22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 27)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 33)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4167: TẠ ƠN CHÚA THƯƠNG XÓT CON

28 Tháng Tư 20198:41 SA(Xem: 1988)

LanChuoiLTX2CN 4167: TẠ ƠN CHÚA THƯƠNG XÓT CON

Trong nhiều năm, đặc biệt là từ năm 1996 trở đi, gia đình tôi gặp nhiều biến cố đau đớn và tang thương đến nỗi chồng tôi phải vào bịnh viện nhiều lần vì bịnh tim. Trong tận cùng của nỗi đớn đau, chúng tôi gia nhập các nhóm cầu nguyện và đi tìm Chúa. Thật sự, bạn bè dù thương xót tôi nhưng họ không thể giúp tôi giải quyết mọi mặt.

Khi vào các nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng, vợ chồng tôi bắt đầu ca ngợi Chúa như trẻ thơ. Đầu tiên khi nhìn các bạn giơ tay cao để hát khen Chúa, tôi bị dị ứng nên khó chịu. Tôi bèn nói với mẹ và chồng rằng:

"Ca ngợi thì cứ ca hát, cần gì phải làm chuyện quá lố, hoan hô gì mà cứ giơ tay lên trông chẳng giống ai."


Sau đó, khi được họ cầu nguyện xin ơn chữa lành cho gia đình tôi, chúng tôi cũng giơ tay hoan hô Chúa còn nhiều hơn họ.


Trong thời gian đó, tôi khóc suốt ngày đêm. Vì là Auditor, Kiểm Toán Viên nên tôi đến làm việc tại các cơ sở và văn phòng kế toán, rồi về nhà đánh máy biên bản và gửi đến văn phòng mình. Ngày nào tôi cũng cố gắng làm xong việc sớm để kịp cầu nguyện vào lúc 3:00 giờ chiều, Giờ Của Lòng Thương Xót Chúa. Cứ đến 3:00 giờ chiều là tôi quỳ trước Tấm Hình Lòng Thương Xót Chúa, vừa đọc kinh LTX vừa khóc như mưa, như gió. Tiếng khóc nức nở của tôi làm cho chồng tôi xúc động. Anh ấy thường đi ra khỏi nơi tôi cầu nguyện để tránh sự xúc động thái quá có thể làm cho bịnh tim của anh tái phát trở lại.

Trong các nhóm cầu nguyện của tôi có một cô gái khiếm thị tên gọi là Donna. Lúc đó, cô ta được Chúa ban cho thị kiến, lúc nào có gì khẩn cấp thì Chúa Giê su hiện ra và nói với cô Donna. Hôm ấy, lúc 3:00 giờ chiều, khi tôi đang đọc kinh LTX Chúa thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu tới tấp không ngừng. Khi tôi không trả lời, thì tiếng chuông lại tiếp tục reo vang. Cuối cùng, tôi bực mình bốc điện thoại và bực bội trả lời. Ở đầu giây bên kia, cô Donna nói:

"Cô Kim Hà ơi, cô có muốn nghe Chúa nói gì với cô không?"


Phản ứng tự nhiên, tôi hồi hộp hỏi:

"Con có biết cô đang cầu nguyện không? Chúa nói gì với cô? Con nói mau lên!"


Donna bảo:
"Con cũng đang cầu nguyện nhưng không cầu cho cô. Bỗng Chúa hiện ra với con và nói:

'Con phải chuyển thông điệp này ngay cho cô Kim Hà. Con nói với cô ấy như thế này: Kim Hà ơi, con đừng khóc nữa. Ta sẽ làm hết mọi sự!'

Vừa nghe được thông điệp đầy tình yêu của Chúa Giêsu, tôi cảm động ứa nước mắt. Tôi thầm thì nói:
"Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Ngài không bỏ rơi con trong nỗi đắng cay này. Con tin tưởng Chúa sẽ chăm sóc con trong mọi sự!"


Hôm nay, ngày Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa, tôi xin nói với mọi người rằng:


"Chúa yêu chúng ta nên xuống thế gian, chịu đau đớn, chịu bị hành hạ, chịu bị đánh đập và chịu chết nhục nhã trên thánh giá để cứu nhân loại chúng ta vốn là những kẻ tội lỗi. Hãy tin tưởng và phó thác mọi sự, kể cả sự sống, sự chết cho Chúa. Hãy để Thánh Ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời mình. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu thương mến, con tín thác nơi Ngài. Amen."

"Cả nhà mình ơi, hãy tự nguyện trở nên các tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa để sau này xứng đáng sống với Chúa trên Thiên Đàng. Amen."


Lạy Chúa Giê Su, Thầy Chí Thánh của chúng con. Con yêu mến Chúa! Xin ban cho nhân loại chúng con có trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa. Xin cho chúng con biết quên đi cái tôi tội lỗi của mình để Vinh Quang của Chúa tỏ hiện, để cho những kẻ tội lỗi biết đến Lòng Chúa Thương Xót. Amen."

Kim Hà, 28/4/2019 (Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa)