22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 22)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 28)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 63)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 50)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 42)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 2919: THÁNH VINCENT CỨU NGƯỜI ĐỂ HỌ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO (5)

01 Tháng Tám 201912:43 SA(Xem: 631)

vincenteCN 2919: THÁNH VINCENT CỨU NGƯỜI ĐỂ HỌ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO (5)

Nguồn: Saints Who Raised The Dead

1. Thánh Nhân hiện ra giảng thuyết rồi biến đi

Vào ngày lễ kính Thánh Vincent Ferrer ngày 5 Tháng 4 thì tại ngôi thánh đường mà ông bà đã Bá Tước xây lên để tạ ơn Thánh Vincent đã cứu người con trai 12 tuổi của họ đã chết mà được sống lại, có chuyện lạ xẩy ra:

Số là vị linh mục chịu tránh nhiệm giảng thuyết hôm ấy lại bỗng bị bịnh nên không xuất hiện để giảng được. Tuy nhiên tự nhiên có một linh mục khôi ngô tuấn tú, không ai biết ngài từ đâu đến và sau khi giảng một bài giảng rất cảm động thì ngài biến đi một cách lạ lùng. Nhiều người tin rằng đó chính là Thánh Vincent hiện ra để đền ơn những vinh dự mà người ta dành cho ngài.

2. Thánh Vincent và các người chết làm chứng “Thiên Thần Của Sự Phán Xét”

Trong câu chuyện này có hai trường hợp gần giống nhau xẩy ra:

Trường hợp thứ nhất là Thánh nhân gọi một người đàn ông đã chết và đang được đem đi chôn để làm chứng rằng Thánh Nhân là “Thiên Thần của Sự Phán Xét.”

Trường hợp thứ hai thì Thánh nhân gọi một người phụ nữ đã chết làm chứng ngài là “Thiên Thần Của Sự Phán Xét.”

Bởi vì Thánh Vincent làm rất nhiều phép lạ với đủ mọi cách thức nên có thể ngài làm phép lạ này nhiều lần, chứ không phải chỉ có một lần.

Có lần khi thánh Vincent đang giảng cho hàng ngàn người tại vùng Salamanca, bỗng dưng ngừng lại và nói rằng:

"Tôi là Thiên Thần của Sách Khải Huyền và tôi đang giảng dạy về Sự Phán Xét!”

Rồi ngài chỉ dẫn một cách rõ ràng:
"Xin một số người đi đến gần Cổng của Thánh Phaolo và sẽ thấy một người chết đang được người ta khuân vác trên vai để đem chôn. Xin hãy mang cái xác ấy về đây và các bạn sẽ nghe chứng cớ về những gì mà tôi đã nói với các bạn.”

Thế là một số đàn ông ra đi làm theo lời ngài, còn một số đông chờ đợi. Và họ đem xác một phụ nữ về. Mọi người đều thấy rõ. Thánh Vincent cho phép bà ta trở lại trần gian và người phụ nữ ngồi ngay lên:
Thánh Vincent hỏi bà: "Tôi là ai?”

Người phụ nữ đáp:
"Thưa cha Vincent, cha là vị Thiên Thần của Sách Khải Huyền giống như cha đã nói cho cộng đoàn này biết.”

Sau khi làm chứng, người phụ nữ lại chết.

Trong một trường hợp tương tự, lần này là một người đàn ông đã chết và sống lại và làm chứng y như thế. Thánh Vincent hỏi liệu ông ta muốn sống lại luôn hay muốn chết. Ông ta xin được sống lại luôn và Thánh Vincent đáp:

“Vậy để cho ông sống lại!”

Ông ta sống thêm rất nhiều năm nữa.

3. Một người Do Thái được cứu sống để tuyên xưng đức tin

Một phép lạ khác liên quan đến một người Do Thái. Như đã kể, Thánh Vincent đã hoán cải khoảng 25 ngàn đến 30 ngàn người Do Thái. Theo các báo cáo thì tại một nhà thờ ở vùng Vera Cruz, một Mình Thánh có nhiều cây thánh giá nhỏ mầu trắng rớt trên những người Do Thái ở trong cộng đoàn ấy.

Có một người Do Thái giàu có ở vùng Andalusia tên là Abraham đến nghe giảng. Rồi ông ta giận dữ rời khỏi nhà thờ trong khi Thánh Vincent còn đang giảng. Người Do Thái này không thích những gì mà ông ta vừa nghe. Có một số người đứng gần cửa chính và phản đối sự đi ra của ông ta thì vừa lúc ấy Thánh Vincent lên tiếng:

"Hãy để cho ông ta đi ra! Những người khác hãy tránh ra để cho ông ấy có lối đi ra!”

Mọi người vâng lời Thánh nhân và lập tức, người đàn ông Do Thái này bị cột rớt xuống đè bẹp ông ta chết ngay. Lúc ấy, Thánh nhân ra khỏi chiếc ghế của ngài và đến gần xác người Do Thái ấy. Ngài quỳ xuống và cầu nguyện.

Thật là một phép lạ vì ông Abraham được sống trở lại. Lời nói đầu tiên của ông ta là:

"Do Thái giáo không phải là đức tin thật. Đúc Tin Thật là Đạo Kitô giáo.”

Để ghi nhớ biến cố này, ông Abraham ấy xin rửa tội và lấy tên Thánh là Elias để vinh danh vị tiên tri đã cứu sống một bé trai đã chết trong Cưụ Ước.

Thế rồi ông Abraham này thiết lập một quỹ từ thiện trong nhà thờ để tưởng niệm “tai nạn” của ông và ghi nhớ phép lạ mà ông được cứu sống.

Kim Hà, 5/5/2015