17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 18)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 21)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 17)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

CN 4153: TƯỞNG NHỚ VÀ CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG

22 Tháng Ba 20198:57 CH(Xem: 1539)
china-seaCN 4153: TƯỞNG NHỚ VÀ CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG

Trong cuộc đời, tôi được đi thăm các tỉnh miền Bắc 3 lần, đó là vào các năm 2000, năm 2013 và năm 2015.

Đầu năm 2015, đoàn hành hương của chúng tôi xuất phát từ Hà Nội, các khách Việt Kiều từ khắp nơi trên thế giới đều quy tụ về Hà Nội. Có đến 4 xe bus, mỗi xe có khoảng 50 người. Đoàn gồm có 2 xe chở khách hành hương từ Mỹ về, một xe là khách hành hương từ Âu Châu, một xe khác là khách về từ nước Úc. Còn những khách đi từ VN đi thì ngồi chung với các xe.

Phái đoàn đi xe bus từ miền Bắc, vào miền Trung rồi vào miền Nam. Cuối cùng cha còn đưa mọi người xuống miền Tây để viếng Tắc Sậy là nơi có Cha Trương Bửu Diệp. Đó là chuyến đi lịch sử vì sau đó, cha chỉ tổ chức khoảng 2 xe là tối đa.
 
Năm ấy một nhóm nhỏ bạn hữu chúng tôi còn đi thăm Sapa là vùng cao nguyên ở gần tỉnh Lào Cai, không cách xa Hà Nội là mấy. Tôi cảm thấy rất thích thú khi đến Sapa. Thành phố Sapa đẹp một cách huyền bí lạ thường. Bầu trời, núi non và những đám mây cứ quyện lẫn vào nhau. Khi ánh mặt trời rọi đến thì mây toả sáng và lãng đãng trôi. Trời lạnh mà cảnh quá đẹp làm cho du khách như tôi không dám vào phòng vì luyến tiếc cảnh đẹp.

Các thiếu nữ địa phương có má đỏ hây hây, mặc quần áo đầy mầu sắc sặc sỡ. Họ nói cười hồn nhiên, làm cho lòng mình phấn chấn lên. Chúng tôi gặp cha Phạm Thanh Bình và nhóm trẻ 40, 50 chục em nam nữ được cha nuôi và cho học hành. Chúng tôi cũng đóng góp giúp cho nhiều gia đinh thực phẩm và tiền mặt.

Điều cảm động nhất là có hai cha Phạm Thanh Bình và Nguyễn Thái dâng lễ tại nhà một giáo dân. Mọi người dâng lễ bằng tiếng Việt và tiếng người Dân Tộc. Tình yêu được Chúa kết hợp nên tình đầy ắp trong ánh mắt và nụ cười. Các cháu người Dân Tộc hát rất truyền cảm. Nước mắt tôi cứ rơi xuống cách tự do. Chỉ tình yêu mới làm cho người ta gần nhau.
 
Trên suốt những con đường đi hành hương Xuyên Việt ấy, tôi dùng những giờ phút ngồi trên xe bus để cầu nguyện bằng chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và chuỗi kinh Mân Côi để cầu nguyện cho đất nước VN và dân tộc yêu thương của mình. Tôi cho rằng đó là cơ hội ngàn năm một thuở. Không dễ gì mà mình được đi thăm nhiều nơi như thế, chỉ là khi được đi chung với nhóm hành hương này. LM Hoàng Văn Quảng, Dòng Tên đã bỏ nhiều tâm huyết để tổ chức hành hương nhân dịp mừng 400 năm mà Dòng Tên có mặt trên đất nước Việt.

Tôi cảm nhận lần đi ấy cũng là để cầu nguyện nhiều cho các linh hồn chết xa nhà, chết trong oan khuất, chết vì chiến tranh và chết cách tức tưởi. Vì thế dù không nói với ai và cũng không ai bảo, tôi liên lỉ cầu xin Chúa thương xót Việt Nam và bảo vệ quê hương tôi để không rớt vào tay Trung Cộng.

Tôi hình dung ra máu của những người dân vô tội đã đổ ra trên khắp miền đất nước bằng cách này hay cách khác. Tôi cầu nguyện khẩn thiết cho những tù nhân, nhất là những ai bị bắt giam vì lý do chính trị, đặc biệt ở trại Cổng Trời, gần biên giới Việt Trung. Tại nơi ấy, có biết bao nhiêu người bị tù oan, rồi bị chết tức tưởi. Tôi đã đọc nhật ký của Thầy Văn, Dòng Chúa Cứu Thế, rồi thầy chết tại đó. Tiếp theo là chuyện cha Chính Vinh của nhà thờ lớn Hà Nội bị bắt giam tại đó cho đến chết, rồi chuyện Thằng Khùng do một nhà văn người ngoại giáo kể về mục vụ tẩm liệm, cầu nguyện và làm lễ an táng cách âm thầm của "Thằng Khùng' mà nhiều người cho rằng đó là thân phận của cha Chính Vinh. Tôi biết là còn nhiều tù nhân Công giáo khác bị giết chết hay bị hành hạ cho đến chết.

Trong tháng 3 và tháng 4 hàng năm, chúng ta tưởng nhớ các nạn nhân của chiến tranh, các người tị nạn đường bộ và đường thuỷ đã chết trên đường vượt biên. Chúng ta cầu cho các vị anh hùng liệt sĩ được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Lạy Chúa Giêsu và Đức Mẹ La Vang, xin Chúa và Mẹ chúc phúc cho đất nước Việt yêu thương của chúng con để mọi người luôn được hạnh phúc, no ấm, tự do và độc lập. Amen.

Xin hồn thiêng sông núi và anh linh các vị anh hùng, liệt nữ cùng gìn giữ giang sơn gấm vóc của quốc gia VN có hơn 4000 năm văn hiến. Amen.

Kim Hà, 22/3/2019