TẾT CHO LỘC HƯNG
Chần chừ mãi đến bây giờ mới viết
Biết bao lần tôi đã đón mùa xuân
Khi nôn nao mong đợi Tết sắp gần
Cho tới lúc chẳng buồn nghe đến Tết
Nhưng hôm nay tôi lại thấy phân vân
Nghĩ đến biết bao người không nơi ở
Lộc Hưng kia, tôi chẳng có người thân
Sao đau xót như chính mình bị mất
Đất vườn rau nay bị phá tan tành
Cửa nhà đây biết bao đời vun quén
Từ mồ hôi,nước mắt của bao người
Trải thời gian bao kỷ niệm thắm tươi
Một chỏm đất giữa Saigon đô hội
Nơi trú ngụ của bao người cùng khổ
Biết bao năm chẳng được cấp giấy tờ
Chủ quyền đất thuộc về tay kẻ cướp
Bởi lòng tham của một lũ đười ươi
Chúng đập phá, san bằng không thương tiếc
Lộc Hưng giờ chỉ còn lại trong mơ
Tết sắp đến, người Lộc Hưng mất đất
Chẳng một nơi để tá túc qua ngày
Chỉ một đêm đã thành kẻ trắng tay
Khô cả lệ, nghẹn cả lời, tê tái
Biết nói sao cho nhân tình thế thái
Xin Chúa thương nhìn đến kẻ lòng ngay
Trong khốn khổ đang trông chờ công lý
Họ cầu mong sự giúp đở lúc này
Xin Chúa tỏ việc phải làm tốt nhất
Tại Trần (01/19/2019)
Chần chừ mãi đến bây giờ mới viết
Biết bao lần tôi đã đón mùa xuân
Khi nôn nao mong đợi Tết sắp gần
Cho tới lúc chẳng buồn nghe đến Tết
Nhưng hôm nay tôi lại thấy phân vân
Nghĩ đến biết bao người không nơi ở
Lộc Hưng kia, tôi chẳng có người thân
Sao đau xót như chính mình bị mất
Đất vườn rau nay bị phá tan tành
Cửa nhà đây biết bao đời vun quén
Từ mồ hôi,nước mắt của bao người
Trải thời gian bao kỷ niệm thắm tươi
Một chỏm đất giữa Saigon đô hội
Nơi trú ngụ của bao người cùng khổ
Biết bao năm chẳng được cấp giấy tờ
Chủ quyền đất thuộc về tay kẻ cướp
Bởi lòng tham của một lũ đười ươi
Chúng đập phá, san bằng không thương tiếc
Lộc Hưng giờ chỉ còn lại trong mơ
Tết sắp đến, người Lộc Hưng mất đất
Chẳng một nơi để tá túc qua ngày
Chỉ một đêm đã thành kẻ trắng tay
Khô cả lệ, nghẹn cả lời, tê tái
Biết nói sao cho nhân tình thế thái
Xin Chúa thương nhìn đến kẻ lòng ngay
Trong khốn khổ đang trông chờ công lý
Họ cầu mong sự giúp đở lúc này
Xin Chúa tỏ việc phải làm tốt nhất
Tại Trần (01/19/2019)