9/2019