Ngày Quốc Hận tưởng nhớ đến những Anh Hùng Liệt Sĩ
Đổ máu mình để gìn giữ mảnh đất của Cha Ông
Làm rạng danh và lưu truyền lại hào khí Lạc Hồng
Cho con cháu muôn ngàn đời luôn bảo tồn sử Việt
Ôi đau xót những vong linh đã oai phong tuẫn tiết
Ngày ba mươi tháng Tư năm một chín bảy mươi lăm
Khi Miền Nam bị cường quốc bức tử phải tan hàng
Nước đã mất, sống làm chi để uất hờn và chật đất
Bốn mươi bốn năm biết bao gia đình không đoàn tụ
Chẳng còn chi khi đất nước bị dầy xéo nát tan
Bao bất công, bao áp bức, đầy đọa dưới bạo tàn
Dân đói rách, sống bần cùng, không cửa nhà trú ẩn
Nơi đất khách con khẩn cầu đến Lòng Thương Xót Chúa
Cứu quê hương thoát khỏi ách lũ Cộng sản vô thần
Đang dã tâm bán đất Việt cho Tàu cộng gian manh
Lo thu quén cho Đảng và bản thân, quên dân tộc
Xin Thiên Chúa Phục Sinh đã chiến thắng trên thần chết
Cho Việt Nam sức chiến đấu giành độc lập tự do
Xây dựng lại trên tình thương, công bằng và ấm no
Một đất nước sống hiền hoà, quật cường, không khuất phục
Ngày Quốc hận xin dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ
Xin đoái thương cầu bầu cùng Chúa, hỡi Mẹ La Vang
Con khấn xin Mẹ chúng con, Mẹ Chúa cả Thiên Đàng
Cứu Việt Nam thoát khỏi cảnh lầm than đầy nguy khốn
Tại Trần (04/29/2019)