XUÂN NÀY MẸ KHÔNG VỀ
Mùa xuân này, Mẹ không về ăn tết
Cha cũng chẳng về sum họp với các con
Chờ khi nào hạt bụi hóa thần nhan
Nhà mình hẹn trùng phùng nơi Thiên Quốc
Mùa Xuân ấy mới là Xuân đích thực
Nơi vĩnh hằng hạnh phúc đến muôn niên
Giờ hãy tin yêu vui sống bình yên
Trong tình Chúa, tình anh em bền vững
Nhớ thương nhau, hãy một lòng tin tưởng
Chúa nhân từ luôn rộng lượng thứ tha
Dẫu mẹ cha có lầm lỗi bao là
Người đã thấu cõi ta bà vốn vậy
Biết ơn nhau, hãy một lòng trông cậy
Bởi Chúa là nguồn ân sủng vô biên
Bàn tay uy linh, trái tim dịu hiền
Thi thố nơi nhà mình muôn phép lạ
Còn có nhau, yêu thương là tất cả
Để hưởng nguồn phúc cả của trời cao
Chỉ khi yêu mới cảm nếm ngọt ngào
Tình Thiên Chúa tuôn trào nơi cha mẹ
Tin, Cậy, Mến là lời tình khe khẽ
Gửi các con phút nhè nhẹ xuân sang
Hiếu kính đâu là hoa nến, khói nhang
Nhưng chắc tin, vững cậy, nồng nàn mến
Buổi trùng phùng, rồi mai đây sẽ đến
Chờ các con nơi bến hẹn thiên thu…
Gã Tuần Phiên, 01-02-2019
Mùa xuân này, Mẹ không về ăn tết
Cha cũng chẳng về sum họp với các con
Chờ khi nào hạt bụi hóa thần nhan
Nhà mình hẹn trùng phùng nơi Thiên Quốc
Mùa Xuân ấy mới là Xuân đích thực
Nơi vĩnh hằng hạnh phúc đến muôn niên
Giờ hãy tin yêu vui sống bình yên
Trong tình Chúa, tình anh em bền vững
Nhớ thương nhau, hãy một lòng tin tưởng
Chúa nhân từ luôn rộng lượng thứ tha
Dẫu mẹ cha có lầm lỗi bao là
Người đã thấu cõi ta bà vốn vậy
Biết ơn nhau, hãy một lòng trông cậy
Bởi Chúa là nguồn ân sủng vô biên
Bàn tay uy linh, trái tim dịu hiền
Thi thố nơi nhà mình muôn phép lạ
Còn có nhau, yêu thương là tất cả
Để hưởng nguồn phúc cả của trời cao
Chỉ khi yêu mới cảm nếm ngọt ngào
Tình Thiên Chúa tuôn trào nơi cha mẹ
Tin, Cậy, Mến là lời tình khe khẽ
Gửi các con phút nhè nhẹ xuân sang
Hiếu kính đâu là hoa nến, khói nhang
Nhưng chắc tin, vững cậy, nồng nàn mến
Buổi trùng phùng, rồi mai đây sẽ đến
Chờ các con nơi bến hẹn thiên thu…
Gã Tuần Phiên, 01-02-2019